1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ..............................................................
    anh sẽ mở phiên toà xơ thẩm
    xét xử em tội cướp trái tim anh
    bản án là một bông hồng bé nhỏ
    em có nhận không ? cô bị cáo của lòng anh .
  2. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Haha, nhóc nhách, về không em? Về để sống một cuộc sống bình yên và thanh thản như chị và anh Tiến đây này.
    Tháng 7 tới, chú Hạnh ở HVHNT tỉnh chuyển về Hn làm ở Trung tâm Báo chí. Tất nhiên là ở đây sẽ khuyết một biên chế làm công việc phê bình lý luận. Em có nghĩ là mình hợp với cuộc sống nơi này không? Chị muốn em suy nghĩ về tất cả: Quá khứ, hiện tại và tương lai... gái ạ.
    Thương nhớ nhiều
    (xin phép mod cho spam một lần này thôi).
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương

  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Yêu thêm lần nữa
    Vẫn biết mình không còn là của nhau
    Một trái tim khô cạn rồi suối lệ
    Thuyền xa bến ...bao điều thành không thể
    Nhưng mà sao con tim vẫn nghẹn ngào ...!!!
    Dải Ngân Hà dẫu chia cắt tình yêu
    Ngưu Lang Chức Nữ vẫn là hạnh phúc
    Anh với em biết tìm đâu cầu Ô Thước
    Khi sóng đời xô đẩy ta xa nhau !!!
    Mà sao em ơi con tim còn đau
    Vẫn khao khát được yêu thêm lần nữa
    Yêu thêm lần nữa dẫu là dang dở
    Để thêm lần nữa con tim được đau...
  5. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    .....................................................................................
    Sáu tỉ người anh chỉ nhớ mình em
    Nhớ ban ngày không đủ, nhớ suốt đêm
    Lòng thổn thức, tâm tư trằn trọc mãi
    Xin đến với anh, em đừng ái ngại
    Trái tim anh đang mở cửa đón chờ
    Từ lúc yêu em đời đẹp như thơ
    Anh thèm khát hôn lên môi lên ngực
    Khi em ngủ, anh vẫn còn thao thức
    Nhớ não nùng, thương yêu quá em ơi!
    Anh gọi tên em vang động đất trời
    Không có nỗi nhớ nào hơn tình ái
    Em có nghe tiếng anh đang vọng lại
    Làm chim muông cầm thú thức nửa đêm
    Vũ trụ biết rằng anh đã yêu em
  6. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    .....................................................................................
    GIỚC MƠ LẠ
    ta thấy mình biến thành cơn gió
    trong toà lâu đài xanh
    vụt qua từng phiến đá lạnh
    lời thì thàm trườn qua vuàng hoang dại
    trăng tuôn chảy bờ vai
    ngực phập phồng hơi thở
    ta rùng mình biến thành đầm lầy nhỏ
    chất ngàn vạn dư ảnh xa xôi
    ẩn hiện gương mặt người tình cuối
    lặng lẽ say ..
    những vò rượu ngào ngạt hương say
    những mảnh vỡ đau nhói cứa vào tay
    bật máu !
    ta thấm nỗi đau
    khuất chìm trong men đắng
    những gương mặt bên đời không phẳng lặng
    vụt qua ngạo ngễ cười
    ta hoá thành mây trắng lả lơi
    ta đưa mình vào canh bạc cuối
    nửa khóc
    nửa cười
    ngây ngô...
    co ép vần thơ
    vỗ tình mộng mị
    trong tận cùng suy nghĩ
    đếm thời gian ...
    bỗng ... tỉnh giấc...
    giớc mơ không có thật
    ...lại hết một ngày
  7. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc thầm
    Em sẽ gạch chéo lên dòng chữ tên anh - Em sẽ quên đi số điện thoại của anh

    Em sẽ gạch chéo lên dòng chữ tên anh
    Em sẽ quên đi số điện thoại của anh
    Em không muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
    Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
    Thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ và tự do biết bao!
    Em sẽ cắt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích.
    Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
    Sẽ không lặng im, giả câm giả điếc
    Khi anh đi cùng một cô gái khác, em sẽ không xen ngang đâu.
    Trong "chất độc" của tình yêu, em đã trở nên mơ hồ.
    Bởi tình yêu chính là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người.
    Thì em chợt nhận ra sự sai lầm của việc chia xa
    Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
    Khi em được làm chủ chính mình.
    Hy vọng rằng anh hạnh phúc.
    Em sẽ không khóc thầm
    Sẽ bỏ đi gánh nặng mà tình yêu của anh đã trao cho em.
    Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
    Hiểu được "chất độc" mà tình yêu đã mang đến cho em
    " Chất độc " của nó chẳng đắng chút nào ...


  8. mnx

    mnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    IM LẶNG
    Có những chuyện
    Không thể nói ra
    Nên người ta im lặng
    Có những chuyện
    Tưởng chừng như dễ nói
    Trái tim lai ngập ngừng
    Có những điều
    Chưa ai nói với ai
    Sao vẫn lo âu ,vấn vương ,khắc khoải
    Im lặng thật tuyệt vời
    Như dấu chấm than
    chấm lửng.............
    Và chấm hết.
    Im lặng là hữu hạn
    Là vô hạn
    Có khi không là gì cả
    Và có những chuyện
    Trái tim mách bảo người ta
    Dừng bao giờ im lặng.
  9. mnx

    mnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG NẮNG
    Ngày không nắng
    Chẳng còn hơi ấm
    Chẳng còn ai
    Hong tóc dươí hiên nhà
    Ngày không nắng
    Tự dưng buồn muốn khóc
    Kỷ niệm xa mờ phía mông lung
    Ngày không nắng
    Ta vẫn cố chờ mong
    Người sẽ đến và nụ cười sẽ đến
    Ngay không nắng
    Thôi đừng lưu luyến trong lòng người
    Ngày không nắng -- buồn tênh.
    Nhớ thương về một bóng hình
    Đã xa xa mãi cho mình đơn côi
    Ngẩng mặt nhìn một khoảng trời
    Mây đen che kín không vơi nỗi buồn .
  10. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ly cà phê, từng giọt cứ rơi
    Cho lòng ai đắng lên, từng giọt
    Nỗi đau sao hoá thành dịu ngọt
    Nốt nhạc buồn, ai thấu được tình ai?
    Thời gian cứ trôi, lặng lẽ, thở dài
    Hiu hắt gió, trời chiều buông mành trúc
    Ai với bóng - nhâm nhi niềm đau nhức?
    Xót lòng ai, tê tái lắm, lòng ai?
    Khói thuốc bay, nén tiếng thở dài
    Làm bật khóc, con tim ai bật khóc?
    Trong sâu thẳm, đọa đày, ôi nước mắt
    Nghe tim mình đưa tiễn bóng mình đi...

Chia sẻ trang này