1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bambihagiang

    bambihagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    là nông nàn hôn cát đâu anh
    vâng em hiểu ngoài trời kia tràn gió
    đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
    không có nghĩa con tàu biển đêm đêm
    là khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    biết về đâu nếu chỉ một thân tàu
    cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc''
    mai sóng lại về thôi mỏi mòn khó nhọc
    thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    hoàng hôn sao bờ mắt quầng thâm
    sao biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    phiêu diêu mãi để hàng dương khô nắng
    sóng có bao giờ yên lặng để bờ yêu
    đại dương xa sóng rủ rỉ rất nhiều
    sao lặng lẽ từ ban chiều chờ đợi
    không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu


  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu vì sao tôi lại yêu
    Chỉ thấy trong tôi rực nắng chiều,
    Khi anh đến nắm tay tôi anh nói
    Em là tất cả để anh yêu
    Không hiểu vì sao tô lại yêu
    Chỉ thấy trong tôi thổn thức nhiều
    Khi anh đến thăm tôi chan chứa
    Xa anh tôi thấy yêu anh nhiều
    Không hiểu vì sao tôi lại yêu
    Chỉ còn trong tôi chút quạnh hiu
    Còn khi đêm đông lạnh chiều chủ nhật
    Nhìn cánh chim xa lạc cuối trời
    Không hiểu vì sao tôi lại yêu
    Chỉ biết mắt anh toả sáng ngời
    Khi cùng anh ngắm ngôi sao đẹp
    Khi đôi môi gắn chặt đôi môi.
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu vì sao tôi lại yêu
    Chỉ thấy trong tôi rực nắng chiều,
    Khi anh đến nắm tay tôi anh nói
    Em là tất cả để anh yêu
    Không hiểu vì sao tô lại yêu
    Chỉ thấy trong tôi thổn thức nhiều
    Khi anh đến thăm tôi chan chứa
    Xa anh tôi thấy yêu anh nhiều
    Không hiểu vì sao tôi lại yêu
    Chỉ còn trong tôi chút quạnh hiu
    Còn khi đêm đông lạnh chiều chủ nhật
    Nhìn cánh chim xa lạc cuối trời
    Không hiểu vì sao tôi lại yêu
    Chỉ biết mắt anh toả sáng ngời
    Khi cùng anh ngắm ngôi sao đẹp
    Khi đôi môi gắn chặt đôi môi.
  4. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    anh bless ơi đừng bức xúc thế, hihi có nhớ thì đừng cáu giận thế nhá!!!
    Anh có tin
    <== này thì có tin không này ( anh bless làm em cũng bức xúc lây)
    Tin hay không- tùy anh
    Lá thư ấy, em viết rồi không gửi
    Bao đợi chờ nén dồn thành... giận dỗi
    Thư chẳng còn, nỗi nhớ vẫn vấn vương
    Anh có tin- những chiều hoàng hôn
    Em, một mình ưu tư, trầm mặc
    Phượng cháy đỏ một màu khản thiết
    Khoảng trời nào òa vỡ tiếng ve sôi ?
    Thời gian ơ ! Xin nhé, đừng trôi
    Ai đã hẹn ước đâu cúc vàng đam mê thế
    Cuối đường chia tay heo may về đơn lẻ
    Hoa sữa thơm đằm thắm nỗi... không lời
    Anh hãy lặng im để hồn em chơi vơi
    Để những cánh thư em viết rồi không gửi
    Để giận dỗi chìm trong chờ đợi
    Để mong nhớ hoài
    Anh có tin - tùy thôi !
  5. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    anh bless ơi đừng bức xúc thế, hihi có nhớ thì đừng cáu giận thế nhá!!!
    Anh có tin
    <== này thì có tin không này ( anh bless làm em cũng bức xúc lây)
    Tin hay không- tùy anh
    Lá thư ấy, em viết rồi không gửi
    Bao đợi chờ nén dồn thành... giận dỗi
    Thư chẳng còn, nỗi nhớ vẫn vấn vương
    Anh có tin- những chiều hoàng hôn
    Em, một mình ưu tư, trầm mặc
    Phượng cháy đỏ một màu khản thiết
    Khoảng trời nào òa vỡ tiếng ve sôi ?
    Thời gian ơ ! Xin nhé, đừng trôi
    Ai đã hẹn ước đâu cúc vàng đam mê thế
    Cuối đường chia tay heo may về đơn lẻ
    Hoa sữa thơm đằm thắm nỗi... không lời
    Anh hãy lặng im để hồn em chơi vơi
    Để những cánh thư em viết rồi không gửi
    Để giận dỗi chìm trong chờ đợi
    Để mong nhớ hoài
    Anh có tin - tùy thôi !
  6. Mai_Phuong

    Mai_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn và Tôi
    Nếu một ngày bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc
    Hãy gọi tôi
    Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cuời
    Nhưng tôi có thể chia sẻ nỗi buồn và khóc cùng bạn .
    Nếu một ngày ban không muốn nghe một ai nói nữa
    Hãy gọi tôi
    Tôi hứa sẽ ở bên bạn
    Chỉ im lặng mà không nói gì
    Nếu một ngày bạn gọi tôi
    Ma không nghe thấy tiếng trả lời
    Thi hãy chạy nhanh đến bên tôi
    Ví lúc này toi dang cần có bạn .
  7. Mai_Phuong

    Mai_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn và Tôi
    Nếu một ngày bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc
    Hãy gọi tôi
    Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cuời
    Nhưng tôi có thể chia sẻ nỗi buồn và khóc cùng bạn .
    Nếu một ngày ban không muốn nghe một ai nói nữa
    Hãy gọi tôi
    Tôi hứa sẽ ở bên bạn
    Chỉ im lặng mà không nói gì
    Nếu một ngày bạn gọi tôi
    Ma không nghe thấy tiếng trả lời
    Thi hãy chạy nhanh đến bên tôi
    Ví lúc này toi dang cần có bạn .
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [/size=4]Thuyền và biển[/size=4]
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... vẫn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố.
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [/size=4]Thuyền và biển[/size=4]
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... vẫn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố.
  10. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu xuất hiện ở Topic này, tôi chỉ xin trình làng mấy câu thơ bút tre thôi, mong chư vị anh em huynh đệ đừng cười quá nhé:
    Thơ hoan hô:
    Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về.
    Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    anh về phân bắc phân xanh đầy đồng
    Hoan hô anh La VĂn Cầu,
    Cánh tay thì đứt nhưng đầu vẫn nguyên
    Hoan hô bộ trưởng Trần Hoàn
    lên làm bộ trưởng chiếu toàn phim hay
    "Tiếng chim trong bụi mận gai"
    lại thêm "Bạch tuộc" tuần hai tối liền
    Hoan hô đồng chí PHạm Tuân
    bay vào vũ trụ một tuần về ngay
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước thì theo địch, sau về với ta
    Hoan hô bộ trưởng Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
    Hoan hô đồng chí Phong Thu
    đêm nằm đồng chí thò c... ra ngoài
    (hi...hi...)

Chia sẻ trang này