1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc Zimbabwe trong tâm tưởng, tình yêu của những kẻ lang thang...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi PhuongTran, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em tâm đắc câu này quá.
    Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta.
  2. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đây! Nơi anh đã gặp và yêu em! TTVN có thể die, nhưng tôi không bao giờ quên nơi này! Xin cám ơn quán vắng!
  3. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đây! Nơi anh đã gặp và yêu em! TTVN có thể die, nhưng tôi không bao giờ quên nơi này! Xin cám ơn quán vắng!
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cô chủ xinh đẹp.
    Một góc buồn hiu quạnh.
    Khách lạ nơi quán vắng.
    Thấy lòng mình bâng khuâng.
    Hành trình dài đơn độc.
    Đêm nay xin ngủ tạm.
    Một cõi lòng tha hương.
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cô chủ xinh đẹp.
    Một góc buồn hiu quạnh.
    Khách lạ nơi quán vắng.
    Thấy lòng mình bâng khuâng.
    Hành trình dài đơn độc.
    Đêm nay xin ngủ tạm.
    Một cõi lòng tha hương.
  6. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người có còn về qua đây? rồi mai mốt ai còn nhớ chốn này?
    Tình yêu ơi!.....
  7. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người có còn về qua đây? rồi mai mốt ai còn nhớ chốn này?
    Tình yêu ơi!.....
  8. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh dừng lại đây, ngắm nhìn em rồi lát nữa anh sẽ ra đi...Anh không biết đi về đâu lúc này, khi hoàng hôn vừa xuống...
  9. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh dừng lại đây, ngắm nhìn em rồi lát nữa anh sẽ ra đi...Anh không biết đi về đâu lúc này, khi hoàng hôn vừa xuống...
  10. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương!
    Khi chiều về, khi hoàng hôn xuống. Em thấy anh trôi cùng dòng đời xuôi ngược ngoài kia ..... Đừng buồn khi anh chỉ đi có một mình đừng lang thang quán trọ tìm nàng tiểu thư....Anh không cô đơn, vì ánh mắt em luôn dõi theo anh trên suốt chặng đường dài . Về nhà thôi anh yêu, em đang đợi anh ở nhà đó!

Chia sẻ trang này