1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc Zimbabwe trong tâm tưởng, tình yêu của những kẻ lang thang...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi PhuongTran, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi mang tình yêu của mình đi ở...
    Không cho nó đi theo mình được mãi
    Tại sao?
    Chẳng biết nên cho cái tình yêu này đi ở nơi nào thì mới là hợp lý
    Thật là đau khi nghe cái câu này
    - Vấn đề là ở ... còn ...chẳng sao cả
    Thế đấy
    Miệng mồm thì nói rằng không sao cả. Vẫn coi là bình thường, nhưng mọi thứ đâu có bình thường, phải không? Có biết rằng những câu nói này là sao? Người nghe phải nghe trong tâm trạng nào đây?
    Không phải là không nên nghĩ mà chuyện này chắc chắn rồi có ngày nó xảy ra mà, chỉ là sớm hay muộn. Hôm nay chỉ là nói cái từ "vấn đề" ngày mai sẽ là gì đây, có bao giờ nghĩ đến 3 từ "không bình thường" không?
    Mọi chuyện đều có thể xảy ra
    Tôi không chịu được nhiều nỗi đau
    Có thể là một người yếu đuối
    Nhưng con người ai cũng chỉ có cái giới hạn chịu đựng của nó thôi
    .........
    Ngày nào còn cái title kia ngày đó người thương không thay đổi.
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài! Tuổi còn trẻ ! sống đi không phí !
    sự uỷ mị vì tình yêu là 1 trong những điều ngu ngốc nhất của con người !
  3. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài! Tuổi còn trẻ ! sống đi không phí !
    sự uỷ mị vì tình yêu là 1 trong những điều ngu ngốc nhất của con người !
  4. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi hãy giải thích cho mình biết Zimbabwe nghĩa là gì nhỉ? hãy cho mình biết với nhé??
    Cám ơn.
     
  5. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi hãy giải thích cho mình biết Zimbabwe nghĩa là gì nhỉ? hãy cho mình biết với nhé??
    Cám ơn.
     
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    những tưởng ta chỉ ghé quán trọ rồi lặng lẽ đi ngay... nhưng có một cái gì đo cứ vương vấn... quán trọ chẳng có ai kéo chân ta. .. Quán trọ phong phanh và chẳng chút tiện nghi... quán trọ tạm bợ.... quán trọ cô đơn.... quán trọ....
    ta đến không ai biết, ta đi không ai hay... nhưng chỉ có quán trọ lặng lẽ bên ta cho.. cho ta một góc riêng không ai có thể xâm phạm... khi ta vui quán trọ khuất vào trong niềm vui ấy.... khi ta buồn quán trọ lại chia sẻ cùng ta...
    Quán trọ.... cho ta đăng kí một góc trong trái tim ngươi...
    honghoavi
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    những tưởng ta chỉ ghé quán trọ rồi lặng lẽ đi ngay... nhưng có một cái gì đo cứ vương vấn... quán trọ chẳng có ai kéo chân ta. .. Quán trọ phong phanh và chẳng chút tiện nghi... quán trọ tạm bợ.... quán trọ cô đơn.... quán trọ....
    ta đến không ai biết, ta đi không ai hay... nhưng chỉ có quán trọ lặng lẽ bên ta cho.. cho ta một góc riêng không ai có thể xâm phạm... khi ta vui quán trọ khuất vào trong niềm vui ấy.... khi ta buồn quán trọ lại chia sẻ cùng ta...
    Quán trọ.... cho ta đăng kí một góc trong trái tim ngươi...
    honghoavi
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ Zimbabwe là gì nhỉ... là gì thì nó cũng là một nơi dưng chân... một nơi san sẻ những nỗi buồn, niềm vui.... mà có lẽ buồn nhiều hơn vui.
    Con người ta ích kỷ quá phải không.... nếu là nỗi buồn thì muốn chia sẻ cùng mọi, người còn niềm vui thì giữ cho riêng mình.... giữ cho riêng mình....
    Cũng như hôm nay, xách xe ra khỏi nhà.... chạy và tự hỏi... ta biết đi đâu... đi đâu đây.... Sự đau khổ lớn nhất của một con người là không biết mình phải đi đâu, phải về đâu.... cảm giác chơ vơ, lạc lõng giữa phố thị giữa cuộc đời....
    Được hay mất
    Chỉ mình ta nếm trải
    Thành hay bại
    Vẫn mình ta
    Lang thang khắp nẻo
    Vạn ngã đường đời...
    Ngửa mặt nhìn trời thăm thẳm xanh
    Ta nhếch môi cười chua chát
    Cất tiếng hát:
    Ta sánh cái chi với cuộc đời
    sánh cùng làn nước cái thuyền trôi
    Theo cùng cái bọt theo dòng nước
    Hay với ban mai buổi rựng trời...
    Ta có một nỗi niềm mà ta không thê nói cho ai, mà cho dù có nói ra cũng chẳng ai nghe... Ta thèm lắm thèm một lời an ủi cảm thông và chia sẻ....
    Quán trọ ngươi có cho ta một góc trong trái tim ngươi không, một góc nhỏ để rủ bỏ tất cả những nỗi buồn trong tâm hồn ta?
    honghoavi
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ Zimbabwe là gì nhỉ... là gì thì nó cũng là một nơi dưng chân... một nơi san sẻ những nỗi buồn, niềm vui.... mà có lẽ buồn nhiều hơn vui.
    Con người ta ích kỷ quá phải không.... nếu là nỗi buồn thì muốn chia sẻ cùng mọi, người còn niềm vui thì giữ cho riêng mình.... giữ cho riêng mình....
    Cũng như hôm nay, xách xe ra khỏi nhà.... chạy và tự hỏi... ta biết đi đâu... đi đâu đây.... Sự đau khổ lớn nhất của một con người là không biết mình phải đi đâu, phải về đâu.... cảm giác chơ vơ, lạc lõng giữa phố thị giữa cuộc đời....
    Được hay mất
    Chỉ mình ta nếm trải
    Thành hay bại
    Vẫn mình ta
    Lang thang khắp nẻo
    Vạn ngã đường đời...
    Ngửa mặt nhìn trời thăm thẳm xanh
    Ta nhếch môi cười chua chát
    Cất tiếng hát:
    Ta sánh cái chi với cuộc đời
    sánh cùng làn nước cái thuyền trôi
    Theo cùng cái bọt theo dòng nước
    Hay với ban mai buổi rựng trời...
    Ta có một nỗi niềm mà ta không thê nói cho ai, mà cho dù có nói ra cũng chẳng ai nghe... Ta thèm lắm thèm một lời an ủi cảm thông và chia sẻ....
    Quán trọ ngươi có cho ta một góc trong trái tim ngươi không, một góc nhỏ để rủ bỏ tất cả những nỗi buồn trong tâm hồn ta?
    honghoavi
  10. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ lang thang chưa có chốn dừng chân .... Hi vọng quán trọ sẽ thu nhận thêm 1 vô tình khách tôi đây .....

Chia sẻ trang này