1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc nhớ về " Michael Jackson " ông hoàng nhạc PoP

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuden, 29/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhớ về " Michael Jackson " ông hoàng nhạc PoP

    Ở tuổi 47, ông vua nhạc pop đã có đủ vinh quang, cay đắng, lao động cật lực và thả sức hưởng thụ. Những thành công trong âm nhạc khiến Jackson leo lên đỉnh của thế giới, nhưng những vụ kiện tụng lại nhấn chìm tất cả. Dưới đây là những cột mốc đáng nhớ trong đời siêu sao này.

    1958: Sinh ngày 29/8.


    Nhóm Jackson Five.
    1969: Có single đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng với nhóm Jackson Five, I Want You Back khi mới 11 tuổi.

    1972: Album solo đầu tiên, Ben, leo lên vị trí số 1. Bài hát chủ đề của album là về một chú chuột, khởi đầu tình yêu đối với loài vật.

    1979: Phát hành album Off the Wall, bắt đầu hành trình chinh phục khán giả toàn cầu.

    1982: Album Thriller biến Michael Jackson thành ngôi sao âm nhạc thành công nhất thập kỷ 1980. Thriller bán được 26 triệu bản và hiện đứng thứ 2 trong top các album bán chạy nhất mọi thời đại.

    1984: Khi quay phim quảng cáo cho hãng nước giải khát Pepsi, mái tóc Michael cháy xém vì? bắt lửa và bị thương nhẹ.

    1987: Album Bad bán được hơn 8 triệu đĩa. Có tin đồn ca sĩ này muốn mua bộ xương của người voi John Merrick . Về sau, Michael phủ nhận câu chuyện.

    1990: Bắt đầu đeo khẩu trang khi đi ra đường.


    Bìa album Dangerous.
    1991: Phát hành album Dangerous, bán được 7 triệu bản.

    1993: Đối mặt với vụ kiện lạm dụng ?o******** trẻ vị thành niên? đầu tiên. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Oprah Winfrey, Michael bào chữa cho việc làn da đen của anh bỗng ?ohoá trắng? là do anh bị bệnh bạch tạng.

    1994: Trả cho nguyên cáo 20 triệu USD để dàn xếp vụ kiện lạm dụng ********. Cậu bé 13 tuổi tuyên bố không tiếp tục hợp tác với các nhà thừa hành pháp luật khiến các quan toà ở Santa Barbara phải chấm dứt vụ án. Michael Jackson kết hôn với Lisa Marie Presley.

    1995: Phát hành album History, bán được 2,5 triệu bản.

    1996: Lisa Marie Presley đệ đơn ly dị tháng 1. Vài tháng sau, Michael Jackson kết hôn với y tá chuyên về da liễu Debbie Rowe.

    1997: Debbie sinh con trai, đặt tên là Prince Michael.

    1998: Debbi sinh con gái, đặt tên là Paris Michael Katherine.

    1999: Michael Jackson ly dị Debbi Rowe.

    2001: Phát hành album Invincible, bán được 2,1 triệu bản nhưng chỉ có 2 bài được xếp vào hàng top. Trong đêm trước khi diễn ra vụ khủng bố 11/9, Michael Jackson tổ chức hoà nhạc tại quảng trường Madison ở New York để kỷ niệm 30 năm hát solo.

    2002: Quá thất vọng vì thành tích nghèo nàn của album Invincible, Michael Jackson nhiếc móc Tommy Mottola, ông chủ của tập đoàn Sony, là ?okẻ gian tà? và ?ođồ phân biệt chủng tộc?. Ngôi sao này cũng không tiết lộ ai là người sinh cho anh người con thứ ba Prince Michael II.


    Michael Jackson rời toà ngày 13/6/2005, khi được tha bổng.
    2003: Đài ABC phát sóng cuộc phỏng vấn, trong đó Michael Jackson thừa nhận rất thích ngủ chung giường với trẻ em. Tháng 11, điền sản Neverland bị cảnh sát khám xét. Michael bị bắt và phải đóng 3 triệu USD để được tại ngoại. Tháng 12, Michael bị buộc 10 tội như lạm dụng ******** trẻ em, có âm mưu và ép trẻ em uống rượu.

    2005: Bắt đầu xử vụ án ?olạm dụng ******** trẻ vị thành niên? từ ngày 1/3. Ngày 11/5, ngôi sao của phim Ở nhà một mình, Macaulay Culkin tuyên bố không bị Michael Jackson ?olạm dụng ?. Ngày 13/6, Michael Jackson được tuyên trắng án

    ------------------------------------------------------------------------
    Chúng ta hãy tưởng nhớ về Michael Jackson, đó là thần tượng của mình cũng như của bao người khác. Thật sự nghe tin MJ ra đi mà mình bùn, 1 chút tâm trạng.

    Nhớ lúc mình học cấp 2, Lớp 8, tôi cũng vô tình nhặt được một cái băng casset ở trong một ngăn bàn của một bạn khác lớp. Mình cũng hok biết là băng j, đầu tiên mình tưởng là băng học tiếng anh, để trong cặp, cũng quên bẵng đi mất 1 tuần.

    Thấy papa đang sửa cái casset, cũng tò mò xem cái băng đó cón sử dụng được hok, mình bảo papa thử bật lên xem như thế nào, Papa hồi xưa thích Boney M, Morden taking, rùi nhạc vàng, nhạc đỏ, thực ra mình cũng hok thích.

    Khi đưa cái băng casset vào thì đó là bài You are not alone -- rất hay -- nghe rất dễ vào, nhẹ nhàng, và giai điệu khá hay, hồi xưa học dốt tiếng anh. Papa bảo đây là Michael Jackson hát. Lúc đó cũng chẳng quan tâm ... nghe hết bài đó thì mình đi học.

    Thật là tình cờ khi biết chủ nhân của cái băng casset là 1 bạn gái rất xinh xắn. cái tên đó cũng ăn hằn vào trí nhớ của mình. Phạm Thuý Hà - học chuyên Anh. Và cũng muốn chia sẻ về thần tượng âm nhạc với bạn đó, mình đã viết thư tay cho bạn í, " Mình có nhặt được 1 chiếc băng casset, của ai đó thì đến lớp mình lấy nhé ". và mình cũng nhận được 1 lá thư của bạn í " Mình sẽ chờ bạn ở cổng trường được hok, mình ngại lắm, bạn có thích nghe những bài hát đó hok ", đọc xong mình reply lại luôn " ok, mình thích lắm, nhưng chẳng hiểu j, mình dốt tiếng anh lắm "

    Câu chuyện cũng thật thú vị, thế là mình cô bé thân với nhau lắm, cô bé hay tặng tôi poster Michael Jackson, thật đẹp, ở nhà mình như nghiện, suốt ngày mở nhạc nghe, rùi dịch nữa ... papa hay trêu '' ông Mai Cù jack son đi học về chưa? " hi` -- thấy cũng vui. từ đó tiếng anh của mình mới tốt hơn.

    Cô bé bây giớ đang du học bên ÚC, cũng tiếc vì có cơ hội để tỏ tình nhưng mình nghĩ " nên cho bạn í đi được thoải mái hok vương vấn j " nên chỉ vẫy tay chào. Một người bạn

    Đây cũng là đam mê, những lúc buồn mình hay nghe nhạc, nhưng mình thích giai điệu cũng như lời bài hát của MJ. rất nhẹ nhàng, rất lãng mạn, đôi lúc trào dâng và trỗi dậy.

    Xin làm 1 góc ở Box du lịch để tưởng nhớ và được chia sẻ với các bạn cùng thích nghe nhạc MJ.

    Cám ơn câc bạn đã nghe câu chuyện của mình nhé
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Khoá topic với lý do: Rất nhiều người trong s' chúng ta có những tình cảm 'ặc bi?t v>i MJ. Nhưng lập topic Y 'ây không phù hợp bạn ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này