1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congie_namcam

    congie_namcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ viết 2 câu sau của một bài thơ mà tôi từng được tặng, hai câu đầu xin nhường cho các bác...và...........
    .............. Yêu hoa chớ yêu cả rừng
    Yêu anh em muốn anh đừng yêu ai


  2. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đã đau một lần rồi
    Vẫn vấp....
    Vẫn ngã
    Đã mộng mơ một thời
    Đã ảo tưởng nhiều đêm
    Tưởng rằng đã nguội lạnh
    Ngờ đâu........
    Chỉ là đùa cợt
    Chỉ là hư vô
    Đớn đau mà làm gì
    Trước những lờ hư không!
  3. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đã đau một lần rồi
    Vẫn vấp....
    Vẫn ngã
    Đã mộng mơ một thời
    Đã ảo tưởng nhiều đêm
    Tưởng rằng đã nguội lạnh
    Ngờ đâu........
    Chỉ là đùa cợt
    Chỉ là hư vô
    Đớn đau mà làm gì
    Trước những lờ hư không!
  4. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đi tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Nửa tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    ST
  5. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đi tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Nửa tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    ST
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Thoáng
    Rõ ràng là chẳng giống ngày xưa
    Giống mai chăng ?
    .... Cũng không biết nữa
    Đàn bà khoác bị cói , đeo kính cơn , mặc quần đùi ra phố
    Uống rượu , chửi tục như đàn ông
    Khách đến nhà , trẻ em toàn nói trống không
    Khó lòng sai đun nước hay giữ chó
    Chúng đến trường , tay dây mực xanh đỏ
    Bôi lên lưng áo các thầy cô
    Sách cấm xưa loè loẹt cổng đền thờ
    Ngõ tối bật tiếng cóoc xê canh cách
    Gã trốn tù , tội đánh người và khoét ngạch
    Vào quán ngểnh chân làm choác bia hơi
    Thoáng mà anh
    ......Ừ nhỉ , khác xưa rồi
    **** hay vui . Cũng không biết nữa
    Bà bán nước chè xanh không chỉ bán nước chè
    Có bán cả phụ tùng tên lửa
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Thoáng
    Rõ ràng là chẳng giống ngày xưa
    Giống mai chăng ?
    .... Cũng không biết nữa
    Đàn bà khoác bị cói , đeo kính cơn , mặc quần đùi ra phố
    Uống rượu , chửi tục như đàn ông
    Khách đến nhà , trẻ em toàn nói trống không
    Khó lòng sai đun nước hay giữ chó
    Chúng đến trường , tay dây mực xanh đỏ
    Bôi lên lưng áo các thầy cô
    Sách cấm xưa loè loẹt cổng đền thờ
    Ngõ tối bật tiếng cóoc xê canh cách
    Gã trốn tù , tội đánh người và khoét ngạch
    Vào quán ngểnh chân làm choác bia hơi
    Thoáng mà anh
    ......Ừ nhỉ , khác xưa rồi
    **** hay vui . Cũng không biết nữa
    Bà bán nước chè xanh không chỉ bán nước chè
    Có bán cả phụ tùng tên lửa
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào em cũng thấy thiếu thời gian
    Để đọc
    Để nghe
    Để xem
    Để viết...
    Lúc nào em cũng thấy thiếu thời gian
    Để được trò chuyện cùng anh
    Để được thăm hỏi bạn bè
    Và được đến những nơi em thích...
    Mặc dù em chẳng là cái đủng đỉnh gì
    Sao vẫn cứ sốt ruột
    Vẫn cứ hớt hải
    Vẫn cứ âu lo
    Khi thấy nắng của một ngày sắp tắt...
    Đêm gió mùa trái tim thổn thức
    Thương ai...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào em cũng thấy thiếu thời gian
    Để đọc
    Để nghe
    Để xem
    Để viết...
    Lúc nào em cũng thấy thiếu thời gian
    Để được trò chuyện cùng anh
    Để được thăm hỏi bạn bè
    Và được đến những nơi em thích...
    Mặc dù em chẳng là cái đủng đỉnh gì
    Sao vẫn cứ sốt ruột
    Vẫn cứ hớt hải
    Vẫn cứ âu lo
    Khi thấy nắng của một ngày sắp tắt...
    Đêm gió mùa trái tim thổn thức
    Thương ai...
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    vậy hả? Cảm ơn bạn đã nói cho tôi biết nha! hì hì, hồi xưa có một lần tôi đọc được bài thơ này trong quyển sổ của bà chị, nhớ mang máng vậy thôi.
    Có một bài này, tôi đọc được ở đâu đó nhưng không nhớ lắm, không biết cả tên luôn:
    Nếu mai mình xa nhau
    Em chỉ xin anh một điều
    Anh hãy đặt tên em cho con gái của anh
    Và hãy nói với cháu rằng:
    Đừng bao giờ yêu thằng Sở Khanh như bố​
    bạn có biết bài này không? tôi không nhớ chính xác từng câu nhưng mờ có nhớ mang máng thế.

Chia sẻ trang này