1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc Zimbabwe trong tâm tưởng, tình yêu của những kẻ lang thang...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi PhuongTran, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Lặng đi trong giây lát......
  2. zizagv

    zizagv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    the love of only one male, not any other
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    lang thang khắp chốn lại về đây
    về kiếm chỗ ngủ qua cơn say
    say cứ lang thang trong vô định
    mệt mỏi, về đây quán trọ này
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    vẫn vẹn nguyên xúc cảm vài ngày trước .. già rồi vẫn rơi lệ khi nhận đc những lời ấy ... nghẹt thở, run rẩy, mắt long lanh ... ấm áp ngọt ngào ... Cám ơn tình nhé!
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hành tẩu giang hồ đã mấy năm
    Chưa chốn dừng chân,chốn dung thân
    Nay ngang qua đây lòng bâng khuâng
    Nhà mình đây rồi,dừng lại thôi

Chia sẻ trang này