1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc thương yêu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 22/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    GẶP BẠN HƠ-NI-LINH ở đâu nhỉ!?
    Nhớ không nổi!?...
    Chắc tại hôm qua phiêu tới 5h...dzậy chạy ào ào...dzờ đói meo...chân run run...mắt hoa lên...TRÍ NHỚ SUY-TỤT!....
    ĐI MĂM SỚM!...
    Không AI suy nghĩ Tốt với cái dzạ dzày lép kẹp!...có lẽ!?...
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CẢM HỨNG-YÊU THƯƠNG-CHE TRỞ...KHÁT VỌNG...
  3. honeylinh

    honeylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đã gặp bao giờ đâu nhỉ !!! tại sao lại bít mình??? hổng hỉu nữa
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Bấy lâu thăm thẳm nỗi nhớ mong,
    Vò võ trong trong đến tội lòng,
    Hồ Gươm-Tháp Bút nghiêng trời rộng,
    Lá xanh,nắng trắng những chồi mong!
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    ANH ĐI THÌ NHỚ RẤT NHIỀU....
    NHỚ HOA CÂY HỌA GẠO ĐỎ KIÊU DZỮA NGÀN....
    ANH ĐI THÌ CŨNG NHỚ NÀNG...
    NHƯNG ANH NHỚ LẮM SON LAN ĐỎ TRỜI!
    [​IMG]
    .....................
    [​IMG]
    .......................
    [​IMG]
    Tức ẢNH...thành lẩm bẩm!...
    HOA GẠO.
    Mấy mùa gạo đỏ quê ANH,
    EM!...bao mùa!?..đặng cùng ANH chung đường!
    Lửa xa ngây ngất vô thường,
    Tình EM cháy mãy rơi vương sắc trời!
    Lửa kia nung nấu xa vời,
    Chân mây dzó lạnh dâng đời đỏ son!
    Sắc đỏ,đỏ sắc,đỏ son,
    Vút xa tầm mắt sắc son cõi Mình!
    Xuân qua,Hạ tới đỏ xinh,
    Năm qua,ANH nhớ! EM xinh!...thật nhiều...!!!...
    Trùng xa...vạn dzặm...phù kiều...
    Đỏ tươi Hoa Gạo rực thiêu riêng Mình!
    (TINYEU99)
  6. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Oh, tưởng chú mày ra đi không trở lại nữa chứ!!!
    Làm một ly nào
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    EM LÀ BẠN CỦA NÓ!
    NÓ ĐI RỒI NÊN NHƯỢNG LẠI CHO EM!
    LÀM QUEN VỚI BÁC NHÉ!
  8. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Haaaa, ờ, làm quen nhá. Chú mày tự giới thiệu đi chứ!!!
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    BÁC CŨNG NÊN ĐỂ THẰNG BẠN EM NÓ CHO EM MƯỢN NICK NHÉ. CHO CAÍ NHÀ HOANG NÀY ĐỪNG PHẾ NHÁ.
    MÀ EM THÌ ĐỌC THẤY NÓ XƯNG "BÁC" VỚI "BÁC" NÊN GỌI LÀ BÁC THÔI,CHỨ NÓ CÒN HƠN TUỔI EM,CHẮC CÁI THẰNG BÁC CŨNG KHÓ HƠN TUỔI NÓ ĐƯỢC.NHÁ.
    ĐANG Ở CÙNG NÓ ĐÂY,MUỐN GÌ??? HẢ VỊT CỎ VÂN ĐÌNH???
    LÀM 1 CHUM VỚI THỊT VỊT NHÁ,IEM KHÔNG KHOẺ KHIẾM NHÃ NHƯ NÓ ĐÂU.NÊN ĐỂ RỘNG ĐƯỜNG EM CHƠI,BÁC VỊT CỎ VÂN ĐÌNH CỨ NHẮM RƯỢU VỚI THỊT VỊT QUAY NHÉ.
    BỌN TAO TOÀN KHOÁI THỊT VỊT QUAY LẮM.
    LẦN NÀY TAO THA,KHÔNG VẶT LÔNG NHÁ,CHỈ UỐNG RƯỢU XUÔNG THÔI.
    NÓ MÀ XÔNG VÀO XIN LỖI THÌ NÓI NÓ KHÔNG CẦN LỊCH SỰ QUÁ BÁC VỊT CỎ NHÁ.
    LÀM 1 CHUM ,RA XEM BÓNG ĐÁ,NÓ ĐANG NGỒI VẼ,MAI NÓ ĐỌC SAU NHÁ VỊT.
    LÁO.
  10. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hix, làm mấy cốc mà đã bốc thế!!!
    Dạ, em xin lỗi bác, em mới có 23 cái hạ trắng thôi, theo giấy khai sinh là 24 ạ!!! Em làm anh bác được không ạ???

Chia sẻ trang này