1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc nhìn từ trận VN - IND

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ruoi_trau_th, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhìn từ trận VN - IND

    Tất cả sự đợi chờ và háo hức từ các cổ động viên. Cuối cùng thì trận đấu giữa hai đối thủ truyền kiếp VN - IND cũng đã bắt đầu. Đội chủ nhà chỉ áp đặt lối chơi của mình ở những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên hiệp 1 thực sự trở thành địa ngục của các cầu thủ VN khi kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía IND. Một tỷ số mà ngay cả những người IND tự tin nhất cũng khó nghĩ đến. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thất bại này.
    Ngay từ những phút đầu của trận đấu, mọi người có vẻ ngỡ ngàng khi trong đội hình xuất phát của trận đấu, vị trí hậu vệ phải lại dành cho Q.Trãi, phải chăng đây là sai lầm của HLV, khi mà ba bàn thắng của IND đều xuất phát từ bên cánh trái. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tavares lại ko đưa Q.Trãi ngay từ những trận đầu??? Trước trận đấu đã có nhiều người nói nhiều đến cuộc đọ tài trên băng ghế huấn luyện viên. Phải chăng thực sự Tavares chỉ là sự lựa chọn thứ hai???
    Chắc hẳn ko ít người cho rằng ông Tavares đang có chiến thuật gì đó, vậy mục đích thật sự của ông là gì. Phải chăng là chiếc cúp vàng??? Ko ai chắc chắn đc điều đó, nhưng những gì diễn ra sau trận vừa rồi nếu nhìn nhận theo khía cạnh đó thì lại thấy xuất hiện mâu thuẫn trong ông Tavares. Đầu tiên hãy bàn về cách dùng người của ông: vị trí đầu tiên là Hồng Minh, có lẽ đến giờ phút này có thể nói là H.Minh đã hoàn thành khá nhiệm vụ của mình, tuy nhiên cũng phải công nhận là H.M có những pha bóng mang đặc tính của một tiền vệ bẩm sinh. Còn về vị trí của Q.Trãi, phải chăng là ông ko tự tin khi cho Đ.Thắng đá? nếu ko tại sao ông Tavares lại ko sử dụng Q.Trãi ngay từ những trận đầu, phải chăng ông thiếu tự tin???. Chắc là ở đây mọi người đều nghĩ đến một câu trâm ngôn " nhiệt tình cộng với dốt nát thành phá hoại". Với tham vọng của ông, nếu trở thành sự thật thì đó là niền vui rất lớn của cả VN. Tuy nhiên, tham vọng là một chuyện, thực hiện đc tham vọng lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tavares ơi, ông có quá ích kỷ ko khi đặt tất cả khi mà có những cái ko phải là của ông vào một ván bài có lợi cho mình.
    Giờ đây, số phận của ĐT VN ko còn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tất cả chờ đợi vào số phận, giá mà ông đừng chủ quan như trong trận gặp SIN thì... Nước cờ xa của ông giờ đây đã trở thành vô nghĩa.
    Dù sao thì kết quả vẫn là như thế, nó đã diễn ra. Có thể bây giờ nó là khó chấp nhận đối với nhiều người, tuy nhiên nhìn từ một góc độ khác thì có thể nó ko thật sự tồi tệ như chúng ta đang nghĩ, có ai ngờ rằng Pháp ko qua khỏi vòng loại ngay sau khi dành đc cúp vàng thế giới,thậm chí VN cũng đã từng làm nên bất ngờ khi thắng đc Hàn, và cái gương gần đây nhất có lẽ là Real. Chỉ mong rằng, những người làm bóng đá VN, những người có trách nhiệm với bóng đá VN hãy coi đây như một kinh nghiệm để đi lên. Tiger cup là mục tiêu trước mắt của chúng ta nhưng xét về mặt lâu dài thì cái đích của chúng ta đi dến còn xa hơn cái cúp này nhiều. Biết đâu sau những lần vấp ngã này nền bóng đá VN lại viết nên một trang sử mới. Dù sao đi nữa thì chúng tôi, những cổ động viên trung thành luôn đứng về phía đội tuyển!
  2. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Là một người việt nam luôn mong muốn cho đội nhà chiến thắng..Phải công nhận đội VN chúng ta đá kém thật...Ruoitrau coppy ở mô thế, thui có khi ông chuyển nghề đi...đội Thanh hoá TTVN còn đá hay hơn ông nhà...Hum mô đi đá ở Bala Ông đá dở thía sao hum nay nói hay thía...hi`````````
  3. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tiger cup đến đây là chấm dứt với đội tuyển Việt Nam, có lẽ lần này không thể trông chờ phép màu nữa rồi.
    Hôm đó ngồi xem thấy bị ghi bàn liên tục mà phát ức, ngồi lôi cổ ông huấn luyện viên của ta mà chửi, chửi lây cả đội tuyển. Bọn nó còn bảo mất tinh thần dân tộc, chậc, tức quá . Thế mà rầm rộ lên là tập trung trước một thời gian dài, còn huấn luyện viên thể lực, đấu giao hữu nữa chứ , cuối cùng chả thấy cái chi cả, chán..
  4. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzời, cái bọn bị thịt Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm mọi chuyện như thế đấy mà. đuổi cổ hết mẹ bọn nó đi. Làm sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn là mấy cái thằng cha ấy nhỉ? trách gì bóng đá Việt nam không tiến lên được.
    Mà nhìn cái cách đá của bọn cầu thủ, không loại trừ khả năng bọn nó bán độ hoặc có 1 âm mưu lật đổ ai đấy...chỉ khổ thân cái thằng đứng mũi chịu sào. Hãy nhìn vào Real Madrid mà xem, thằng huấn luyện viên nào về đấy mà không biết điều thì đám siêu sao cầu thủ ở đấy chúng nó làm mình làm mẩy, *** chịu đá, đá trận nào thua trận ấy, thế là phải tìm đường mà biến ngay.

Chia sẻ trang này