1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc trái tim

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thutim, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mấy ngày nữa là về nhà rùi, không biết trời đã đủ lạnh để mình về được hay chưa, vì cứ mỗi lần về đến nhà là y như rằng trời hôm đó lạnh cắt da cắt thịt. Bước xuống sân ga mà 2 hàm răng cứ đánh lập cập vào nhau muốn cười mà cũng ko cười nổi. Khổ thân mình mấy năm đi học xa làm cho mình không còn sức chịu lạnh nữa.
    Tết này chắc phải lôi bằng được mấy đứa kia ra biển chơi, đưa tụi nó xuống Bãi lữ cho biết.
  2. congtu0512

    congtu0512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    bạn hiền à dạo ni cũng quan tâm bóng đá tê à , có coi khi mô không mà phát biểu mạnh rứa hahhahhah
  3. haiminhchau2006

    haiminhchau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhận cho mình chút mặn của biển khơi
  4. kiencuong1012

    kiencuong1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Pac'' dắt em đi theo với . Xin pac'' đó
  5. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    [blue][/b
    Mùa thi lại tới.Ôm mớ bòng bong lịch sử đảng mà miệng cứ lẩm bẩm rủa ông thầy, sao nỡ nào bắt con người ta nhét cả mớ vào đầu,lài nhài với nhỏ bạn " sao tao chúa ghét môn lịch sử, từ hồi cấp 3..." Giật mình mới chợt nhớ về một người cô ...Mình vô tâm quá.Ngày đó cô giáo lịch sử- cô giáo chủ nhiệm lớp ban C của mình .Cô luôn quan tâm và yêu thương mình nhất mà.Nhớ những ngày cô bệnh vẫn ráng tới lớp với tụi mình , nhưng các bạn vẫn cứ luôn tỏ ra chống đối cô , bởi lý do rất học trò...Chợt nhớ những chiều tới thăm cô , dù mệt cô vẫn ráng tranh thủ luyện thêm bài để tôi thi tốt, nhớ ngày chia tay lớp, các bạn trong lớp ai cũng muốn lên Núi Chung cắm trại , cô và trường ko đồng ý, lớp mình vẫn chẳng thèm bận tâm kéo nhau lên núi hát hò , quậy fá om trời, nhà trường khiển trách cô ko quản nổi học trò, cô giận lớp...Khóc sưng cả mắt, lớp vẫn vô tư như chẳng có gì , tíu tít ăn uống , cười đùa ,hát hò ỏm tỏi, xóng nóng chụp hình với các thầy cô , bạn bè - và tất nhiên ko có cô giáo chủ nhiệm , cô ở đâu lúc đó lớp cũng chẳng ai biết , chẳng1 ai thắc mắc ...Lớp mình vô tâm quá!
    Vậy mà đã 4 năm rồi , 4 năm mình xa quê vô SG học ĐH , 4 năm chưa 1 lần về thăm quê, chưa 1lần biết hỏi thăm một người cô dù qua bè bạn.
    Ông bà ,cha mẹ cả thầy cô thường dạy " uống nước nhớ nguồn ", " ăn quả nhớ kẻ trồng cây ".Mình tệ quá !mình tệ thật!
    Chiều nay ghé qua top của Thutim lại bồi hồi nhớ và thấy mình mắc lỗi...Cô ơi bỏ qua cho chúng con những lỗi lầm nhé cô. Xuân lại tới rồi,quê mình lạnh lắm - cô ơi !cô giữ gìn SK nhé cô! con cảm ơn cô về tất cả những gì cô đã dành cho chúng con !
    ừ Tết này mình ráng về chứ, nhớ về thăm một người cô !

Chia sẻ trang này