1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một hiện tượng tâm lý (chả) thú vị (tí nào) !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SalemS, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SalemS

    SalemS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Một hiện tượng tâm lý (chả) thú vị (tí nào) !!!!

    Cách đây 4 ngày, Ex gọi cho tớ thông báo "3 tuần nữa anh lấy vợ" (chúc mừng, chúc mừng ), rồi hỏi tớ địa chỉ ...mua nhẫn cưới, ...hùm... biết đến đâu thì tớ tư vấn đến đấy (vì tớ đã cưới lần nào đâu mà rõ đc chứ).
    Vừa rồi, Ex lại gọi cho tớ, lần này thì... hỏi tớ ... "địa chỉ mua giày cho vợ anh" (lại còn cụ tỉ đến mức giày để mặc áo dài hôm ăn hỏi và mặc váy cưới hôm cưới nữa chứ ). Tớ vẫn tư vấn tận tình, nhưng mà đến lần này thì đúng là ko thể chịu nổi nữa, bức xúc quá rồi, phải đưa lên ttvnol ngay!
    Hiện tượng này là thế nào vậy hả, các "chuyên gia" giải thích hộ tớ cái
    Bonus thêm vài thông tin:
    - Đồng chí kia đã là Ex 1,5 năm nay rồi.
    - Chia tay rồi nhưng tớ và Ex vẫn là bạn, ko ai thù hằn ai hết, thậm chí Ex ko đổi sđt mà vẫn dùng sđt ngày sn tớ. Thỉnh thoảng chat chit, nhắn tin, còn tư vấn chuyện tình củm cho người kia nữa mà (nhưng mà cái kiểu tư vấn như trên thì chả chịu nổi )
    - Cách đây 1 tháng vẫn còn hỏi tớ "mình còn cơ hội ko?". Tất nhiên câu trả lời là "ko" rồi.
    Chả lẽ Ex làm thế để chọc tức tớ ah, chả hay ho gì cả
  2. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    chuyện này theo mình thì cũng không có gì đâu
    bạn đừng nghĩ nhiều làm gì
  3. SalemS

    SalemS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Uh, cảm ơn bạn đã chia sẻ
    Tớ cũng ko nghĩ nhiều đâu, chẳng qua là thấy hơi bực mình, khó hiểu (tớ có phải là Trung tâm 1080 đâu, với lại thiếu gì người hỏi mà lại đi hỏi người yêu cũ chứ, tớ cũng chẳng thích chồng sắp cưới của tớ đi hỏi người yêu cũ những chuyện thế này!!!), ko hiểu các men có hay cư xử như vậy ko
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Trogn đầu bác vẫn chẳgn nghĩ đó là ex đơn giản thế thôi . Bác tự hào về 2 điều :
    1. Số đt vẫn là sn bác ===> bác muốn chứgn minh rằgn với ex thì bác quan trọgn hơn vợ sắp cưới của ex .
    2. Cách đây 1 thágn có còn cơ hội k ?
    Đó k thực sự là 1 tình bạn . Bác là ng ngộ nhận đó là tình bạn , chứ k phải ex !
  5. SalemS

    SalemS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tớ chả chứng minh và cũng chả tự hảo rì sất, đến giờ tớ vẫn "một mình giữa mùa đông giá lạnh", Ex ko phải ko biết điều đấy
  6. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông sắp lấy vợ mà như thế này thì cũng không hay đâu.Không yêu vợ sắp cưới thì tốt nhất không lấy.Lừa dối nhau làm gì?
  7. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nghĩ là ex của ấy hơi trẻ con nên cư xử vậy thôi . Chẳgn có ý gì cả . Vì như tớ và ex vẫn ném đá nhau rào rào , vẫn tá lả chat chit ầm ầm......nói chugn là bạn 1 cách thực sự . Và khi khó khăn thì bọn tớ giúp nhau rất nhiệt tình . Tớ hay ex k bao giờ thấy ấm ức vì bên kia nhờ vả .
    Đấy là tớ nghĩ vậy thôi . Còn nếu ấy thấy giúp đc thì hãy giúp , vì đôi khi mình giúp chỉ để lấy 1 lời cảm ơn thôi mà
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Dồi, chuyện đấy, giúp được đến đâu hay đến đó, tức mà làm j .
    Ngta đằng nào cũng sắp láy vợ, lo cho mình đi, phí thời gian mà tức ấy
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến trên đáng được chủ topic suy nghĩ đấy. Ừm...cũng có thể là bạn đã ko còn yêu EX nữa rồi, nhưng cái cảm giác vẫn được EX theo đuổi và tỏ ra là còn tình cảm với bạn, gần giống với cảm giác bạn có 1 thứ gì đó thuộc về sở hữu của mình ấy mà. Nên đôi khi trong tiềm thức sự hụt hẫng khi EX ko còn dành cho mình 1 vị trí và tình cảm đặc biệt trong suy nghĩ của chàng nữa khiến bạn có 1 chút gì đấy ko thoải mái & bực tức.
    Kể cả là trường hợp EX cố tình muốn chọc tức bạn thì biểu hiện "ko thể chịu nổi, bức xúc" của bạn trong chuyện này chứng minh 1 điều rằng tận sâu trong ý nghĩ, bạn vẫn bị những ký ức của quá khứ về mối tình với EX ám ảnh. Bạn chưa rũ bỏ hoàn toàn để làm 1 người bạn bình thường và vô tư được.
    Cá nhân tớ thấy rằng với EX còn giữ được tình bạn là tốt. Nhưng nếu bản thân chưa vững vàng hoặc chưa thấy thoải mái hay EX vẫn còn quyến luyến (chắc đây là trường hợp của bạn) thì chỉ nên là bạn quen biết xã giao, thỉnh thoảng hỏi thăm hay đi dâu thì nên cùng nhiều người chứ hạn chế tiếp xúc riêng tư hay đi sâu vào đời sống cá nhân của nhau. Còn nếu cả 2 bên đã cùng nhất quán về tư tưởng, tình cảm, thoải mái là bạn thì đúng là bạn bè vô tư . Nhỏ bạn tớ với EX nó thậm chí thành bạn hơi bị thân ấy chứ, thỉnh thoảng vẫn đàn đúm xem phim, ăn uống. Đến dịp lễ tết gì đặc biệt tớ với nó còn cùng nhau lập kế hoạch cho EX của nó tạo ra những lãng mạn và bất ngờ dành tặng bạn gái hiện tại của chàng. Mấy chuyện mà cùng đi cùng chàng để tư vấn mua quà cho bạn gái EX là chuyện bình thường
    Với t/h này nếu bạn ko thoải mái chỉ cần từ chối khéo là em ko biết nhiều vì chưa có kinh nghiêm/chưa có thời gian tìm hiểu rùi tư vấn hướng EX sang hỏi chỗ khác (ví dụ box Hạnh phúc gia đình trên ttvn này , trong đấy toàn người kinh nghiệm đầy mình ) và rất nhiều tài liệu hay để học hỏi, tham khảo cho người đã/đang/sắp lập gia đình
  10. SalemS

    SalemS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất rất nhiều
    Hì, chả nghĩ về Ex nữa, lo cho mình thôi

Chia sẻ trang này