1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc Zimbabwe trong tâm tưởng, tình yêu của những kẻ lang thang...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi PhuongTran, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào anh đừng yêu em nữa không? Đừng yêu em nữa, anh nhé. Trái tim của em lang thang khắp nơi, không chịu ở một nơi nhất định đâu
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vẫn nhớ. người bảo rằng mình có thể dựa và vai người ta khi nào mình muốn. Cũng vẫn nhớ hai đứa con nít đã cầm tay dắt nhau qua những lội lầy quá khứ. đã tin , đã yêu, đã sống lại!
    Để rồi, hôm nay nghẹn đắng và vỡ oà ra khi người nói người không thể làm gì cho mình nữa rồi. có thể hiểu rằng cho dù chỉ là một bờ vai! Người bảo hãy vui lên. ừ, phải vui, phải sống tốt để người an lòng , để người không quá dằn vặt. biết là phải như vậy....nhưng ..... sao thế này?!
  3. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình xa muôn dậm
    Gặp lại nhau chốn này
    Có duyên hay có nợ
    Mĩm cười hay khóc đây
    Cũng không phải là lá
    Mà sao lắc đác bay
    Cũng không phải là chim
    Chiều vội khuất nơi này
    Nơi này .......
    CVM
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Người đi!
    Ừ nhỉ, người đi thực!....
  5. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cánh sen nghiêng trong gió
    Từng búp trắng một màu
    Lá xanh hạt nước nhỏ
    Nhẻo miệng cười với nhau
    Nắng về đậu cành trúc
    Chim ríu rít hát vang
    Xuân về có những lúc
    Con tim đập rộn ràng
    Mây chiều trôi lững thững
    Từng bước giữa đồi ngang
    Em vẫn còn mãi đứng
    Chờ người bước đến sang ....
    Chờ người .....
    HA
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết cậu chẳng bao giờ vào đây đâu, lúc nào cậu cũng nói là nó nhảm nhí nhưng lâu lâu cậu lại vào google và sreach nick của tớ để cậu đọc bài của tớ. Mọi thứ lập trình sẵn không bao giờ đúng hết đâu nhé. Có nhóc bài của tớ viết cậu sreach sẽ không ra đâu. Tớ không biết nhắn tin cho cậu trong topic nào cho thích hợp nên đành mượn đỡ topic này nói với cậu thôi.
    Nè cậu. Chảnh vừa thôi nhé. Bill gate còn chưa chảnh bằng cậu đâu nhé. Hãy đợi đấy. chờ tớ học Anh văn xong tớ sẽ trở thành hacker kinh khủng nhất đối với các phần mềm của cậu đấy. Tớ nói cậu nghe nè: Tại sao mỗi lần cậu làm ra cái gì mới, nghiên cứu ra cái gì mới cậu lại chảnh lên như vậy. Những cái đấy họ đã làm từ lâu lắm rồi. Tớ không học IT nhưng thông tin về nó và công dụng của nó thì tớ cũng biết mà. Cậu cũng chỉ chảnh với một người mù tịt về IT như tớ thôi chứ chảnh với người khác chắc họ buồn cười lắm đấy. Tớ hy vọng cậu vào google và sreach ra tin nhắn này.
    Và còn nữa Cậu cũng đừng có cài 1 vài con vius vào email, chup hình destop hay wiless gì đó vào nick của tớ làm gì cho mất công. Những cái nào tớ cho cậu biết thì cậu biết, cái nào không cho biết thì cậu có cài 10 chương trình spye cung vay thoi ah.Co xuat hien tren Net dau ma biet.
    Vậy thôi nhé. Nếu đọc được bài này thì làm ơn gỡ giùm tớ mấy cái con vius của cậu ra giùm tớ với.
  7. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! Anh đây. Bao giờ thì anh mới có được em nhỉ? Tình của em dành cho anh ra sao, anh không làm sao đoán biết được. Em giống như một ngôi sao trên trời còn anh chỉ là một hạt cát trong vô vàng những hạt cát mà thôi.
    Anh đành phải lang thang, lang thang để không yêu ai nữa. Chờ đợi em
  8. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thấy như chẳng thấy , gặp như chẳng gặp
    Đối mặt như chẳng đối mặt
    Xưa đâu ? Nay đâu ? Thương đấy ! Trách đấy !
    Đau lòng ai !
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lang thang các Box, chẳng biết nơi nào dành cho mình nữa. Box quen thuộc bây giờ hình như không còn chỗ cho mình nữa rồi, hay tự bản thân mình có cảm giác ấy. Người ta đi rồi, buồn và chẳng muốn vào Box nữa... Không muốn ai nhớ đến mình nữa, không muốn gặp mọi người nữa. Thấy mọi thứ dường như vô vị và tẻ nhạt.
  10. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lối cũ vương buồn
    À em hương gió nụ đào
    Ẩn trong khoé mắt tình trao ngại ngần
    Xuân về nắng rót vàng sân
    Áo em hoa trắng bâng khuâng mắt nhìn
    Thoáng hương nhẹ gót hài xinh
    Em cười má ý thâm tình không em
    Giấc nào đang rối trong đêm
    Giấc nào trở mộng đi tìm giáng hương
    Muộn màng trắng gịot mưa sương
    Áo em chiều bước trên đường gió bay
    Buồn thôi đêm xót thở dài
    Em về lối cũ để ngày quạnh hiu ...
    Được BCTL sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 08/08/2005

Chia sẻ trang này