1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu xuất hiện ở Topic này, tôi chỉ xin trình làng mấy câu thơ bút tre thôi, mong chư vị anh em huynh đệ đừng cười quá nhé:
    Thơ hoan hô:
    Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về.
    Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    anh về phân bắc phân xanh đầy đồng
    Hoan hô anh La VĂn Cầu,
    Cánh tay thì đứt nhưng đầu vẫn nguyên
    Hoan hô bộ trưởng Trần Hoàn
    lên làm bộ trưởng chiếu toàn phim hay
    "Tiếng chim trong bụi mận gai"
    lại thêm "Bạch tuộc" tuần hai tối liền
    Hoan hô đồng chí PHạm Tuân
    bay vào vũ trụ một tuần về ngay
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước thì theo địch, sau về với ta
    Hoan hô bộ trưởng Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
    Hoan hô đồng chí Phong Thu
    đêm nằm đồng chí thò c... ra ngoài
    (hi...hi...)
  2. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nữa này!
    nhưng chỗ này thì hơi bị củ chuối đấy.
    Năm 1996, tại hội Lim (ở Bắc Ninh ấy) tại sới vật năm đó, anh Nguyễn Trùng Dương vô địch, để khen tặng anh, Cụ Bút tre nhà mình đã có hai câu thơ tặng anh như sau:
    Bắc Ninh có anh Nguyễn TRùng
    ********* khoẻ nhất cả vùng thất kinh.
    tiếp theo nhé:
    Anh đi công tác Pờ - Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Anh đi công tác bản Mường
    Tè song một cái là về với em
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ba năm ở tù
    (câu này mới đỉnh này)
    Anh đi công tác Pờ - Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em, em vẫn ở nhà
    cửa mình vẫn mở khách vào khách ra
  3. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nữa này!
    nhưng chỗ này thì hơi bị củ chuối đấy.
    Năm 1996, tại hội Lim (ở Bắc Ninh ấy) tại sới vật năm đó, anh Nguyễn Trùng Dương vô địch, để khen tặng anh, Cụ Bút tre nhà mình đã có hai câu thơ tặng anh như sau:
    Bắc Ninh có anh Nguyễn TRùng
    ********* khoẻ nhất cả vùng thất kinh.
    tiếp theo nhé:
    Anh đi công tác Pờ - Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Anh đi công tác bản Mường
    Tè song một cái là về với em
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ba năm ở tù
    (câu này mới đỉnh này)
    Anh đi công tác Pờ - Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em, em vẫn ở nhà
    cửa mình vẫn mở khách vào khách ra
  4. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xin anh em hiểu là thơ bút tre về nghĩa thì không có gì cả, chỉ có vần điệu của nó buộc phải theo mạch thơ thôi, cho nên có những lúc nó trở thành...hơi bị đỉnh....
    Tiếp tục nhé
    Hôm qua đi họp chính tri (chính trị)
    Cán bộ ngồi ỳ chẳng chịu phát biểu (biểu)
    cơm ăn chẳng được bao nhiêu
    cán bộ lại bắt phát biêu cả..."buổi"
  5. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xin anh em hiểu là thơ bút tre về nghĩa thì không có gì cả, chỉ có vần điệu của nó buộc phải theo mạch thơ thôi, cho nên có những lúc nó trở thành...hơi bị đỉnh....
    Tiếp tục nhé
    Hôm qua đi họp chính tri (chính trị)
    Cán bộ ngồi ỳ chẳng chịu phát biểu (biểu)
    cơm ăn chẳng được bao nhiêu
    cán bộ lại bắt phát biêu cả..."buổi"
  6. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    gần 11giờ đêm rồi, phục vụ anh em thêm mấy câu thơ nữa nhé:
    Chưa đi chưa biết Vũng Tàu,
    đi rồi mới biết phê hơn vũng nhà
    Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
    Vũng tàu khoan phát dầu ra ầm ầm
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    đi rồi mới biết không hơn đồ nhà.
    Đồ nhà tuy nó hơi già
    nhưng là đồ thật hơn là đồ sơn

    Chưa đi chưa biết Sài Gòn
    Đi rồi mới biết không còn đồng xu
    nghĩ lại mới biết mình ngu
    cái miệng tiêu ít, cái c... tiêu nhiều
    [/quote]
  7. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    gần 11giờ đêm rồi, phục vụ anh em thêm mấy câu thơ nữa nhé:
    Chưa đi chưa biết Vũng Tàu,
    đi rồi mới biết phê hơn vũng nhà
    Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
    Vũng tàu khoan phát dầu ra ầm ầm
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    đi rồi mới biết không hơn đồ nhà.
    Đồ nhà tuy nó hơi già
    nhưng là đồ thật hơn là đồ sơn

    Chưa đi chưa biết Sài Gòn
    Đi rồi mới biết không còn đồng xu
    nghĩ lại mới biết mình ngu
    cái miệng tiêu ít, cái c... tiêu nhiều
    [/quote]
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tặng..........................
    Bên hiên đời giông bão
    Ta thì thầm lê đi
    Băng qua vùng lạnh giá
    Bắc cực trong tim người
    Ta âm thầm xỏ chĩ
    May vá lỗ con tim
    Bắc thang lên tận đỉnh
    Đóng đinh chỗ lối vào
    Ta độc khách cô liêu
    Giữa cảnh vắng tiêu điều
    Chị trăng hằng soi bóng
    Ta độc khách cô liêu........
    Bên hiên đời hiu quạnh
    Ta quyện máu của mình
    Trộn cùng dòng ý tưởng
    Thả hồn tình trôi xa.........
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tặng..........................
    Bên hiên đời giông bão
    Ta thì thầm lê đi
    Băng qua vùng lạnh giá
    Bắc cực trong tim người
    Ta âm thầm xỏ chĩ
    May vá lỗ con tim
    Bắc thang lên tận đỉnh
    Đóng đinh chỗ lối vào
    Ta độc khách cô liêu
    Giữa cảnh vắng tiêu điều
    Chị trăng hằng soi bóng
    Ta độc khách cô liêu........
    Bên hiên đời hiu quạnh
    Ta quyện máu của mình
    Trộn cùng dòng ý tưởng
    Thả hồn tình trôi xa.........
  10. Mai_Phuong

    Mai_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Để đêm về nươc mắt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trong trăm ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Sống trên đời chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này, ừ, mai này đây
    Sẽ có người nâng em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin về phía trước
    Người ấy dù sau này biết nhịn,
    biết chiều, biết nâng em khi ngã
    Người ấy dù sau này biết làm tất cả ....
    Nhưng em vẫn chẳng thể quên rằng
    đó không phải là anh......

Chia sẻ trang này