1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nghe như chính lòng mình năm trước, nhưng có vẻ , còn gì đó chưa chấm dứt. Cứ giận nhau đi rồi lại làm lành, tình yêu đẹp lắm , tội gì mà không khóc, tội gì mà không hờn .Đừng có chia tay nhé, thuyền hôm nay không về, ta ... làm bến khác cho thuyền về! ( he he ! )
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nghe như chính lòng mình năm trước, nhưng có vẻ , còn gì đó chưa chấm dứt. Cứ giận nhau đi rồi lại làm lành, tình yêu đẹp lắm , tội gì mà không khóc, tội gì mà không hờn .Đừng có chia tay nhé, thuyền hôm nay không về, ta ... làm bến khác cho thuyền về! ( he he ! )
  3. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy người con gái khác mang hoa đến tặng cho người ấy ngay trước mắt mình, lòng chỉ gợn một chút, chẳng như mình nghĩ!... Trống tênh....bởi... còn gì nữa đâu...
    Được truetolove25 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 14/02/2005
  4. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy người con gái khác mang hoa đến tặng cho người ấy ngay trước mắt mình, lòng chỉ gợn một chút, chẳng như mình nghĩ!... Trống tênh....bởi... còn gì nữa đâu...
    Được truetolove25 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 14/02/2005
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Nhớ lạ lắm - làm không gian thêm rộng
    Nhớ - thời gian như bỗng kéo dài ra
    Nhớ lạ lắm - làm lòng anh trống rỗng
    Cô đơn như thuyền nhỏ giữa khơi xa
    Sao thế nhỉ ? Làm gì nên nỗi nhớ
    Mà bâng khuâng tha thiết - diết da
    Có phải chính tình yêu chớm nở
    Khi yêu thương bỗng chốc cách xa..
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Nhớ lạ lắm - làm không gian thêm rộng
    Nhớ - thời gian như bỗng kéo dài ra
    Nhớ lạ lắm - làm lòng anh trống rỗng
    Cô đơn như thuyền nhỏ giữa khơi xa
    Sao thế nhỉ ? Làm gì nên nỗi nhớ
    Mà bâng khuâng tha thiết - diết da
    Có phải chính tình yêu chớm nở
    Khi yêu thương bỗng chốc cách xa..
  7. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
    Anh thử quay xem được mấy vòng
    Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
    Anh thử lào xem được mấy thưng?

    Anh ơi em nhớ em không nói
    Nhớ cứ đầy lên,cứ rối lên.

  8. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
    Anh thử quay xem được mấy vòng
    Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
    Anh thử lào xem được mấy thưng?

    Anh ơi em nhớ em không nói
    Nhớ cứ đầy lên,cứ rối lên.

  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có một thời em ước nắng thủy tinh
    Lung linh sáng xua cơn mưa đầu hạ
    Nhưng chỉ được những giọt cười xa lạ
    Nắng nhạt nhào lấp loá dưới vòm cây
    Có một thời em ước mưa bóng mây
    Nhè nhẹ bay và hiu hiu gió thổi
    Khoảng sân nhỏ phập phồng đầy lối
    Mưa kim cương ? Bong bóng vỡ ngập ngừng
    Có một thời em ước nẳng rưng rưng
    Trời xanh dịu cho lòng em thanh thản
    Để một chiều bên sông nắng vãn
    Trông ngỡ ngàng đò đã snag ngang
    Có một thời em ước mưa lang thang
    Như em ấy nhưng nhẹ nhàng thôi nhé
    Mưa tí tách thầm thì khe khẽ
    Em mỉm cười và đi lạc cùng mưa
    Có một thời ...
    nhưng đã quá xa xưa ...

  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có một thời em ước nắng thủy tinh
    Lung linh sáng xua cơn mưa đầu hạ
    Nhưng chỉ được những giọt cười xa lạ
    Nắng nhạt nhào lấp loá dưới vòm cây
    Có một thời em ước mưa bóng mây
    Nhè nhẹ bay và hiu hiu gió thổi
    Khoảng sân nhỏ phập phồng đầy lối
    Mưa kim cương ? Bong bóng vỡ ngập ngừng
    Có một thời em ước nẳng rưng rưng
    Trời xanh dịu cho lòng em thanh thản
    Để một chiều bên sông nắng vãn
    Trông ngỡ ngàng đò đã snag ngang
    Có một thời em ước mưa lang thang
    Như em ấy nhưng nhẹ nhàng thôi nhé
    Mưa tí tách thầm thì khe khẽ
    Em mỉm cười và đi lạc cùng mưa
    Có một thời ...
    nhưng đã quá xa xưa ...

Chia sẻ trang này