1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT GÓC DÀNH CHO KỶ NIỆM.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hoho, nhắc đến áo dài, lại nhớ đến lúc đi học cấp 3, nhìn con gái mặc áo dài trông ai cũng xinh.
    Cái áo dài đúng là hay thiệt, đúng là phù hợp với con gái Việt Nam. Ai lỡ mà có chiều cao khiêm tốn thì mặc áo dài đính kèm với đôi giày 1 tất là thấy cao lên ngay. Người Việt Nam ta thì thường là chân vòng kiềng và bắp chân to đùng, và áo dài đã che đậy được những cái khiếm khuyết đó.
  2. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Dường như trong chúng ta ai cũng có những kỉ niệm từ thời thơ ấu. Những kỉ niệm thật đáng yêu, thật ngộ ngĩnh và cũng thật buồn cuời.
    Năm tui 6 tuổi, nhà bên cạnh có 1 con gà trống rất to và rất dữ.hichic. Mỗi lần nhìn thấy nó là tui rất sợ. Hình như nó ko thích tui cũng như tui ko thích nó. Mỗi lần nhìn thấy mẹt tui là nó lại "dí " tui chạy bán sống, bán chít. Như dzậy cứ mỗi lần mún đi chơi mà thấy nó đứng trước nhà là tui bỏ cái ý định đó ngay.
    1 hôm, anh tui dẫn tui sang nhà hàng xóm chơi. Chơi chán tui bỏ về một mình. Vừa đến ngõ thấy ngay con gà đáng ghét đang đứng trên thành giếng và nhìn tui với ánh mắt " căm thù"(mà tui có làm gì nó đâu chứ). Tui bèn chạy qua bảo anh tui dẫn về nhưng anh tui mải nói chuyện nên...........Thế là tui quyết định tự mình về nhà. Dù sao nó chỉ là 1 con gà thôi mà. Tui rón rén đến gần cái giếng.................bình tĩnh nào, k việc gì fải sợ cả...........trống ngực đập thình thịch..................1............2........2,5.................3 dọttttttttttttttttttttttttt
    tui chạy cái vèo qua mặt nó. hic hic dzzậy mà nó nhanh hơn tui tưởng. huhu nó bay đến đậu lên đầu tui và mổ chóc chóc. Mẹ tui nghe thấy tui la quá trời nên chạy ra đuổi nó đi. Lúc đó cái đầu tui máu chảy tùm lum. Mẹ tui vừa xót con, vừa bùn cuời vì tui bị gà đá.
    Điều bùn cười hơn nữa con gà đó ko chỉ đá tui 1 lần mà những 2 lần. Lần sau như thế nào thì bi chừ tui ko còn nhớ nữa. hic hic có lẽ vì shock quá nên mất trí nhớ. hehe
    Đến tận bây giờ tui vẫn còn nhớ lại cái kỉ niệm vừa kinh khủng, vừa bùn cười này. Và anh tui vẫn còn chọc tui vì điều này.huhu
    Đồ con gà trống đáng ghét...................................Tui ghét gà.............................
  3. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Dường như trong chúng ta ai cũng có những kỉ niệm từ thời thơ ấu. Những kỉ niệm thật đáng yêu, thật ngộ ngĩnh và cũng thật buồn cuời.
    Năm tui 6 tuổi, nhà bên cạnh có 1 con gà trống rất to và rất dữ.hichic. Mỗi lần nhìn thấy nó là tui rất sợ. Hình như nó ko thích tui cũng như tui ko thích nó. Mỗi lần nhìn thấy mẹt tui là nó lại "dí " tui chạy bán sống, bán chít. Như dzậy cứ mỗi lần mún đi chơi mà thấy nó đứng trước nhà là tui bỏ cái ý định đó ngay.
    1 hôm, anh tui dẫn tui sang nhà hàng xóm chơi. Chơi chán tui bỏ về một mình. Vừa đến ngõ thấy ngay con gà đáng ghét đang đứng trên thành giếng và nhìn tui với ánh mắt " căm thù"(mà tui có làm gì nó đâu chứ). Tui bèn chạy qua bảo anh tui dẫn về nhưng anh tui mải nói chuyện nên...........Thế là tui quyết định tự mình về nhà. Dù sao nó chỉ là 1 con gà thôi mà. Tui rón rén đến gần cái giếng.................bình tĩnh nào, k việc gì fải sợ cả...........trống ngực đập thình thịch..................1............2........2,5.................3 dọttttttttttttttttttttttttt
    tui chạy cái vèo qua mặt nó. hic hic dzzậy mà nó nhanh hơn tui tưởng. huhu nó bay đến đậu lên đầu tui và mổ chóc chóc. Mẹ tui nghe thấy tui la quá trời nên chạy ra đuổi nó đi. Lúc đó cái đầu tui máu chảy tùm lum. Mẹ tui vừa xót con, vừa bùn cuời vì tui bị gà đá.
    Điều bùn cười hơn nữa con gà đó ko chỉ đá tui 1 lần mà những 2 lần. Lần sau như thế nào thì bi chừ tui ko còn nhớ nữa. hic hic có lẽ vì shock quá nên mất trí nhớ. hehe
    Đến tận bây giờ tui vẫn còn nhớ lại cái kỉ niệm vừa kinh khủng, vừa bùn cười này. Và anh tui vẫn còn chọc tui vì điều này.huhu
    Đồ con gà trống đáng ghét...................................Tui ghét gà.............................
  4. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng gần 2 năm rồi phải ko Borin. Có lẽ cũng còn lâu lắm những kỷ niệm đó mới nhạt trong tôi và trong các bạn: những tuần lễ buổi tối đi chơi liên tục, online hẹn nhau liên tục, những buổi SN các bạn, đi Vũng Tàu, những buổi tối ngồi ngắm mặt nước ở công viên Thanh Đa...
    Rồi thời trước đó, những buổi gặp mặt đầu tiên của box, những buổi tổ chức đi họp mặt thành viên, đi câu cá, đá bóng, những lúc cãi nhau...
    Có những kỷ niệm vui, có những kỷ niệm ko vui, có những nguời bạn để đồng cảm và những người tôi chưa bao giờ coi là bạn...
    Nhưng tất cả mọi cái tên, mọi gương mặt, mọi sự kiện đều lưu lại trong tôi với tên gọi kỷ niệm. Đã có những lúc tôi khinh bỉ cái mạng này, căm ghét cái không gian này nhưng thờ gian qua tôi hiểu ra đây là một phần kỷ niệm của mình - ko nên chối bỏ nó.
    Tôi rất nhớ các bạn, nhất là những người bạn đã từng nói chuyện thẳng thắn và thành thật với tôi. Có những lúc tôi rất mong muốn được quay lại ngày xưa - cái thời vô tư, nhiệt tình của một thằng con trai 20 tuổi.
    Tuy nhiên, tôi và các bạn vẫn phải lớn lên, phát triển theo những nhận thức khác nhau và không thích hợp với bối cảnh 83 (và có thể cả bối cảnh của nhau). Và quá khứ ko thể trở lại, cho dù được lựa chọn chúng ta vẫn phải tiếp tục chọn "lớn lên"...
    Khi viết lên những dòng hoài niệm này - ở đây, tôi có 3 điều muốn nhắn gửi các bạn:
    - Tất cả các bạn đều để lại dấu ấn trong tôi: Lan Dung, Hương Thủy, Hải Anh, Phương Chi, Phương Nam,Tiến Hải, Minh Tuấn, Yến Linh, Minh Khánh, Châu Huyên, Kim Trang, Tấn, Bình, Thịnh, Nguyên... Xin lỗi nếu lúc trước tôi có làm gì phiền lòng các bạn và cảm ơn tất cả.
    - "Black & White", các bạn hiện giờ thế nào rồi? Tôi nhớ các bạn lắm. Tôi rất mong một buổ tối nào đó có thể đứng ngắm mặt sông Sài Gòn trong công viên Thanh Đa với các bạn và nghe các bạn kể thật nhiều điều mới về mình.
    - Cám ơn các bạn mới tham gia 83 sau này, các bạn đã giúp tôi giữ lại một góc kỷ niệm 83sg ho dù no nằm dưới cái tên Trí Tuệ Việt nam, Trái Tim Việt Nam, Cổng Thánh Gióng hay Tốn Tiền Vô Nghĩa gì đó mà hồi trước hay đùa.
    Viết cho tôi và các bạn của tôi trong 83sg như một phần kỷ niệm.

    ps: Hi vọng vẫn còn ai đó, vào một lúc nào đó nhớ về những kỷ niệm như tôi và đọc được những lời này.
    Được kysirong sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 05/08/2004
  5. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng gần 2 năm rồi phải ko Borin. Có lẽ cũng còn lâu lắm những kỷ niệm đó mới nhạt trong tôi và trong các bạn: những tuần lễ buổi tối đi chơi liên tục, online hẹn nhau liên tục, những buổi SN các bạn, đi Vũng Tàu, những buổi tối ngồi ngắm mặt nước ở công viên Thanh Đa...
    Rồi thời trước đó, những buổi gặp mặt đầu tiên của box, những buổi tổ chức đi họp mặt thành viên, đi câu cá, đá bóng, những lúc cãi nhau...
    Có những kỷ niệm vui, có những kỷ niệm ko vui, có những nguời bạn để đồng cảm và những người tôi chưa bao giờ coi là bạn...
    Nhưng tất cả mọi cái tên, mọi gương mặt, mọi sự kiện đều lưu lại trong tôi với tên gọi kỷ niệm. Đã có những lúc tôi khinh bỉ cái mạng này, căm ghét cái không gian này nhưng thờ gian qua tôi hiểu ra đây là một phần kỷ niệm của mình - ko nên chối bỏ nó.
    Tôi rất nhớ các bạn, nhất là những người bạn đã từng nói chuyện thẳng thắn và thành thật với tôi. Có những lúc tôi rất mong muốn được quay lại ngày xưa - cái thời vô tư, nhiệt tình của một thằng con trai 20 tuổi.
    Tuy nhiên, tôi và các bạn vẫn phải lớn lên, phát triển theo những nhận thức khác nhau và không thích hợp với bối cảnh 83 (và có thể cả bối cảnh của nhau). Và quá khứ ko thể trở lại, cho dù được lựa chọn chúng ta vẫn phải tiếp tục chọn "lớn lên"...
    Khi viết lên những dòng hoài niệm này - ở đây, tôi có 3 điều muốn nhắn gửi các bạn:
    - Tất cả các bạn đều để lại dấu ấn trong tôi: Lan Dung, Hương Thủy, Hải Anh, Phương Chi, Phương Nam,Tiến Hải, Minh Tuấn, Yến Linh, Minh Khánh, Châu Huyên, Kim Trang, Tấn, Bình, Thịnh, Nguyên... Xin lỗi nếu lúc trước tôi có làm gì phiền lòng các bạn và cảm ơn tất cả.
    - "Black & White", các bạn hiện giờ thế nào rồi? Tôi nhớ các bạn lắm. Tôi rất mong một buổ tối nào đó có thể đứng ngắm mặt sông Sài Gòn trong công viên Thanh Đa với các bạn và nghe các bạn kể thật nhiều điều mới về mình.
    - Cám ơn các bạn mới tham gia 83 sau này, các bạn đã giúp tôi giữ lại một góc kỷ niệm 83sg ho dù no nằm dưới cái tên Trí Tuệ Việt nam, Trái Tim Việt Nam, Cổng Thánh Gióng hay Tốn Tiền Vô Nghĩa gì đó mà hồi trước hay đùa.
    Viết cho tôi và các bạn của tôi trong 83sg như một phần kỷ niệm.

    ps: Hi vọng vẫn còn ai đó, vào một lúc nào đó nhớ về những kỷ niệm như tôi và đọc được những lời này.
    Được kysirong sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 05/08/2004
  6. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nhớ chứ ... làm sao quên ... gà nướng ...bánh bao cả cần ... sân thượng nhà bé Bo ... trét bánh kem ....khà khà
    Người cũ đi , người mới lại đến , ko bít 83 đã có bao nhiu F rùi nhỉ hì hì ...cũng phải thui , ai cũng có đời sống riêng của mình mà...
    Đọc được những dòng này của ông tui thấy vui lắm, cứ tưởng ông ko thèm ngó đến 83 nữa chứ
    Rồi sẽ có ngày tập hợp lại mà ...
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nhớ chứ ... làm sao quên ... gà nướng ...bánh bao cả cần ... sân thượng nhà bé Bo ... trét bánh kem ....khà khà
    Người cũ đi , người mới lại đến , ko bít 83 đã có bao nhiu F rùi nhỉ hì hì ...cũng phải thui , ai cũng có đời sống riêng của mình mà...
    Đọc được những dòng này của ông tui thấy vui lắm, cứ tưởng ông ko thèm ngó đến 83 nữa chứ
    Rồi sẽ có ngày tập hợp lại mà ...
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có một làn nước ấm ngấn lên trong mắt Tôi.
    Vậy mà từng gặp lại nhau, Tôi bắt gặp phải thái độ lạnh nhạt của bạn. Tôi cũng ko hiểu lần sau Tôi sẽ phải xử sự như thế nào đây. Cho dù thế nào, bạn cũng là Kỷ Niệm của Tôi. Một Kỷ niệm đẹp, vì đều có vui có buồn, có nước mắt có nụ cười.
    Tôi luôn chân thành cầu mong bạn có được Hạnh Phúc.
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có một làn nước ấm ngấn lên trong mắt Tôi.
    Vậy mà từng gặp lại nhau, Tôi bắt gặp phải thái độ lạnh nhạt của bạn. Tôi cũng ko hiểu lần sau Tôi sẽ phải xử sự như thế nào đây. Cho dù thế nào, bạn cũng là Kỷ Niệm của Tôi. Một Kỷ niệm đẹp, vì đều có vui có buồn, có nước mắt có nụ cười.
    Tôi luôn chân thành cầu mong bạn có được Hạnh Phúc.
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này