1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vô tình qua cửa nhà anh
    Vô tình lỡ bước bậc thềm đầu tiên
    Giá mà anh cứ hiện lên
    Qua khung cửa nhỏ cười hiền chút thôi
    Giá mà ... có giọt mưa rơi
    Trách anh, không thấy chân tôi ngập ngừng
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đừng bắt anh trả lời
    Những điều em muốn hỏi
    Bởi vì anh mà nói
    Em sẽ vội buồn ngay
    Đừng bắt anh trả lời
    Những điều anh sẽ nói
    Bởi vì anh mà nói
    Em sẽ lại giận thôi
    Đừng bắt anh trả lời
    Cái điều em sắp hỏi
    Chỉ một lời anh nói
    Em sẽ thành cô đơn
    (ST)
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đừng bắt anh trả lời
    Những điều em muốn hỏi
    Bởi vì anh mà nói
    Em sẽ vội buồn ngay
    Đừng bắt anh trả lời
    Những điều anh sẽ nói
    Bởi vì anh mà nói
    Em sẽ lại giận thôi
    Đừng bắt anh trả lời
    Cái điều em sắp hỏi
    Chỉ một lời anh nói
    Em sẽ thành cô đơn
    (ST)
  4. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ
    Thấy sợ
    Duyên nợ
    Với thơ
    Đọc thơ
    Thấy sợ
    Duyên nợ
    Với người?
    Đọc thơ
    Thấy sợ
    Thấy người
    Sợ chăng?
    u?c blessthechild s?a vo 12:05 ngy 23/05/2004
  5. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ
    Thấy sợ
    Duyên nợ
    Với thơ
    Đọc thơ
    Thấy sợ
    Duyên nợ
    Với người?
    Đọc thơ
    Thấy sợ
    Thấy người
    Sợ chăng?
    u?c blessthechild s?a vo 12:05 ngy 23/05/2004
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì Linh hơi bị nhiều luôn, nhưng mờ thuộc vậy thôi chứ không biết sáng tác đâu à, hì hì.
    Có bài này ngắn ngắn thôi, thích từ hồi cấp hai hì hì, mọi ngừi đọc thử nhá:
    Cùng người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Bỗng nghe lòng ướt làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa.
    Thấy hay không mọi ngừi hì hì
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì Linh hơi bị nhiều luôn, nhưng mờ thuộc vậy thôi chứ không biết sáng tác đâu à, hì hì.
    Có bài này ngắn ngắn thôi, thích từ hồi cấp hai hì hì, mọi ngừi đọc thử nhá:
    Cùng người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Bỗng nghe lòng ướt làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa.
    Thấy hay không mọi ngừi hì hì
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Nghuyễn Thuỵ Kha mà đọc bài thơ Linh post lên thì.. khóc đấy! Chính xác là như này cơ:
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Nghuyễn Thuỵ Kha mà đọc bài thơ Linh post lên thì.. khóc đấy! Chính xác là như này cơ:
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  10. congie_namcam

    congie_namcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ viết 2 câu sau của một bài thơ mà tôi từng được tặng, hai câu đầu xin nhường cho các bác...và...........
    .............. Yêu hoa chớ yêu cả rừng
    Yêu anh em muốn anh đừng yêu ai


Chia sẻ trang này