1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc nhỏ, một mảnh tình con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metnhi, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhỏ, một mảnh tình con

    Em sai.Em biết là mình sai.Sai tất cả.Sai từ thưở đầu gặp anh cho đến tận hôm qua, và có lẽ sẽ còn sai nữa.
    Lần thứ nhất em nhờ bạn nói là em không có nhà.Lần thứ hai, thứ ba... Chẳng thể giấu anh mãi được.Anh kiên quyết không buông máy. Chỉ cần em nói hai tiếng "không được" là anh sẽ không làm phiền nữa...Rồi em cũng phải nhờ bạn rút dây line vì không muốn làm mọi người khó chịu. Vì kiêu hãnh, vì giận hay vì lẽ gì mà em lại như thế? Em chẳng biết.Chỉ nhớ là mình vừa có cảm giác thổn thức, vừa uất lại vừa như tự được vuốt ve, an ủi mình.Ngốc thật.Ngốc quá phải không anh? Chắc là anh giận em lắm.Cũng tốt thôi. Giận đi anh ạ.Giận đi để biết để hiểu em đã giận anh thế nào.Giận đi, rồi ta dứt khoát hẳn một lần.Em chẳng thể nước chảy bèo trôi mãi được.
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Sai.Rồi lại thua.Thua đau đớn.Thua trắng tay.Không biết khi ấy anh có ngẩng cao đầu không ? Anh nói chuyện, nhẹ nhàng, bình thường như không có gì xảy ra.Không mảy may nhắc đến.Em cũng hững hờ và ừ hử cho qua chuyện, mà trong lòng thì ước gì anh quát vào em.Anh mắng gì em cũng chịu, mặc dầu em không có lỗi.Mệt mỏi, em buông máy.Ta xa nhau thêm lần nữa.Một khoảng thời gian nữa, ta không gặp nhau.Im lặng có lẽ là điều tốt nhất.
    Hôm qua em qua nhà bạn.Bạn bảo rằng "Điêu đứng vì một kẻ không đáng thì khác nào tự vả vào mặt mình".Hình như em đang vả rất đau.
  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện sẽ tiếp tục, vẫn tiếp tục nhưng không theo lối cũ.Đã gián đoạn và cũng thật bất ngờ.Em cũng không nghĩ rằng lúc ấy mình bình tĩnh đến thế, cũng không ngờ mình vượt qua nhẹ nhàng như thế.
    20 ngày ở một nơi bình yên, với bè bạn và những người thân thích, em suy nghĩ thật nhiều để thấy rằng cuộc sống thật đẹp và "quên" anh là một điều tuyệt vời.Em không phủ nhận quá khứ nghĩa là không phủ nhận con người mình.Song,đã đến lúc để đoạn tuyệt rồi anh nhỉ.Như thế, thảnh thơi hơn
    .

Chia sẻ trang này