1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc thương yêu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 22/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    QUÊ HƯƠNG.
    (Giang Nam)


    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    "Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Những ngày trốn học
    Đuổi **** cạnh cầu ao
    Mẹ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
    Cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
    Giữa cuộc hành quân không nói được
    một lời...
    Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi
    Hoà bình tôi trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    - Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!
    Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùi
    Em để yên trong tay tôi nóng bỏng
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật:
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích em ơi!
    Đau xé lòng anh chết nửa con người!
    Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi.
    1960 .
    ............ NAY YÊU QUÊ HƯƠNG VÌ TRONG TỪNG LÀN GIÓ-CÓ 1 PHẦN HƠI THỞ CỦA EM TÔI-.......
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    NHỊP ĐIỆU.
    Nhịp nhàng hoa cỏ khẽ đưa,
    Nhịp nhàng ươm ấp trời thưa,nắng vàng.
    Nhịp nhàng Em chút ngỡ ngàng
    Nhịp nhàng Tim lặng...lặng hàng Tim đưa.
    Hoa thưa-**** lượn-gió nhẹ lay,
    Hàng hàng hoa đỏ-nho nhỏ say,
    Cành thưa-thưa vắng-hoa trong nắng,
    Màu của không gian,đo đỏ lan.
    Cành cao hoa nở,rung rinh ngỡ,
    Khép khép-rung rinh tựa sao xinh,
    Cuối trời tỏa nắng,Em xa vắng,
    Luyến chút thuyền quyên,chưa tròn dzuyên.
    Điệu của muôn Hoa,nhịp điệu ca,
    Dzồn dzập,ngân nga,Lá nối Hoa,
    Cung đàn 1 chuỗi Hoa rong ruỗi,
    Dzăng hàng-dzăng lối Lá xòe Hoa.
    Hoa hát bài ca,Hoa thiết tha,
    Lặng lẽ ngân nga,tình yêu ta
    Gió xô Hoa khẽ EM se sẽ,
    AI bắt bẻ Hoa...AI xuýt xoa....
    (TINYEU99)
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    1 KHUNG TRỜI RIÊNG...
    [​IMG]
    ................
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Quỳnh Như dzường đã tròn trăng,
    Thả thân mềm mại,thong dong hương dời,
    Đêm đen,đen mãi.... xa vời,
    Ngẫm trong sâu thẳm,xót lời yêu thương!
    Ngắm Quỳnh nhớ mấy,xuyến xao,
    Hồn ngân,tâm động,thênh thênh,giọt buồn,
    Gió ngoài rít suốt ,khắp miền,
    ANH sầu! nhớ lắm!...suốt miền bên kia.
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ....................!!!!!!
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 01/01/2009
  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thiên Lý ngàn trùng xa....
    Thăm thẳm xa...
    Nhưng EM có biết !?
    Lòng ANH.... còn dài rộng lắm và thăm thẳm hơn nhiều ?!
    Dù mây cuối chiều chẳng mỹ miều,
    Dù nắng cuối chiều loang vội vã,
    ANH lại ra đi,trong miền ký ức,
    Vội vã cuộc đời,trách nhiệm với thương yêu...
    Tới khi không còn dzì!...ANH cũng hiểu!
    Phía trước cuộc đời-cuộc sống mấy mến yêu!
    Dù ANH có lúc hồ nghi tình yêu không có thực,
    Nhưng kệ đời!...nghĩ tới điều đó!...ANH YÊU!

    Tự dzưng thấy mình lung tung...MÌNH nhớ là MÌNH đã rất rõ ràng,có dzì xô bồ-hỗn loạn đâu!?!?
    Giáng sinh năm nay!...mắt-dzạ...cay cay!...ngóng đợi trong MÌNH tỉnh táo và bản lĩnh!...Bình tĩnh chứ! quyết đoán lên nào!....
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Thiên hạ vui quá! ANH cũng vui....mà EM biết không...nó không chọn vẹn...ANH thấy lo lắng mênh mông,sao buồn lo dài rộng đến thế! ANH sẽ chìm nghỉm mất,nếu vài ngày nữa không nhanh chóng vượt qua nó,ANH sẽ ra sao!? chẳng biết nữa!...mà vượt kiểu gì!? EM nhỉ!?...


    ANH linh cảm bất an lắm! ANH lo sợ điều chẳng lành lắm! chưa bao giờ lo đến vậy! chưa bao giờ sợ đến thế!...
    Nhìn thiên hạ hoan hỉ! đội tuyển nước nhà chiến thắng,mà lòng ANH xót xa,dzưng thương EM quá! Đất nước vào xuân,người người hòa ca,lứa đôi sánh bước....sao nhìn thấy...lòng mình se sắt thế này...!?
    ANH cảm thấy MÌNH bất lực thê thảm,ANH cảm thấy MÌNH vô vọng,ê chề...ANH hận MÌNH đã có những lúc không quyết đoán,để EM lại lặng thinh không nói...ANH hận MÌNH lúc nào không hay...
    ANH gầm gáo trong ký ức! ANH không muốn mất EM,ANH dzằn vặt chính MÌNH...ANH đau khổ! mà làm sao cho hết!?...ANH muốn nói vạn lần,ANH YÊU EM! ANH KHÔNG MUỐN MẤT EM!.......
    Sao lúc còn EM,ANH lại ngại ngùng làm chi nhỉ!? sao ANH cẩn trọng làm chi!?...ANH không nói cho đúng là chính mình!?...
    ...........................
    .........................

  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Thêm ngày nữa nè! chờ mong nè....lo lắng nè...
    Ôi! cái cảm giác khó chịu vu hồi....
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Bình tĩnh hơn nhiều rồi! Trưa nay bỏ cơm,ăn chút chút...Sực nhớ EM thường nhắc phải ăn á...!!! chỉ không được nhậu thôi!...hút thuốc cũng tàm tạm...
    Nãy đi đi ,lại lại bâng quơ,mới nhớ ra...EM cũng đâu có bao giờ cho ANH buồn ha....chẳng khi nào...Dzờ mà cứ buồn ha...GÁI NHỎ biết là NÓ lăn ra NÓ buồn....chứ đùa à!...EM nhỉ!?
    Mà ANH cũng đâu có thích thế này đâu! Nhưng lo,rất lo,mấy ngày không nguôi....dự cảm xấu quá...!!! KU NHỎ nói THÔI! ANH ĐỪNG LINH CẢM TRỰC GIÁC GÌ HẾT! VÌ TRỰC GIÁC CỦA ANH THƯỜNG ĐÚNG!...
    Nhưng biết làm sao!?càng suy nghĩ,thì càng thấy chuyện này có logic riêng của nó,MÌNH đâu có tự sáng tác bao giờ!...
    Cũng nghĩ mãi!...ANH đâu có thế này bao giờ! Mà AI biết chuyện họ cũng coi MÌNH ...ra cái thứ gì chẳng biết....KU NHỎ nói ANH không làm chi được thì cứ đợi...nghe DZỐT DZỐT....mà phải chịu...
    Dzờ tĩnh tâm lại ha! EM đừng lo ANH! Mau mau qua lúc này đi...Có NGƯỜI DZƯNG mong nè!....dzìa mau!...dzìa mau!...
    Dzờ đang nghe nhạc! đợi á....

    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 25/12/2008
  10. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    BAN TRẮNG!
    [​IMG]
    NGẪU HỨNG....
    Mùa xuân đất nước đến rồi EM!
    Núi biếc ru êm vui áo xiêm,
    Sông kia vẫn chảy đôi dòng nước,
    Gió bấc giảm nhiều,âm ấm thêm...!
    Ban Trắng,trắng hơn,ôm lấp núi,
    Con đường thưa vắng chạy quanh quanh,
    EM gái bâng quơ trong làn mắt,
    Dõi bước tình yêu,bước lạc! phiêu!
    Núi thẳm ru Em vui bước nhảy,
    Hoan hỉ xuân sang,tình mênh mang,
    Hoa Ban nở trắng xuân tươi tắn,
    Nhị hé cùng Em vui ....kìa Em!...
    Em của muôn hoa,Em tựa hoa,
    Miệng xinh chúm chím,hát bài ca,
    Tình yêu thắm thiết thêm dza dziết,
    Tóc huyền,mắt biếc, điểm xuyết hoa.
    Mỗi độ xuân sang,chim ca vang,
    Núi vọng,sông ngàn,khúc hân hoan,
    ANH buồn lặng lẽ,MÌNH quạnh quẽ,
    Mắt đăm đắm xa...có mãi mãi xa...?
    (DKT)

Chia sẻ trang này