1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thế này nhé, các bác pots thơ lên thì nhớ ghi cho em bài nào của ai( nếu là thơ của người khác), đồng thời chính tác giả tự bình cho thơ của mình vài câu cũng hay, để em bình loạn thêm cho dễ...He he, đời mà không có thơ thì buồn chết ...
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thế này nhé, các bác pots thơ lên thì nhớ ghi cho em bài nào của ai( nếu là thơ của người khác), đồng thời chính tác giả tự bình cho thơ của mình vài câu cũng hay, để em bình loạn thêm cho dễ...He he, đời mà không có thơ thì buồn chết ...
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thân tặng Muadongkhongtrolai & tặng mình
    Trong cuộc sống bao nhiêu điều không thể
    Như nước kia không thể chảy ngược dòng
    Nắng không vàng khi trời đã chuyển đông
    Hoa không nở nếu bình minh không rạng.
    Anh không thể quên em theo năm tháng
    Mặc dù đôi mình đã mãi xa nhau
    Dù vầng trăng đã héo hắt úa màu
    Đã tan vỡ từ lúc ta không thể ...
    Đời bể khổ xưa nay nó vẫn thế
    Buồn làm chi đừng nghĩ ngợi nhé em
    Hãy ghi lòng những kỷ niệm êm đềm
    Và hạnh phúc có khi là không thể ...
    Ai chẳng muốn chiếm được vòng nguyệt quế
    Nhưng hỡi ôi! nan giải bước đường đời
    Mộng ước ư? Đã tan nát tả tơi
    Khi ta muốn chẳng bao giờ như ý.
    Rất nhiều tối anh trăn trở suy nghĩ
    Tự hỏi lòng vậy hạnh phúc là đâu?
    Ta làm gì để gửi lại lòng nhau?
    Chút tình đẹp khi đã là không thể ...
    Vậy em hỡi xin em ghi nhớ nhé!
    Đừng buồn nhau tình sẽ mãi không phai
    Và hạnh phúc đôi khi là như thế!
    -------------------------------------------------------------
    Bài này rất giống hoàn cảnh của nick vanyeuminhem
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thân tặng Muadongkhongtrolai & tặng mình
    Trong cuộc sống bao nhiêu điều không thể
    Như nước kia không thể chảy ngược dòng
    Nắng không vàng khi trời đã chuyển đông
    Hoa không nở nếu bình minh không rạng.
    Anh không thể quên em theo năm tháng
    Mặc dù đôi mình đã mãi xa nhau
    Dù vầng trăng đã héo hắt úa màu
    Đã tan vỡ từ lúc ta không thể ...
    Đời bể khổ xưa nay nó vẫn thế
    Buồn làm chi đừng nghĩ ngợi nhé em
    Hãy ghi lòng những kỷ niệm êm đềm
    Và hạnh phúc có khi là không thể ...
    Ai chẳng muốn chiếm được vòng nguyệt quế
    Nhưng hỡi ôi! nan giải bước đường đời
    Mộng ước ư? Đã tan nát tả tơi
    Khi ta muốn chẳng bao giờ như ý.
    Rất nhiều tối anh trăn trở suy nghĩ
    Tự hỏi lòng vậy hạnh phúc là đâu?
    Ta làm gì để gửi lại lòng nhau?
    Chút tình đẹp khi đã là không thể ...
    Vậy em hỡi xin em ghi nhớ nhé!
    Đừng buồn nhau tình sẽ mãi không phai
    Và hạnh phúc đôi khi là như thế!
    -------------------------------------------------------------
    Bài này rất giống hoàn cảnh của nick vanyeuminhem
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích " Sóng " của Xuân Quỳnh không !? đây là bài tớ thích nhất từ khi biết đọc thơ ! chưa bao giờ thấy chán
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích " Sóng " của Xuân Quỳnh không !? đây là bài tớ thích nhất từ khi biết đọc thơ ! chưa bao giờ thấy chán
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ được làm theo âm ưởng dân ca Nhật .
    Giọng điệu của bài này cũng như thể thơ rất lạ , có lẽ mọi người nếu đọc sẽ cảm thấy rất ngang . bài này tôi viết trong một lần đi Tàu thuỷ sang tokyo nhật cùng papa, xuống kyoto thăm bạn của ba tôi , cảm thấy tuyệt vời nhưng rất nhớ VN , nhớ những bạn bè của tôi .
    Có một cơn gió lang thang
    bay trên đại dương mây trắng
    một chiều mùa thu đầy nắng
    đưa tôi về tokyo
    Có một cánh hoa anh đào
    một lưõi kiếm xanh huyền thoại
    một ngọn phú sĩ vẫy gọi
    rừng người rừng người hành hương .
    Đâu đây tiếng đàn samisen
    dịu dàng , bao la , bát ngát
    đường về kyoto xa lắm
    bạn bè của tôi ở đâu !??
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ được làm theo âm ưởng dân ca Nhật .
    Giọng điệu của bài này cũng như thể thơ rất lạ , có lẽ mọi người nếu đọc sẽ cảm thấy rất ngang . bài này tôi viết trong một lần đi Tàu thuỷ sang tokyo nhật cùng papa, xuống kyoto thăm bạn của ba tôi , cảm thấy tuyệt vời nhưng rất nhớ VN , nhớ những bạn bè của tôi .
    Có một cơn gió lang thang
    bay trên đại dương mây trắng
    một chiều mùa thu đầy nắng
    đưa tôi về tokyo
    Có một cánh hoa anh đào
    một lưõi kiếm xanh huyền thoại
    một ngọn phú sĩ vẫy gọi
    rừng người rừng người hành hương .
    Đâu đây tiếng đàn samisen
    dịu dàng , bao la , bát ngát
    đường về kyoto xa lắm
    bạn bè của tôi ở đâu !??
  9. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng nói được nên lơì
    Chỉ cất trong tim nhưñg máu đaò
    Chỉ biết cuộn mình trong tư tưởng
    Chỉ biết tình yêu bay quá cao
    Có nhưñg buổi chiêù nhìn mây trắng
    Trong lòng mình cuñg trắng như mây
    Mới biêt tình yêu là ảo ảnh
    Và biết tình mình chỉ trắng tay!
  10. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng nói được nên lơì
    Chỉ cất trong tim nhưñg máu đaò
    Chỉ biết cuộn mình trong tư tưởng
    Chỉ biết tình yêu bay quá cao
    Có nhưñg buổi chiêù nhìn mây trắng
    Trong lòng mình cuñg trắng như mây
    Mới biêt tình yêu là ảo ảnh
    Và biết tình mình chỉ trắng tay!

Chia sẻ trang này