1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em Biết...
    Em biết...
    Rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khao khát về anh không còn giầy vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây bay ngoài cửa sổ
    Hóa cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng!
    Em sẽ ít bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian trong à ơi đòng đưa
    Em không còn hóa đá trước cơn mưa
    Chết khao khát anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế làm sao anh hiểu được
    Tắt nắng rồi làm sao hong cho khô?
    Thì cũng chỉ vậy thôi... Ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô, hư vô...
    Là trăm năm - cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi đơn côi con đường hẹn
    Chỉ là em...
    lẻ loi.....
    lẻ loi....
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày không thể làm thơ
    Bởi chỉ nhớ một ngưòi không xác định
    Người chưa đến, hoặc không bao giờ đến
    Để giấc mơ hết nước mắt đi tìm...
    --------------
    Cứ dang dở thế lại hay
    Iu vào ngồi đứng cũng cay lòng mình
    Vần nhau quanh một chữ tình
    Hic, say chẳng bõ, một mình cũng say!
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em loanh quanh giữa yêu và ghét
    cố quên anh , em biết mình đang nhớ
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia...
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cái quá khứ ngày xưa cứ ở trong ấy
    Cứ thế thôi
    Tồn tại và xa xôi với hồn em bấy giờ
    Em của bấy giờ
    Xa xôi với nó...
    Tự đáy lòng em muốn mình là của anh...
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    KHI YÊU ANH
    Em tập yêu thêm những điều bình thường nhất
    Những giản dị, dịu dàng, chân thật
    Những nỗi buồn, nhiều cả những nỗi vui
    Lại nhớ thắp cho nhau nụ cười
    Khi yêu anh,em biết đời ấm áp
    Những sẻ chia, những thiết tha, độ lượng
    Ngày sẽ xanh qua những lá thư dài
    Và em còn biết đợi ngày mai
    Khi mọi thứ đã trở thành tin tưởng
    Khi những điều không chỉ là " nghe được"
    Khi diều say trong gió sớm yêu thương
    Khi yêu anh
    Em không sợ cô đơn!
  7. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc đời ta phải chia hai
    Thì trái đất kia có còn quay không nhỉ?
    Cuộc sống ơi ,có còn bao lo nghĩ?
    Chia hai rồi....có còn "nếu" không anh?

    (Boulevard)
    ------------------------
    If the road ahead is not so easy
    Our love will lead the way for us
    Like a guiding star
    I''ll be there for you if you

  8. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nếu một mai trên con đường hạnh phúc
    Anh bước đi không có em ở bên
    Đừng buồn nhé hỡi anh yêu dấu
    Em chỉ là Sóng nhẹ lúc chiều buông .
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Giấu lòng
    "Tình cảm thường kiêu hãnh nhưng bên trong vô cùng mềm yếu "
    EM giấu lòng sau lớp áo len
    Chẳng dày lắm sao anh không nhìn thấy
    Để lòng em bồn chồn đến vậy
    Khắc khoải mong chờ
    Em giấu lòng mình trong những bài thơ
    Thấy khản giọng tiếng con thuyền gọi biển
    "Sóng " của Xuân Quỳnh nghe sao mà da diết
    Tựa hồ như tiếng sóng của lòng em
    Em giấu lòng mình giấu nỗi hờn ghen
    Khi anh nói , anh cười cùng người khác
    Anh nghe thấy chăng trong lời gió hát
    Có tiếng khóc thầm của em ....
    Em giấu lòng mình xuống tận đáy của đêm
    Giấu đi thôi , giấu sâu vào sâu nữa
    Giấu sâu đến tận cùng nỗi nhớ
    Để tan ra hoà thành máu của mình .
  10. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em biết mi?nh có chút chênh vênh
    Khi bên anh em thấy mi?nh hạnh phúc
    Cố góp nhặt ky? niệm nga?y đaf sống
    Đê? da?nh cho nhưfng tháng nga?y sau
    Em sợ thơ?i gian xa nhau
    Hi?nh bóng em nhạt nho?a theo năm tháng
    Khi ti?nh anh da?nh cho em đaf ...cạn
    Co?n ước muốn cu?a em lại mênh mông.

Chia sẻ trang này