1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc thương yêu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 22/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    CÁI NÀY LÀ CÁI DZÌ Á!?!?...HUM ROÀI là HUM NÀO..???...TỜ GIẤY VẼ TRANH NÀO???...
    THÔI RỒI LƯỢM ƠI! ........CHẾT RỒI!!!
    AI KHEN ....???....CÁI DZÌ ĐẸP....???
    EM NÓI THẾ NÀY THÌ....ANH COI NHƯ...XONG!!!


    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 16/01/2009
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    ..............................................
    CHÚ HỎI MẦN CHI RỨA....
    CHÁU HCỈ XIN MƯỢN CHÚ BỨC TRANH....CHỨ CÒN LẠI LIÊN CAN CHI TỚI CHÚ MÀ HỎI...
    CHÁU THẤY CHÚ TÌM ĐƯỢC BỨC TRANH...GIỐNG CÁI BỨC HUM NỚ CHÁU ...ĐỔ MỰC Ở NHÀ ANH BẠN CHÁU...THÌ HỨNG MÀ VIẾT THƠ...
    HỔNG LẼ...CỨ VÔ TOPPIC CHÚ...LÀ CHỈ ĐƯỢC VIẾT CHO CHÚ ÀH...
    THÔI. CÓ LẼ TỪ SAU MƯỢN THÌ LẤY RỒI MANG VÌA BOX QUÊ NHÀ THUI...
    KHÌ...KHÌ...HỔNG CÓ GÌ...CHẲNG CAN CHI MÔ MÀ CHÚ CỨ LOẠN LÊN...RĂNG RỨA???
  3. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    THANH THẢN.
    2 dzọt mồ hôi rơi,
    Lá đổ xanh vườn cũ,
    Trưa hè vướng vấn nhớ,
    Vàng óng nắng ngoài hiên.
    Mưa nhiều khi xiên xiên,
    Cắt xiên phương nỗi nhớ,
    Mưa nhiều khi bỡ ngỡ,
    Rơi gò má AI hay?
    Trưa nay tạnh mưa bay,
    Dzó Bắc chen ào ạt,
    Có mấy khi dzó tạt,
    Mà lòng hát lạnh lùng,
    Có! vì sao lạnh lùng?
    Màu xanh trùm bát ngát,
    Thi thoảng hàng thông hát,
    Khúc hát đại ngàn xa,
    Tiếng hát vẫn thiết tha,
    Tiếng hát cao,cao vút...
    Thì thầm đâu tiếng hát,
    Bụi cỏ lá xác xơ....
    Ôi những khúc thi thơ,
    Dzừng dzằng như bỏ ngõ,
    Những thì thầm mới ngỏ,
    Lã trã hạt sương rơi.
    Những tính cách nhỏ nhoi,
    Làm sao đường tránh né,
    Những cơn buồn se sẽ,
    Báo trước chẳng ngại ngùng,
    1 chút nữa lặng ngừng,
    1 chút phân vân nữa....
    1 chút điều chẳng nỡ,
    1 chút ngán sự đời.
    1 toan tính có thời,
    Nay bặt thinh chết lặng,
    Có bao giờ dzó lặng?
    Có bao dzờ EM hay?
    Có khi nào mưa bay,
    Lại tránh cho ướt áo.
    Âu cũng là 1 lẽ,
    Tự nhiên thế mà thôi,
    Tự nhiên nhất trên đời,
    Số mệnh dzưỡng đã định.
    Có AI không?...thầm tính!
    Bước tính toán xa xôi,
    Có AI người?...Người ơi!
    Nhân định thiên cho nổi.
    Cũng là tâm sốc nổi,
    Thì chẳng biết được dzì,
    Cứ thế...cứ ly bì...
    Chịu mệnh Mình thế nhé!
    Thanh thản âu cũng 1 lời!
    Lòng cứ bời bời,AI biết?...biết AI?
    Dzằn lòng KỆ! cứ 1 mai,
    CÓ thì còn CÓ,KHÔNG thì sẽ KHÔNG!
    AI người dzám táp vào lòng,
    Mình sao tỉnh táo định lòng thế nhân!
    (DKT)
    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 16/01/2009
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Hay...!
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    AI ĐÓ BIẾT KHÔNG...???
    KHI TA MỞ MỘT TOPPIC...ĐIỀU ĐÓ KHÔNG GIẢN ĐƠN LÀ GIỜ TA THÍCH THÌ TA LÀM...
    NHƯNG ĐƠN GIẢN THÌ LẠI LÀ: TA LÀM VÌ TA THÍCH...NÊN TA HÃY CHĂM SÓC NÓ, KHÔNG PHẢI VÌ TA, MÀ CÒN VÌ MỌI NGƯỜI, TA MỞ RA " NHƯ ĐẺ RA"
    UH! " ĐẺ THÌ DỄ"... " CHĂM CHO NÓ LỚN CŨNG DỄ"...NHƯNG PHẢI SAO CHO NÓ " LỚN ĐÂU CHẤT ĐẤY"...ĐÓ! ĐÓ MỚI LÀ VẤN ĐỀ...
    VẬY NÊN...MONG NHỮNG AI ĐÓ, ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ " ĐẺ" 1 ĐỨA CON TINH THẦN CHO BOX...THÌ HÃY CHĂM SÓC NÓ NHƯ CHĂM SÓC CHÍNH TINH THẦN CỦA MÌNH...

  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    TÔI TRUNG và CON HIẾU,có vô vàn thứ KHÁC NHAU!...dzuy chỉ son sắc ngang nhau ở 1 điều...!!!
    AI biết!... tất không oán...thành ra phi NGHĨA!!!....
  7. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NGÀY CUỐI NĂM.
    Bao chiêu cho đủ ấm chút lòng?
    Ngoài trời dzó dzật mấy từng không?
    Cây rung,lá ngả,sông lạnh giá,
    Vồn vã,ê chề,quạnh tái tê!
    Thing không 1 tiếng trên cao,
    Trời dzưng 1 tiếng chiêm bao hải hồ,
    Chuông chùa cũng méo... ồ ồ,
    Dzó ngoài trời dzật lạnh xô thư phòng.
    Khát 1 ngày nắng rực hồng,
    Ban mai báo trước ngày hồng,chói chang,
    Mây ngưng nghỉ,dzó nhẹ lan,
    Ngày Đông năm cuối,ngồi than lạnh lòng!
    (ĐINHLEHUNG)
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    XUÂN ĐẦY
    Xuân đã tràn đầy ai có hay
    Hương xuân gieo rắc mộng đầy tay
    Hoa xuân đua nở vì xuân mới
    Gởi cả xuân thì trong gió say.
    ( 25/1/09 )
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    XUÂN MỚI!
    ANH mang xuân mới vào nhà,
    EM mang tình thắm thiết tha cõi lòng!
    ANH mang khe khẽ ước mong,
    EM cười nắng ấm nhòa trong tiếng cười!
    Bao nhiêu nụ thắm nở tươi,
    ANH mang tặng hết cho người Mình yêu!
    Bao nhêu dzó lạnh liêu xiêu,
    ANH mang nắng nhiều hong ấm,dzệt êm!
    Bao nhiêu hội đám-đình-đêm ,
    ANH xin mang đổi êm đềm EM trao!
    Bao nhiêu xuân ấm trời cao,
    ANH mang ươm hết chiêm bao cùng Người!
    Bao dzờ dzòng nước ngược đời,
    Cây ngọn là gốc ANH đời còn Thương!
    Ra đường gặp xuân vấn vương,
    ANH ngây tình nhớ, thầm thương xuân tình!
    (ĐINHLEHUNG)

Chia sẻ trang này