1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc thương yêu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 22/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4


    EM nói với ANH,ANH cho EM!
    Bài ca này đó,phải không Em?
    Bài ca đẹp thế,tình đẹp thế!
    ANH tặng bài ca!... EM lại xa...!?
    Liệu có khi nào ANH tự hiểu?
    Liệu biết bao giờ ANH được yêu?
    Liệu sẽ bao giờ ANH được biết?
    Biết Suối tình yêu ,biết tím chiều!
    (TINYEU99)
     

    được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 14/01/2009
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    NGÀY MỚI NGẮM HOA.
    Hoa đẹp hơn,Hoa cũng trắng hơn,
    Mùa bớt lạnh đi,Đông sắp qua rồi,
    Hoa vẫn sẽ nở vời đơn chiếc,
    Người vẫn sẽ biền biệt mãi xa,
    Riêng mình dzưng hát bài ca,
    Nghênh ngang 1 thủa,hào hoa cùng đời,
    Vĩ mà non ngả,núi dời,
    Thân người mà ngả,Người người cười chê.
    Dzang tay,lựa,cất cơn mê,
    Vung tay bút vẽ hả hê cuộc đời,
    Cũng vì Địa chẳng chịu dzời,
    Thiên cùng đứng lặng, đời đời vẹn nguyên.
    Đã là Tình,sẽ vẹn nguyên!
    Cũng là kỳ vọng,thiên niên cuộc tình!
    (TINYEU99)
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    CHO NẮNG LÊN....HẠT SƯƠNG SE LẠI...
    CHO NẮNG TAN....CHÁY MÃI KHÚC HOAN CA,
    CHO ẤM LÒNG TRƯỚC NHỮNG TRĂN TRỞ-BỘN BỀ....!!!
    [​IMG]
    Cho nắng ấm tràn những ngón tay,
    Bài ca Em hát ngất ngây cõi lòng,
    Giang sơn ấm lắm,tấm lòng,
    Nắng còn thắm,bể còn mong...ẤM TRỜI!
    (TINYEU99)
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    TỰ NGẪU....
    ( Nhìn mây, nhớ núi-Ngẫm sông,nhớ nguồn!)
    Từng hàng rung rinh nhảy,
    Nhịp nhịp bước bậc thang,
    Cuộc đời này hết thảy,
    Nhịp trầm,cung thoắt vang!
    Nơi đau co thoăt thoắt,
    Khoan nhặt,xen dìu dặt,
    Nhanh nhanh ,tay đua bắt,
    Se sắt ắt rộng thêm.
    Trong 1 chút nhẹ êm,
    Thêm vô thường 1 chấm,
    Thấy 1 bên êm ấm,
    Là thăm thẳm hải hồ.
    Thêm 1 khúc mấp mô,
    Tức thì bên 1 trũng,
    Mắt cay cay buồn bực,
    Là miệng thức lời ca.
    Bài ca dzội thiết tha,
    Là bài bài ca dza dziết,
    Bài ca hay,li biệt,
    Là tha thiết muôn năm.
    Ánh mặt trời cuối năm,
    Lặn nơi nao xa thẳm,
    Nhưng từ trong sâu thẳm,
    Mặt trời chói trên cao!
    Rì rào và lao xao,
    Tâm hồn thêm thao thức,
    Nhưng từ miền ký ức,
    EM! ANH thinh lặng EM ha!....
    (TINYEU99)



  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    ĐỨNG.
    Thêm mây nối gió,
    Thêm biển,càn khôn.
    Nới rộng xa hơn,cho lòng thênh nhẹ,
    Nhìn qua ke cửa,
    Nắng tỏa thùy dương,
    Dưới sóng tỏ tường,
    Tình tình sóng vỗ,
    1 vệt mây vỡ,
    Bắn tóe sợi vàng,
    Núi cũng lang thang,
    Tựa như hờ hững,
    Mây trôi lững lững,
    Nước đứng soi trông,
    Có phải nhớ mong!?
    Trời mây cũng đứng!
    (TINYEU99)
  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    LẠNH! THẮM NẾN HA....
    [​IMG]
    CHỜ!....
    Ngày qua,tối thẫm vẫn chờ,
    Trời qua,gió lặng,thẫn thờ mắt trong,
    1 Ngọn nến,cháy tấm lòng,
    Không gian thâm thẫm,tấm lòng sáng soi.
    Nếu rằng 1 cách xa thôi,
    Nến xin cháy mãi nghìn đời lê thê,
    Nếu rằng đời lạnh ê chề,
    Cháy luôn,cháy hết cạn thề,sáng soi.
    Nếu rằng bèo dzạt,mây trôi,
    Tượng tuy hóa đá,không thôi tấm lòng,
    Nghìn năm đó,nghìn năm mong,
    Mắt trời thăm thẳm,thẳm mong không dời...
    (DKT)
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    SỬ QUÂN TỬ.
    Đưa tay ken nhị-dzữ lòng,
    Đợi chờ chút nữa xuân hong ấm chiều,
    Đợi chút, chút nữa....mỹ miều,
    Đợi thiên niên bách trăm chiều vững hơn!
    Sử Quân Tử,thanh sắc nhẹ,
    Vươn quạnh quẽ,vẫn hào hoa,
    Vươn dài thân vẫn ngọt hoa,
    Đường đường hoa sắc tiên sa độc thầm.
    (TINYEU99)
  8. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    GÀO THÉT!....ha ha ha...ĐẸP!...
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

  10. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

Chia sẻ trang này