1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc thương yêu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 22/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    GỬI NGƯỜI EM GÁI
    (...Trời Bắc lóa ánh đèn...1 Người trên đất BẮC chờ EM...)
    Sáng tác: Đoàn Chuẩn, Từ Linh
    Trình bày: Hồng Nhung
    Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
    Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
    Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ mà chi
    Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
    Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi
    Đường phố vắng bóng đèn
    Chạnh lòng tôi nhớ tới người em
    Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương,
    Mắt nồng rộn ý yêu thương
    Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều
    Ôi tình yêu
    Nhưng một sớm mùa thu khép giữa trời tím ngắt
    Nàng đi gót hài xanh
    Người đi trong dạ sao đành
    Đường xưa lối cũ ân tình nghĩa xưa
    Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
    Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
    Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em giữa cầu Hiền Lương
    Em tôi đi, màu son lên đôi môi
    Khăn san bay lả lơi bên hai vai
    Trời thắm gió trăng hiền
    Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên
    Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
    Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
    Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ mà chi
    Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
    Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi
    Đường phố vắng bóng đèn
    Chạnh lòng tôi nhớ tới người em
    Em tháp Rùa yêu dấu
    Còn đó trơ trơ, lớp người đổi mới khác xưa
    Thu đã qua những chiều, song ý thơ rất nhiều
    Cả tình yêu
    Em nhẹ bước mà đi giữa khung trời bát ngát
    Tình ta hết dở dang
    Đường xưa lối ngập lá vàng
    Đường nay thong thả bao nàng đón xuân
    Lòng anh như giấy trắng, thanh tân ép hoa tàn
    Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
    Dịu lòng đàn dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi về em
    Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
    Em tôi mơ, miền xưa qua hương lan
    Đường phố lóa ánh đèn
    Một người em gái nhớ người thương
    Đường phố vắng bóng đèn
    Một người anh thương nhớ chờ em.
    Hay quá MÁ ơi!...Nhạc nghe hay điên hay đảo!....Hay muốn chít mất.....
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    TRANH SặN DZỏƯU!....lÂu không 'ỏằƠng dzô chỏƠt liỏằ?u này....có lỏẵ 'Ê suy dzỏÊm nhiỏằu!...
    Vỏẵ nhuyỏằ.n!...'ỏạp!....chút làm mỏƠy cÂu 'ỏằ dzô nhâ!....
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    SINH RA MỖI ĐỨA MỘT HÌNH
    SINH RA CHỈ CÓ MỖI MÌNH GIỐNG TA
    CÒN THÌ THIÊN HẠ KHÁC XA
    TO TO, BÉ, BÉ, MẸ CHA TẶNG MÀ
    chú đừng đập đầu cháu nha...cháu vốn dốt nghệ thuật..nhìn vô chỉ thấy THUYỀN TO, THUYỀN NHỎ,...lại được nghe 1 người than trách về hình hài của hắn...nên cháu đề tựa zô...hiiiii
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Làm chi mà dzốt hay không!?....cái hay!...cái đẹp!...thưởng được-cảm được!...thì còn dzì bằng!...nhếp mép thành thơ còn dzả đò-dzả dzạng...
    Cứ khiêm cung quá!...lũ ngu dzốt...CHÚNG NÓ ...lại vênh váo đập ngực...nghệ sĩ này-nghệ sĩ nọ....mệt lắm!....
    Dzới nghệ sĩ cũng có sự đồi bại riêng!....nắm trong chăn-mới biết chăn có dzận!....
    Nghệ thì có-mà Sĩ thì....thiếu lắm!....
    Ta cứ VỊ NHÂN SINH-VỊ CHÂN CHÍNH ...cái đã!...tránh cái thói xấu rồi bàn tiếp....
    Lâu không ngắm tranh!...hôm nào cho dzô cùng đàm sau ha!...dzờ đi măm...
    Không nói thì không đành!...nói thì lại thành bất mãn-khệnh khạng...nhọc Đời lắm!...ĐAU lắm!...
    BUỒN!....
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ĐẸP!...mà lòng không vui!....
    2 IN 1....nghe ra rất kịch tính!....
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Dzờ chỉ muốn NGẮM thôi!...không muốn NGHE!...không muốn nói!...MỆT!....
    Kiếm tranh hay ảnh cho lên nhé!
    [​IMG]

    KHOẢNH KHẮC!
    MẦM SỐNG!...CHỒI NON!...TÌNH CA!...KHÁT VỌNG!...YÊU THƯƠNG!...ẤM ÁP!...cứ ngắm mãi!...
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nắng thôi xoay những đợi chờ,
    Nhường mưa cơn khát đợi chờ bấy lâu!
    Người Thương biêng biếc canh thâu,
    Mưa thì thầm hát: Nắng thiêu!...mưa lòng!
    [​IMG]
    MƯA ĐỜI.
    (nhớ Nắng Sài Gòn-viết tặng Mưa!!!)
    Chẳng có đâu cơn mưa chiều khát vọng!
    Chưa đến được đâu mây đen ngắt chân trời!
    Chỉ có nắng vàng và xanh thẳm mắt Người,
    Thiêu đốt mãi kiệt cùng thương nhớ!
    Trong rộng dzài gầm trời bao bỡ ngỡ,
    Nhân ảnh Con Người mới hé nở nụ cười xinh!
    Còn dzì không!? dzữa ngàn vạn sinh linh!?
    Con Người!... Cơn mưa! của nhân dzan mát rượi!
    Bóng Người đổ dzài như ngàn năm đứng đợi!
    Có lê dzài trên khắp nẻo đường quê!
    Xin 1 lời khắc tạc sơn khê!
    Mưa trời không hay sánh bằng cơn Mưa Đời Nhân Tâm mát rượi!
    (DINHLEHUNG)
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    [/quote] Hỏi.
    Nắng vàng ai vẽ mà nên?
    Lòng vàng ai vẽ cho xênh xang đời?
    Người vàng ai vẽ tình ơi?
    Câu vàng gửi gió gói lời về đâu?
    ( 26/3/09 - Hnhu )
  9. honeylinh

    honeylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con Đường Hạnh Phúc
    Người yêu ơi, hãy nói con đường em sẽ qua
    Và anh sẽ chờ, và anh sẽ đợi...
    Dù cho gió mưa, giăng kín,
    khiến anh không tìm được thấy đường em,
    và để anh lạc trong đêm tối tăm.
    Này người yêu ơi, có biết anh buồn anh lẻ loi?
    Đường đi quá nhiều rồi..., mà sao vẫn mịt mờ?
    Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời anh.
    Giờ anh đã biết con đường đó chính là em...
    Người yêu ơi...
    Xin anh đừng đi quá vội
    Chờ em nhé anh...!
    Rồi ta sẽ cùng sánh vai...
    Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời.
    Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời anh.
    Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi
    vì anh biết rằng
    con đường hạnh phúc là em...

  10. honeylinh

    honeylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần em biết rằng . . .
    Anh không nên yêu em, nhưng anh muốn như thế.
    Anh chỉ không thể bỏ đi.
    Anh không nên nhìn em, nhưng anh không thể rời mắt.
    Anh không thể quay đi
    Và anh không biết liệu nó có tốt không khi anh không thể làm những điều đó.
    Bởi vì anh không có cách nào ngăn lại những cảm xúc ấy.
    Chỉ cần em biết
    Những cảm xúc đang điều khiển anh và anh không thể dừng nó lại.
    Anh sẽ không ngồi quanh quẩn và để anh ta thắng ngay lúc này.
    Nghĩ rằng em nên biết
    Anh đã cố hết sức để rời khỏi em,
    Nhưng anh không muốn,
    Anh cần phải nói tất cả trước khi em đi
    Chỉ cần em biết điều đó.
    Thật quá khó để ở bên cạnh em,
    Có quá nhìu điều anh lại không thể nói ra
    Và em có mong anh che dấu những cảm xúc
    Và quay đi?
    Sự trống rỗng đang giết chết anh
    Anh tự hỏi mình tại sao anh lại vẫn chờ đợi quá lâu.
    Ngoái nhìn lại, anh nhận ra nó luôn ở đó
    chỉ là không nói ra
    Anh đang chờ ở nơi đây
    Chờ ở nơi này...

Chia sẻ trang này