1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT GÓC DÀNH CHO KỶ NIỆM.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao hôm nay ngồi rãnh rổi lại lôi tờ báo mực tím ra đọc. Câu chuyện ngắn xảy ra trong lớp luyện thi làm mình bỗng chợt nhớ lại một điều gì đó
    Hồi học cấp 3, học thêm chung với lũ bạn, suốt ngày chỉ biết chí choé với tụi nó, chẳng thèm để ý đến những người học chung khác.
    Ta nhớ hình như đến gần ngày kết thúc lớp học thêm, con nhỏ bạn đang tò mò nghịch vở của thằng bạn nó ngồi sau lưng bỗng la lên khoái chí
    "Ê, tên mày được viết quá chừng vào vở người ta kìa"
    Ta chỉ cười rồi cũng chẳng bận tâm gì
    Giờ, giật mình nhớ lại, thấy mình vô tâm quá, nếu lúc đó mắc cỡ một chút thì biết đâu hôm nay.............. hehe(vì người í cũng hơi bị dễ thương)
    tiếc ghê
    hic
  2. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật năm nào.. dù không mở mail cũng biết rõ trong hộp mail mình chắc chắn sẽ có 1 tấm thiệp của nhỏ .... 3 năm rồi phải không nhỏ... ta nhớ là vậy.. .mà củng không chắc nữa... ta muốn nói cám ơn nhỏ nhiều... mà sao thấy lười quá...
    cám ơn mà cũng lười nữa.. SIÊU LƯỜI là ta mất rồi ...
    nhiều khi bạn bè nói ... chẳng qua nói vậy dể làm vui lòng 1 thoáng thôi.... ừm cũng đúng.. mà cũng không... ta biết nhỏ biết ... thế là đủ rồi.. tự lòng mình biết...chỉ vậy thôi...
    nhỏ có biết ta đang nói ai không.... nhỏ thử đoán xem... trong họ tên của nhỏ có chữ mà là họ của người bạn cũ cấp ba của nhỏ và cũng là .... của ta!... hè hè.... ta dài dòng vậy .... nhỏ thừa biết lý do mà dúng không... hè hè... người ta biết người ta ganh tỵ đó !
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật năm nào.. dù không mở mail cũng biết rõ trong hộp mail mình chắc chắn sẽ có 1 tấm thiệp của nhỏ .... 3 năm rồi phải không nhỏ... ta nhớ là vậy.. .mà củng không chắc nữa... ta muốn nói cám ơn nhỏ nhiều... mà sao thấy lười quá...
    cám ơn mà cũng lười nữa.. SIÊU LƯỜI là ta mất rồi ...
    nhiều khi bạn bè nói ... chẳng qua nói vậy dể làm vui lòng 1 thoáng thôi.... ừm cũng đúng.. mà cũng không... ta biết nhỏ biết ... thế là đủ rồi.. tự lòng mình biết...chỉ vậy thôi...
    nhỏ có biết ta đang nói ai không.... nhỏ thử đoán xem... trong họ tên của nhỏ có chữ mà là họ của người bạn cũ cấp ba của nhỏ và cũng là .... của ta!... hè hè.... ta dài dòng vậy .... nhỏ thừa biết lý do mà dúng không... hè hè... người ta biết người ta ganh tỵ đó !
  4. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Góc dành cho kỉ niệm !!!
    Thật sự củng chẳng biết nói gì với mày ! chỉ có một chút kỉ niệm mà ta muốn quên va cho nó vào quá khứ nhưng cũng chẳng bao giờ được ......Một đêm mưa ..và ta cũng chẳng nhớ chi tiết nó mưa như thế nào nữa ...to...rất to...và nước thì lũ lượt kéo về , và chắc chắn là sẽ chẳng co một bóng xe cộ nào ngoài đường , không một ai lại ra ngoài trong cái đêm mưa gió và lạnh lẽo ấy ...mà ra thì chắc là khùng nhất quá !!trong nhà ..ta đang học , học bài rất nghiêm chỉnh...tậo trung cao độ để bài vở xuyên suốt hơn một chút ..nhưng cái đầu ta thì không thể nào cho ta một chút khoảng trống nào để nghĩ về bài vở...tất cả chỉ nhớ về em....và ta còn nhớ ..hôm nay em đi học về giờ này !! .....Đã khuya lắm rồi !!(10 giờ, thế ở quê là khuya rồi đấy nhé) ta bấm bụng rằng ra giờ này chỉ cầm chắc suất bị chửi ngay thôi ! nhưng không thể được !! nếu khôn gặp em thì chắc ta ko thể ngư đượ , không thể làm gì được trong buổi tối này,......"thà rằng một lần đau" ......
    Má ...con ra ngoài đây ..con mượn sách !! tí nũa con về
    Đi đâu giờ này !! thôi ngủ đi con ạ .
    Ko sao ! ko giải bài này được thì chắc tối nay con ko ngủ được...
    (khè ..khè thế là trúng quả nhé )
    Chà ko biết là mơ nữa hay ko !! con trai tôi đây ư ...!!!
    dạ ! thôi con đi đây ah !
    Mưa ngoài trờii vẫn tầm tã ...vẫn không ngớt nhưng luồng không khí lạnh vứ như nhằm thẳng vào chính mình để mà thổi.....răng hai bên mà cứ như một bên , nó cứ lập cập lập cập...va vào nhau như những lưỡi liềm.....!!! Bỗng chợt, như một ai đấy dáng dấp quen quen đi qua !!! chính là nàng, bao nhiêu nónh lạnh trong người đi đâu hết ....kèm theo bao nhiêu cam đảm cũng đi đâu luôn !!! hình như bây giờ không phải là lạnh vì run nữa mà chính là sự run bắn lên của con tim rỗng tếch !!!
    chẳng biết làm gì , nói một câu tôi cũng không dám !! chỉ biết theo sau nàng cho đến nhà của nàng (và chính nàng cũng không biết tôi đang theo sau nàng) chi có thế !!!
    Tôi cứ tưỡng rằng sẽ ngủ một giấc ngon đến sáng...nhưng chỉ đều là điều ngược lại ...ngủ chẳng được vì....tức quá !!
    Một bông dàng cho em , em nhé .....
  5. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Góc dành cho kỉ niệm !!!
    Thật sự củng chẳng biết nói gì với mày ! chỉ có một chút kỉ niệm mà ta muốn quên va cho nó vào quá khứ nhưng cũng chẳng bao giờ được ......Một đêm mưa ..và ta cũng chẳng nhớ chi tiết nó mưa như thế nào nữa ...to...rất to...và nước thì lũ lượt kéo về , và chắc chắn là sẽ chẳng co một bóng xe cộ nào ngoài đường , không một ai lại ra ngoài trong cái đêm mưa gió và lạnh lẽo ấy ...mà ra thì chắc là khùng nhất quá !!trong nhà ..ta đang học , học bài rất nghiêm chỉnh...tậo trung cao độ để bài vở xuyên suốt hơn một chút ..nhưng cái đầu ta thì không thể nào cho ta một chút khoảng trống nào để nghĩ về bài vở...tất cả chỉ nhớ về em....và ta còn nhớ ..hôm nay em đi học về giờ này !! .....Đã khuya lắm rồi !!(10 giờ, thế ở quê là khuya rồi đấy nhé) ta bấm bụng rằng ra giờ này chỉ cầm chắc suất bị chửi ngay thôi ! nhưng không thể được !! nếu khôn gặp em thì chắc ta ko thể ngư đượ , không thể làm gì được trong buổi tối này,......"thà rằng một lần đau" ......
    Má ...con ra ngoài đây ..con mượn sách !! tí nũa con về
    Đi đâu giờ này !! thôi ngủ đi con ạ .
    Ko sao ! ko giải bài này được thì chắc tối nay con ko ngủ được...
    (khè ..khè thế là trúng quả nhé )
    Chà ko biết là mơ nữa hay ko !! con trai tôi đây ư ...!!!
    dạ ! thôi con đi đây ah !
    Mưa ngoài trờii vẫn tầm tã ...vẫn không ngớt nhưng luồng không khí lạnh vứ như nhằm thẳng vào chính mình để mà thổi.....răng hai bên mà cứ như một bên , nó cứ lập cập lập cập...va vào nhau như những lưỡi liềm.....!!! Bỗng chợt, như một ai đấy dáng dấp quen quen đi qua !!! chính là nàng, bao nhiêu nónh lạnh trong người đi đâu hết ....kèm theo bao nhiêu cam đảm cũng đi đâu luôn !!! hình như bây giờ không phải là lạnh vì run nữa mà chính là sự run bắn lên của con tim rỗng tếch !!!
    chẳng biết làm gì , nói một câu tôi cũng không dám !! chỉ biết theo sau nàng cho đến nhà của nàng (và chính nàng cũng không biết tôi đang theo sau nàng) chi có thế !!!
    Tôi cứ tưỡng rằng sẽ ngủ một giấc ngon đến sáng...nhưng chỉ đều là điều ngược lại ...ngủ chẳng được vì....tức quá !!
    Một bông dàng cho em , em nhé .....
  6. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một mùa Valentine nữa lại đến. Vắng đi tất cả. Không người ấy, không bạn bè. Đã bao lâu rồi từ ngày Valentine cuối cùng của chúng mình, em nhỉ? Lâu quá, không nhớ nổi nữa. Mãi là một kỉ niệm. Miss u but can''t LOVE U.
    Còn chúng mày nữa? Mỗi đứa một nơi, giờ ra sao cũng chẳng rõ. Thôi thì hẹn "mai ta sum vầy" vậy.
    Tự nhiên nhớ FIRST KISS quá. Phải nhớ thôi, vêu mỏ sau lần ấy cơ mà. hehe (hun trộm con nhỏ hàng xóm lúc cùng nó chơi đồ hàng)
  7. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một mùa Valentine nữa lại đến. Vắng đi tất cả. Không người ấy, không bạn bè. Đã bao lâu rồi từ ngày Valentine cuối cùng của chúng mình, em nhỉ? Lâu quá, không nhớ nổi nữa. Mãi là một kỉ niệm. Miss u but can''t LOVE U.
    Còn chúng mày nữa? Mỗi đứa một nơi, giờ ra sao cũng chẳng rõ. Thôi thì hẹn "mai ta sum vầy" vậy.
    Tự nhiên nhớ FIRST KISS quá. Phải nhớ thôi, vêu mỏ sau lần ấy cơ mà. hehe (hun trộm con nhỏ hàng xóm lúc cùng nó chơi đồ hàng)
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    5 năm, nay lại được đón Tết với đại gia đình.
    04/02/2005 (26 tết)
    Mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi cơ bản coi như xong. Nhưng sao trong lòng cảm thấy bất an. Hôm qua nói chuyện với bạn ?" khác với tất cả những buổi nói chuyện trước đây, nó làm ta suy nghĩ. Nhưng chẳng giúp gì cho bạn ngoài những lời khuyên. Mong bạn đủ quyết tâm để vượt qua.

    Máy bay cất cánh. 6h30'''' pm có mặt tại HN. 5 năm rồi không gặp ông anh, béo ục - làm ăn quá đây mà. Hơn ta 1 giáp thế mà vẫn ... single. .

    Cả nhà bác ra tận ngõ đón. Mọi người cười nói rôm rả. Bác gái vẫn bé bé xinh xinh như xưa, bác trai tóc bạn đi rất nhiều.
    05/02/05 (27 tết)
    Từ nhà bác xuống nhà nội không xa mấy. Không ai nghĩ bà năm nay 94 đâu nhỉ? Bà còn nhớ rất rõ những chuyện từ hồi ta bé tí ti. Cả nhà về bà vui lắm.

    06/02/05 (28 tết)
    Sáng sớm cả nhà đi thăm mộ ông bà ngoại. Rồi đi chợ chuẩn bị hoa quà cúng 30. Năm nay Lập Xuân trước Tết nên ta được chứng kiến cái "nồm" ở miền Bắc. Lần đầu tiên biết đến nồm. Dọn dẹp xong nhà cũ của ông bà, mọi người về nhà bác. Gia đình lại sum vầy. Vui và hạnh phúc!!!

    Từ hôm 26 tết chưa check mail, chẳng biết chiến dịch nó tới đâu rồi?
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 12/02/2005
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    5 năm, nay lại được đón Tết với đại gia đình.
    04/02/2005 (26 tết)
    Mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi cơ bản coi như xong. Nhưng sao trong lòng cảm thấy bất an. Hôm qua nói chuyện với bạn ?" khác với tất cả những buổi nói chuyện trước đây, nó làm ta suy nghĩ. Nhưng chẳng giúp gì cho bạn ngoài những lời khuyên. Mong bạn đủ quyết tâm để vượt qua.

    Máy bay cất cánh. 6h30'''' pm có mặt tại HN. 5 năm rồi không gặp ông anh, béo ục - làm ăn quá đây mà. Hơn ta 1 giáp thế mà vẫn ... single. .

    Cả nhà bác ra tận ngõ đón. Mọi người cười nói rôm rả. Bác gái vẫn bé bé xinh xinh như xưa, bác trai tóc bạn đi rất nhiều.
    05/02/05 (27 tết)
    Từ nhà bác xuống nhà nội không xa mấy. Không ai nghĩ bà năm nay 94 đâu nhỉ? Bà còn nhớ rất rõ những chuyện từ hồi ta bé tí ti. Cả nhà về bà vui lắm.

    06/02/05 (28 tết)
    Sáng sớm cả nhà đi thăm mộ ông bà ngoại. Rồi đi chợ chuẩn bị hoa quà cúng 30. Năm nay Lập Xuân trước Tết nên ta được chứng kiến cái "nồm" ở miền Bắc. Lần đầu tiên biết đến nồm. Dọn dẹp xong nhà cũ của ông bà, mọi người về nhà bác. Gia đình lại sum vầy. Vui và hạnh phúc!!!

    Từ hôm 26 tết chưa check mail, chẳng biết chiến dịch nó tới đâu rồi?
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 12/02/2005
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    07/02/05 (29 tết)
    Hôm nay đi thăm mộ ông nội và thăm hỏi các bác trong họ. Bố bảo nếu đi thăm hết tất cả mọi người thì phải mất 3 ngày. Trong cái làng nhỏ bé ấy đa số trai gái trong làng lấy nhau nên nó như một đại gia đình vậy.

    Xuống quê nội thì không thể không ghé qua vườn khế nhà bác H. Ui, cây chỉ quá đầu người thế mà trái chi chít, to bằng 1 bàn tay cũng có, bằng 2 bàn tay cũng có, vàng rượm. Thích nhất là tia được quả nào, hái ăn luôn. Bây giờ ta biết ngoài chuối và táo, ta rất thích ... khế. (hehe)

    Check mail, thấy mọi người làm chiến dịch vui quá, lòng nôn nao đến lạ. Mới gặp nhau thôi sao lại nhớ thế nhỉ? "Chiến dịch Tết Sạch Không Rác"

    3 đêm rồi chẳng bước chân ra đường. Hôm nay nhất định cùng bố dạo phố. Hai bố con đèo nhau đi khắp nơi. Bố kể nhiều chuyện lắm nhưng không biết ta nhớ bao nhiêu nhỉ? hihi. Lại cùng bố ăn kem, lâu rồi không ăn kem Tràng Tiền. Dưới tiết trời se lạnh, vui và hạnh phúc.

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 12/02/2005

Chia sẻ trang này