1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc nhìn nhỏ về An Giang

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Thanh_Lam, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhìn nhỏ về An Giang

    Tôi không phải là nhà văn hóa cũng không phải là nhà nghiên cứu bất kì môn khoa học xã hội nhân văn nào nhưng cũng xin mạn phép ói một vài điều về ngưòi An Gang với mong muốn nhận được ý kiến của mọi người!
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Long Xuyên nên cũng không hiểu người nơi khác bằng người Long Xuyên... nhưng có thể nói là người An Gang chúng ta có một đức tính vô cùng quí giá đó là rất phóng khoáng và hào hiệp...bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những nhược điểm không thể nào chối cãi và điều đó làm cho người An Giang không làm được nhiều điều lớn.
    Chúng ta đã có bác ************* Tôn Đức Thắng kính yêu, có nhiều nhà văn nghệ sĩ, như nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Nhà văn Anh Đức, nhà thơ Viễn Phương, nhà văn Nguyễn Quang Sáng..nhưng đó chỉ là một mảng vô cùng bé trong đất nước rộng lớn của chúng ta...trong mảng khoa học công nghệ cao, khoa học kĩ thuật, thì người An Giang chúng ta hầu như thua đậm...vậy thì nguyên nhân là gì? Tôi nghĩ là người An Giang chúng ta thường tự ti và lười biếng trong học tập...An Giang chúng ta là một tỉnh lớn nhưng tiềm lực thì không lớn...tài nguyên của chúng ta chỉ có đất phù xa...đó là nguồn tài nguyên quí giá nhất đã nuôi sống con người quê ta...nguồn nhân lực quê ta là hơn 2 triệu dân..nhưng trình độ văn hóa thấp, những người có trình độ cao thì lại không cao lắm và số lượng quá ít.
    Trong tương lai 10-20 năm nữa, khi mà nghành nông nghiệp đã đạt giới hạn về tăng trưởng,lúc đó chúng ta sẽ gặp khó khăn . Chính vào thời điểm đó thì cái vốn quí nhất của chúng ta phải là con người,đó là những thế hệ được đào tạo từ bây giờ.Sáng kiến tập trung đào tạo nhân lực cho trường Đại học An Giang rất có giá trị. Nhưng nhìn vào thực tế thì trường đại học đầu tiên của chúng ta có rất nhiều hạn chế...Cơ sở vật chất thì phải 10 năm nữa mới đáp ứng được tiêu chuẩn của trường đại học bây giờ...còn nhân lực là một vấn đề khó giải quyết nhất của trường, giải quyết vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào chúng ta, càng có nhiều người An Giang học giỏi thì xác xuất giảng viên giỏi của DH An Giang trong tương lai càng nhiều.
    Tôi không có ý định về lại quê hương mình nhưng trước tiên là phải học giỏi..vì sau này ở xa quê hương vẫn có thể hướng về quê hương nếu như có khả năng....
    Tôi mong là bài viết sẽ không đụng chạm đến tự ái của mọi người..đây chỉ là cách nhìn nhỏ hẹp của tôi về một vấn đề quá lớn quê hương mà thôi!
    chúc vui!


    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bài hay qúa..Thanh Lam có thể chuyển nó lên Topic đính trên đầu " An Giang xưa và nay" để mọi người dễ nhìn thấy và cùng đọc không? Chúc Thanh Lam vui nhé..
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  3. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    To wildcat : em không biết những thao tác để chuuyển bài này lên đó chị làm hộ em nhé,mà em nghĩ cũng chẳng cần phải làm làm gì vì nên để hai bài "An Gang xưa và nay" với bài "Danh sách thành viên An Giang" ở đầu Box. Dù sao cũng cám ơn chị về lời khen.!
    Em không biết làm cách nào để sữa lỗi chính tả cho bài viết vì trong bài viết có vài lỗi chính tả nghiêm trọng. nếu chị biết thì chỉ hộ em, cám ơn rất nhiều.

    Россия моя пе??вая л?Zбов?O!!
  4. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài đi chỗ khác có 2 cách:
    - Cách 1: chép bài của mình sang chỗ khác và xoá bài cũ đi.
    - Cách 2: các mod sẽ làm giúp
    Nói nhỏ nghe, không phải Wildcat tốt gì đưa vào em lên đầu trang đâu, mà là vì em để chỗ này chỉ thấy vướng vướng nên bực mình vậy đó mà.
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty

Chia sẻ trang này