1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đứa nào chán box hơn
    Cái thân làm mod , miệng thờn bơn
    Bài chẳng, loanh quanh toàn hóng hớt
    Gan khỉ, hôm nay lại ngứa mồm !

    Hi hí, em làm cho có vần thế thôi, có gì động chạm mong bác bỏ quá!@ hi hi''
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đứa nào chán box hơn
    Cái thân làm mod , miệng thờn bơn
    Bài chẳng, loanh quanh toàn hóng hớt
    Gan khỉ, hôm nay lại ngứa mồm !

    Hi hí, em làm cho có vần thế thôi, có gì động chạm mong bác bỏ quá!@ hi hi''
  3. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hay hay cái con bé Cẩm kia,
    nó dám lên mạng chửi mod kìa,
    Anh em trong box mau cầm... mía
    Nhét ngay vô miệng con bé kia (con bé Cẩm ấy).
    Hic hic, thời gian có hạn lại không chuẩn bị trước, đợi lần sau tái giá (à quên tái xuất) đấu tiếp
    hehe. Cứ lên đến Hà Giang lần nữa đi, đi đêm với thằng củ chuối, nó chẳng những cho ăn mía đâu mà nó còn cho ăn .... chuối cơ.
  4. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hay hay cái con bé Cẩm kia,
    nó dám lên mạng chửi mod kìa,
    Anh em trong box mau cầm... mía
    Nhét ngay vô miệng con bé kia (con bé Cẩm ấy).
    Hic hic, thời gian có hạn lại không chuẩn bị trước, đợi lần sau tái giá (à quên tái xuất) đấu tiếp
    hehe. Cứ lên đến Hà Giang lần nữa đi, đi đêm với thằng củ chuối, nó chẳng những cho ăn mía đâu mà nó còn cho ăn .... chuối cơ.
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay thơ gã dở òm,
    Mở mồm đã chín mõm mòm như chuôi (chuối)
    Có mình mới nhảy vào chơi
    Thế mà làm mod , lại đòi ... l-à-m t-h-ơ
    ẹ ẹ...
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay thơ gã dở òm,
    Mở mồm đã chín mõm mòm như chuôi (chuối)
    Có mình mới nhảy vào chơi
    Thế mà làm mod , lại đòi ... l-à-m t-h-ơ
    ẹ ẹ...
  7. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày, anh ra đi
    Bỏ lại em cùng với bao kỷ niệm
    ......................
    Anh có biết từ ngày gặp anh
    Trái tim không vô tình nữa
    Tình yêu anh nói sao cho vừa
    Em đã yêu đôi mắt của anh
    Em đã yêu trái tim của anh
    Em đã yêu tâm hồn anh
    Em đã say mê tiếng đàn anh
    Em đã yêu từ lần đầu gặp gỡ
    Đêm mang nụ cười vào mỗi giấc mơ...
    Em sẽ chờ, chờ anh, chờ anh cho đến một ngày
    Anh yêu em, yêu em đắm say...
    Em vẫn thầm cầu mong dù anh đi, đi tới phương nào
    Anh vẫn luôn nhớ về em
    Và sẽ trở lại với em
    Anh, em yêu anh biết bao..
    Khi đêm về, nhìn lên, nhìn lên.. trời đêm đầy sao
    Em vẫn thầm mong ngôi sao sáng nhất
    Là vì sao ban hạnh phúc cho anh
    Giờ đây em không muốn xa anh ..
    HG.
  8. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày, anh ra đi
    Bỏ lại em cùng với bao kỷ niệm
    ......................
    Anh có biết từ ngày gặp anh
    Trái tim không vô tình nữa
    Tình yêu anh nói sao cho vừa
    Em đã yêu đôi mắt của anh
    Em đã yêu trái tim của anh
    Em đã yêu tâm hồn anh
    Em đã say mê tiếng đàn anh
    Em đã yêu từ lần đầu gặp gỡ
    Đêm mang nụ cười vào mỗi giấc mơ...
    Em sẽ chờ, chờ anh, chờ anh cho đến một ngày
    Anh yêu em, yêu em đắm say...
    Em vẫn thầm cầu mong dù anh đi, đi tới phương nào
    Anh vẫn luôn nhớ về em
    Và sẽ trở lại với em
    Anh, em yêu anh biết bao..
    Khi đêm về, nhìn lên, nhìn lên.. trời đêm đầy sao
    Em vẫn thầm mong ngôi sao sáng nhất
    Là vì sao ban hạnh phúc cho anh
    Giờ đây em không muốn xa anh ..
    HG.
  9. hongkhong_gai

    hongkhong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    một mình lê bước trên đường xưa
    nhặt lá bằng rơi mắt lệ nhoà
    người xưa ở phương trời xa ấy
    có biết nơi đây tôi nhớ người
  10. hongkhong_gai

    hongkhong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    một mình lê bước trên đường xưa
    nhặt lá bằng rơi mắt lệ nhoà
    người xưa ở phương trời xa ấy
    có biết nơi đây tôi nhớ người

Chia sẻ trang này