1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc thương yêu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 22/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    LẠ THẬT!...Cảm giác như vừa được ....GIẢI PHÓNG....
    Lại thích HOA!...
    Ha ha....
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    ĐANG HỨNG...TỰ DZƯNG CỤT HỨNG....LẠ THẬT!...
    Lại up ảnh...ngắm vậy!...kệ đời...làm chi được nữa...mà có làm nổi chi đâu mà làm...NGHỊCH CẢNH!...
    [​IMG]
    ............
    [​IMG]
    ...............
    [​IMG]
    .............
    [​IMG]
    NGẪM THÌ CŨNG KHOÁI MÓN NÀY....NHƯNG ĐẶT QỦA BÓNG TRƯỚC MẶT...QUẢ THỰC LÀ....KHÔNG BIẾT NÊN LÀM THẾ NÀO!?....CHẠY TRÁI-PHẢI-SÚT-DZÊ...HAY PHẢI LÀM THẾ NÀO NỮA...KHỔ THÂN THẾ CHỨ LẠI!!!....
    LĂN RA...KHOÁI....CÁI NÀY....
    [​IMG]
    ....................
    [​IMG]
    ................
    [​IMG]
    ..............
    [​IMG]
    ............
    [​IMG]
    Ha ha ha...Dzường như phiêu hơn...nhẹ nhàng...tinh tế...và phù hợp hơn thì phải....
    Ừ THÌ KHÔNG SAO...!!!...LÀ THÚ VUI TỪNG NGƯỜI MÀ....
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

     

    ĐẠI HỒNG THỦY...RỰC RỠ,THA THIẾT...LÀM SAO CÓ THỂ QUÊN!!!...
    [​IMG]

    .....................
    [​IMG]
    .....................
    [​IMG]
    ....................
    [​IMG]
    .....................
    [​IMG]
    .....................
    [​IMG]
    .....................
    [​IMG]
    VIẾT CHO MÌNH !
    Trong rợp bóng cờ,sắc đỏ,ca vang,rộn rịp người người kia,Mình đã rơi nước mắt! Những giọt nước mắt rơi sau những tiếng cười,tiếng hò hét,và đương nhiên,Nó chìm sâu xuống,lặng lẽ,rơi và tan biến đi, như 1 nhịp thở lướt qua thôi mà....cũng không Ai kịp để ý! Mình cũng đâu muốn AI biết làm chi! Thành ra yếu đuối! Cười cho thúi mũi!

    Dzưng chợt ngộ ra1 cái buồn lớn hơn!...cũng là DÂN TỘC...1 DÂN TỘC sinh ra và lớn lên trong những cuộc chiến luân hồi, liên miên...Chắc hẳn có quá nhiều người-lớp người... còn khổ tâm hơn mình! Là những cuộc sinh ly-tử biệt theo đúng nghĩa của nó!
    Trong chiến thắng hôm nay của DÂN TỘC,trong tiếng vỗ tay,hò hét,những âm thanh xô bồ,vụn vỡ...xin dừng lại 1 chút thôi! hòa Mình vào nụ cười chiến thắng,chút lặng lòng để nhớ tới AI đó đã xa,1 chút hạnh phúc nhỏ nhoi đã qua....có thể,Ai đó cho rằng Nó không tương xứng để đem ra đặt gần nhau,thậm chí chỉ là ý liên đới tới nhau cũng không...thì chỉ xin thưa...HẠNH PHÚC CŨNG NHƯ NỖI ĐAU CỦA DÂN TỘC CŨNG ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ HẠNH PHÚC VÀ NỖI ĐAU CỦA TỪNG NGƯỜI MÀ THÔI! HÃY CHO TÔI 1 PHÚT LẶNG LÒNG...ĐỂ RỒI TIN-HI VỌNG VÀ LAO TRÊN CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI PHÍA TRƯỚC...VÌ TÔI LÀ 1 CON NGƯỜI! BIẾT HẠNH PHÚC VÀ BUỒN BÃ!
    Có thể EM biết! Có thể EM không biết! ANH cũng không muốn nói! ANH chỉ cần biết ANH đã dzành chọn vẹn tình cảm cho EM! EM biết không? trong dòng người nô nức,trong những tiếng hò hét,những nhịp vỗ tay,...ANH đều thấy có EM trong đó!!! Đeo bám,day dứt,da dziết...trong những thời khắc của chiến thắng,của bài ca chiến thắng,...ANH thấy cô đơn quá! và ANH cho phép những giọt nước mắt rơi lặng lẽ,chỉ hi vọng đừng đứa khỉ nào ngồi đó thấy mà thôi...ANH cũng sẽ không dùng mỹ để nói cho hay đâu! vì cứ để Nó là Nó...Tình cảm,xao động...muôn đời vẫn vậy mà EM!...
    Ai có thể tin chuyện chúng mình!?...Nó là cổ tích mà!...ANH có thể nói cùng AI...!?..và nếu biết bất cứ AI cũng có thể nói ANH là ngờ nghệch...vì ANH không thể có cách nào tìm được EM...EM biến mất như 1 giấc mơ...như bong bóng vỡ tan trước mắt ANH...ANH đã bị tổn thương!...có lẽ vì chưa bao giờ ANH có tình cảm sâu đậm đến thế chăng!?...có thể lắm chứ!...trong tình cảm,ANH là trẻ con thôi! ...và cứ để ANH khóc hay làm gì ANH muốn...để ngày mai,ANH phải là người lớn rồi...EM nhỉ!?
    Thì cứ cho là vụng dại...chẳng sao!..vì có phải Ai cũng dám phi thân lao vào cõi vô bờ bến,mà tự tin...hào hứng...và tự tin đến như thế!...ANH thú thực ANH đã chuẩn bị 1 tâm lý rất "cứng"...cho dù EM có ra đi cùng Ai đi chăng nữa! Cái điều ANH mong mỏi,cái điều mà từ ***g ngực ANH dzội ra...là tiếng nguyện cầu tha thiết nhất cho Em hạnh phúc!...Yêu Em chân thành! Nhưng cũng sẵn lòng chúc phúc cho Em,nguyện cầu cho Em hạnh phúc....
    ...............
    NGHE BÀI HÁT!.......... HAY!.....
    được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 14/01/2009
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4


    HOA ĐĂNG!
    [​IMG]
    VẪN NHƯ SAY!...CÓ LẼ DZO LÚC ĐÓ CHƯA VUI HẾT SỨC...
    NGHE RỒI THIÊN HẠ CƯỜI CHO!...AI BẮT KIỀM CHẾ SỰ SUNG SƯỚNG...PHẢI KHÔNG NHỈ!?!?...THÔI THÌ CÁC CÁC...CỨ CHO IEM SƯỚNG NỐT...ÂU CŨNG LÀ CÁI VUI CHO QUA NGÀY ĐOẠN THÁNG....ha ha ha...NGHE NHƯ SẮP.... DIE!!!.....
    [​IMG]
    ...............
    [​IMG]
    NHƯ CÓ CÁC....BÁC...TRONG NGÀY VUI CHIẾN THẮNG!!!....
    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 30/12/2008
    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 30/12/2008
     

    được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 14/01/2009
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    NGẮM NGHÍA CHÚT NHỈ!?...NHỮNG CÁI ĐƯỜNG CONG...CỨ CONG CONG MÃI KHÔNG BIẾT CHÁN CHẲNG HẠN....1 LOẠI ĐÌ-DZAI THỨ THIỆT...1 LOẠI THIÊN-NHÂN TẠO...
    [​IMG]
    ...................
    [​IMG]
    ................
    [​IMG]
    ..............
    [​IMG]
    ...............
    [​IMG]
    ................
    [​IMG]
    .................
    [​IMG]
    ................
    [​IMG]
    ..............
    [​IMG]
    ..............
    [​IMG]
    CỨ THẾ ĐÃ NHỈ!?....CŨNG THÚ VỊ CHỨ NHỈ!?..CHƯA NÓI LÀ CŨNG RẤT NHIỀU Ý NGHĨA...
    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 31/12/2008
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    ĐẸP!....
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    THIÊN THU NÉT VẼ HỒN RUN NHẸ,
    NÚI HÁT BÀI CA VUI THIẾT THA,
    NON SÔNG GẤM VÓC HỒN AI NGỠ,
    LẢ LƯỚT-TUNG BAY-HỒN NON SAY!
    ĐẸP THẬT!...CỨ NGẮM NGHÍA MÃI KHÔNG CHÁN...CÁI NÀY QUÊ HÔNG CÓ...QUẢ LÀ THIỆT THÒI....
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

     
    [​IMG]
    NHỊP NHỊP,CONG CONG,NHỊP SONG SONG,
    UỐN UỐN-XÔ XÔ,DZƯỜNG MẤP MÔ,
    VÀNG-XANH ÔM ẤP,VUI CÙNG ẤM,
    NÚI CÕNG NƯƠNG XA,RUỘNG THƯỚT THA!
    QUẢ!...THÌ...LÀ....MÀ...
     

    được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 14/01/2009
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh thề anh vào cái góc thương yêu của chú lần này là lần cuối nhé, vì lần nào vào cũng bị treo máy hoặc chuyển sang trang khác. Anh buồn lắm.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    LẮC LƯ.
    Em lắc lư cái đầu
    Hổng thèm thương anh đâu
    Dám lén cài lên tóc
    Em. Một nhóc sâu!
    Anh lắc lư cái đầu
    Nào? anh, có dám đâu
    Là, tại em đó chứ
    Vừa, " chui, nhũi, ", ở đâu?
    Vậy là thành cãi nhau
    Toàn vì điều vặt vãnh
    Rồi cũng thật chóng vánh
    Mọi thứ lại...bắt đầu!
    Em, toe toét miệng cười:
    " Ai mà giận, chời ơi!
    Đâu phải là con nít
    Mà tí chút, nghỉ chơi. "
    Anh, tủm tỉm, miệng cười:
    " Chấp gì đâu người ơi
    Ừ, thì em lớn lắm
    To hơn cả bà Chời! "
    Vậy là hết giận nhau
    Lại thương nhau chí chết
    Lại bắt đầu thấy mệt
    Khi em " lắc cài đầu "
    Buông một tiếng: " giận đâu! "
    ( 1/1/09 - hnhu )
    Hì! Rỏ là...!
    HNhu thề là hnhu mới dzô đây ko phải là lần đầu ha!
  10. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    À!...IEM chào BÁC BÁC ĐẠI KA...!!!...BÁC ơi! XIN ĐỪNG VỘI MÀ BỰC MÌNH...BÁC DZỪNG 1 CHÚT...IEM HỎI THỰC TÌNH RA SAO..!?
    IEM cũng biết có trang thứ 4 nó bị trôi,nhưng mà cái góc của IEM ...IEM là IEM nghiện mấy khoản THƠ-KA-ẢNH-NHẠC...mà chưa có HỌA(lung tung hết cả)...Nhưng mới 1 chút thế này,đã chịu không được,IEM phải làm sao ạ!?
    Chắc chỉ tại TÌNH CẢM CỦA IEM!....CHẢY NHỚN QUÁ...TRÀN HẾT CẢ...KHẮP NƠI...IEM cũng không biết nên làm sao....!?!?
    IEM BUỒN LẮM!
    BÁC BÁC ĐẠI KA...làm ơn mách đường chỉ lối cho IEM...IEM XIN LÀM THƠ TẶNG BÁC BÁC ĐẠI KA....!!!
    IEM BUỒN LẮM!

Chia sẻ trang này