1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc thương yêu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 22/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    BIỂN.

  2. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    GIAI ĐIỆU TỔ QUỐC.
    Nhạc và lời: Trần Tiến
    Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hời.
    Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời.
    Tôi nghe trong lời yêu thương nhau, tôi nghe trong lời ca tha thiết. Phút hành quân mẹ tiễn đưa con. Giai điệu nhớ , giai điệu thương theo suốt con đường.
    Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời cháy bỏng. Tháng ngày này , đất nước ơi ,Tổ Quốc của chúng tôi...!!!...
    Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi, buồn vui trong những câu Kiều.
    Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi, hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời bão tố.
    Bốn nghìn năm đất nước gian nan.
    Giai điệu cháy trong tình yêu nước vô vàn.
    bizet
    Được bizet_real sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 16/06/2009
  3. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    TRĂM SỰ Ở NHÀ NHỜ CẬY CÁC CÔ....
    ANH ĐI XA LẮM MẦN MÔ CŨNG HÔNG CÓ LỐI DZÌA!
    HÍC!
    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 01/07/2009
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đi đi.
    Bạc.
    Nhạt.
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    TAM CỐC.
    VỀ VỚI NINH BÌNH.
    Cuộc đời vay giả-giả vay,
    Vai nay sờn bạc thời ngay cũng về,
    Đi xa khuất nẽo ê chề,
    Cứ dzưng dzưng bước bộn bề lòng son!
    Đi xa con nhớ Mẹ Con,
    Sớm hôm khuya vắng lòng Con muộn sầu,
    Không đành hoang phế để lâu,
    Kẻo mang tiếng hận lời sâu nghịch đời.
    Đời Người biết mấy tiếng cười,
    Con về với Mẹ đời đời vẫn Thương!
    (TINYEU99)
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    RA TAY DZỌN DZẸP CHÚT...CHO NÓ CÓ SINH KHÍ...THI THOẢNG KHUA KHOẮNG CHÚT....CHO NÓ...ẤM LÒNG!!!...
    MỌI NGƯỜI...NHỈ!?.....
  7. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngon....vào cái giật hết cả mình....vẫn là cái avatar quen thuộc ngày nào....nhiều thế này có khi mình không đủ kiên nhẫn để dọc hết mất,nhưng thử kiểm tra xem có bài nào spam không.
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Nhận được 1 PM như sau:
    "Đi mà lừa lọc.
    Chả biết gùi sẽ tới ẻm nào đây
    Cái mác yêu nước thương người giờ lòe được gái lắm đó
    Chậc, quả là quân tử!"
    Mọi Người thấy Hắn ở đâu thì tránh xa ra nhá!...
    Thời cuộc rất chi là...HỖN LOẠN...mong Mọi Người ...Bảo trọng á!
    Không là...XÔI THỊT...ngay!...nhá!...
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    CUỘC ĐỜI...
    Thảnh thơi dzạo bước mà đi,
    Con đường xa khuất lâm li ngà sầu,
    Cần chi biết dzạ biết đầu,
    Anh Hùng thiên cổ tịnh sầu mà chi,
    Hưng,vong,bĩ,thái,tụ,ly,
    Lặng thầm cứ để Thiên suy,Địa đàm,
    Lời sao cũng 1 mớ nhàm,
    Ta đi thinh lặng đôi hàng nước non...
    Cũng là còn nước còn non,
    Không thì Bia Đá Chí nom thỏa Đời!
    Không cần nhiều những lời hời,
    Mệt Người,Mệt những tiếng cười dzửng dzưng....
    (TINYEU99)
  10. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    CON RÙA.
    Lặng thầm nghe chuyên trần ai,
    Thấy Người đau đáu hờn dzai đủ điều,
    Ngay ngay chứ phỏng có điêu,
    Rồi ra xà xã đủ điều gớm ghê!
    Ngày xưa mấy chuyện nhiêu khê,
    Kiểu như dzúp bạn nhẩm nhê cuộc đời,
    "Ngả lưng cho thế gian ngồi",
    Rồi ra mang tiếng Con Người bất Trung!
    Lựa là hơn!?...sẽ thung dzung!
    Giá mà đạo giả khiêm cung...lụy gì!?
    Thẳng ngay ruột dzạ phân li,
    Tiếng tai tai tiếng từ bi mất đầu...
    Chẳng sao thiên hạ truớc sau,
    Có dzì mà phải buồn lâu kiếp cùng,
    Hồ đồ-thẳng thắn-ung dzung,
    Thì đời đâu kiếp họa hung bất thường!
    Hỡi ơi trong thế Đời Thường!
    Sao đành vây bắt-đo lường-dzối dan...
    Con rùa tất hiểu thở than:
    "Xuống sông đội đá"-Lên ngàn chờ bia!
    Ha ha ha ha ...thia lia!
    Dzờ đã có bóng trời khuya phủ đầy,
    Trời cao sông khí còn đầy,
    Sao phải vụng vầy lấy dzạ Nhân Dzan???
    Tụng ca,vui vể ngập tràn,
    Kệ thây! Thây kệ! chuyện than chuyện Người,
    Chán ghê cái kiếp Con Người,
    Đúng-Sai-Sai-Đúng...rụng rời trước sau...
    Cứ Con Rùa...Kệ trước sau,...
    ha ha ha nhỉ!?...Buồn Đau cũng Bò!
    (TINYEU99)

Chia sẻ trang này