1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một hạt cát trong sa mạc có tên Tôn Giáo

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi Camis_ba, 18/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humanaterer

    humanaterer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ừm, theo hiểu biết có hạn của tôi, Hồi giáo cho rằng có ngày tận thế (đến bao giờ là ngày đó thì tôi chịu!) --> nghĩa là mọi người cứ sinh rồi tử... đến một thời điểm nào đó thì được thánh A la dùng phép thuật làm cho sống lại, có thân xác như lúc còn sống và tuỳ thuận theo công đức của người đó lúc sống mà cho người đó lên thiên đàng hay địa ngục.
    Thiên chúa giáo thì cũng tin tưởng có Thiên đàng, nếu người nào xứng đáng thì sau khi từ giã thế gian được chúa cứu rỗip lên đó mặc áo trắng, hát thánh ca và được hôn chân Chúa...
    Đạo Phật thì có Nát bàn (hay niết bàn) là mục đích cao nhất của con người nhưng có 2 loại: một đằng thì cho rằng cõi đó là cõi siêu hình đồng thời cho rằng còn có cõi Tịnh độ, một đằng thì không cho đó là cõi siêu hình - ko phải là một thế giới tồn tại song song với thế giới vật chất chúng ta đang sống, rằng đó chỉ là một trạng thái tâm an lạc và phủ nhận sự tồn tại của cõi Tịnh độ. Nhưng đều có điểm chung là Nát bàn thì không còn sắc tướng, cảm thọ, tưởng tri....
    Chẳng có cái nào giống cái nào và đều khác thế giới 3 chiều của chúng ta, các bác nhỉ???
    humanaterer - Is it the truth?

Chia sẻ trang này