1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một hiện tượng tâm lý thú vị : Boy and girl ^^ Ques 1 : Khi con trai thích con gái ....??

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Một hiện tượng tâm lý thú vị : Boy and girl ^^ Ques 1 : Khi con trai thích con gái ....??

    Hì..tớ vừa mua một quyển sách khá là thú vị có tên là Con gái thích gì và con trai thích gì ?...Qua cái tên thì mọi người cũng bít nó nói về cái gì rồi ....Vấn đề " tình củm" muôn muôn thuở......Ở 84P có lẽ hơi ít đề tài về tình iu ......toàn là triết lí thì có lẽ cũng không hay lắm nên tớ lập topic này để chúng ta cùng thư giãn và học hỏi ......Các vấn đề sẽ được đưa ra theo dạng các câu hỏi và mọi người cho ý kiến nhá !
    Chúc mọi người vui vẻ !
    Bạn có thích tôi không ? ( không phải là tớ hỏi đâu nhá .. ....đây là phần đọc thêm)

    Đã bao nhiêu lần chúng ta tự hỏi, liệu có ai thích mình không ?
    Dĩ nhiên, có những khi chúng ta tự hỏi chứ, rằng chẳng biết người bạn hay ai đó mà mình mới gặp có thích mình không, nhưng ở đây tôi đang nói về một câu hỏi lớn : Liệu người tôi thích, có thích lại tôi không ? Liệu người ấy có thấy tôi là cuốn hút không ? Và tôi có đủ hay ho không ?Chúng tôi có cơ hội được thân thiết với nhau không ? Mà thậm chí người ấy có biết tôi đang tồn tại ở trên đời này không ? Hay tôi chỉ là một... đứa bạn..Có khi nào tôi được ...không ?Cậu ấy ( hay cô ấy ) đang không có ai chứ ? Nếu không có "ai" trong đời người ấy, liệu người ấy có thích tôi không ?
    Câu hỏi còn mãi, còn mãi...Giá như có một quả bóng phù thuỷ trong có chứa những câu trả lời nhỉ. Thử nghĩ xem, lúc ấy sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, bớt được bao nhiêu hoang mang, dẹp được bao nhiêu nhức đầu.
    Tuy thế, tuy chúng ta không có câu trả lời, những quả thật, cái sự thiếu thông tin này lại làm cho tình yêu thêm phần lý thú.....Những cũng như đau dầu và hoang mang, chúng ta cũng có thể làm vài việc để giảm cơn đau chứ !
    Đó là một số nguyên tắc sau :

    - Phải đảm bảo là cảm giác của bạn là của bạn, chứ không phải của người khác (nhồi cho bạn )

    - Khi đã chắc rằng đó là những cảm giác của bạn, thì đừng e sợ việc cho người khác biết...

    -Có sự khác nhau giữa việc thích một ai đó và muốn một ai đó thích mình.

    - Không phải vì một người nào đó không chọn mình làm người yêu mà chuyện đó làm cho bạn thấy mọi việc tệ hại.

    - Không phải người nào mình thích cũng phải thích lại mình.

    - Nếu có ai đó thích bạn mà bạn không thích người đó , thì nên nhẹ nhàng với trái tim người đó.

    - Tình yêu vốn tự thân nó đã rắc rối. Cho nên càng làm cho nó đơn giản càng tốt.

    - Nếu bạn thích ai đó mà người đó không thích bạn, bạn nên làm tát cả những gì bạn cần để không bị tổn thương. Khóc, nói chuyện với bạn thân, nếu cần, và rồi bước tiếp.

    - Bị từ chối không có nghĩa là bản thân mình có vấn đề. Không phải như vậy ..Không phải như vậy và Không phải như vậy.

    - Tình yêu có những cách vận hành bí ẩn riêng của nó.





    Never ever give up ......
    Step by step .....
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thứ nhật nhá : Khi con trai thích ai đó ( tất nhiên là một bạn gái roài ) thì con trai sẽ thể hiện thế nào nhỉ ? ..các bạn trai tiết lộ một chút đi ...
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là: Không có đáp án!!!!
    Bài toán này không có Algorithm mà chỉ giải quyết được bằng Heuristics.
    Heusistics 1 cho kết quả là: Người con trai ấy im lặng đến 7 năm cho đến ngày biết người con gái đã có người iu... mà vẫn không biết phải làm sao!!!!
    ...
    A Friend VN
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hihi..không bít người con trai đó có phải là anh afriend o nữa .. ..Thực ra thì đúng là o có một câu trả lời nào là chính xác cả ..nhưng đa phần đều có những cách thể hiện tương tự nhau..hihi...thế nên mới cần mọi người cho ý kiến ...chỉ là để tham khảo thui mà ...
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    chocopie2000@ àh! Sao nói to thế... Mọi người biết thì anh biết trốn đâu đây?????
    Hihihi.... Nhưng không sao! Đó là quá khứ thôi.... Còn bây giờ... là thanks all your your share!
    Chúc các bạn 1 năm mới với nhiều điều tốt đẹp nhất! Sẽ nói nhiều hơn sau Tết nha....
    A Friend VN
  6. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Âm thầm thu thập thông tin (Info Query), giai đoạn này diễn ra bao lâu thì tuỳ vào khả năng của từng người, nhưng nhớ là không được để Target cũng như các IDS (Intrusion Detecte Service như bạn bè, người thân của Target biết)....Khi các nguồn tài nguyên đã được thu thập đủ bắt đầu:
    - Đầu tiên thăm dò target bằng vài đợt tấn công nhẹ như (Get Fingerprinting) hỏi han, tiếp chuyện, bắt quen....Đây là bước khá quan trọng, qua những thông tin được Respond về sẽ cho ta biết được một phần target ở mức Security nào (Hight or Low).
    - Ồ ạt tấn công trên mọi Service, mọi Layer, đến đây bạn sẽ thấy những thonog tin mà bạn thu thập được ở bước đầu vô cùng quý giá...Bằng mọi giá phải xâm nhập và can thiệp được vào một phần cấu trúc của Target (để lại ấn tượng gì đó trong đầu của target)....
    - Đối phương đang quen cảm giác bị tấn công ồ ạt! Đột nhiên không hoà ưóc ngừng hẳn các đợt tấn công để hệ thống Log trên Target làm việc (để người ta suy nghĩ)...Mục đích của đợt tấn công này làm cho hệ thống thu thập thông tin và phân tích của đối phương hoạt động tối đa dấn đến Buffer (suy nghĩ nhiều quá = = > chập)...
    ....Thôi đến đây thôi! Viết nữa thì hết cả vốn àh!!!!
    root@localhost#:./configure --prefix=/usr/local/snort
    root@localhost#:make
    root@localhost#:make install
    root@localhost#:alias goconfig='snort /usr/local/snort/bin/snort'
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì...có vẻ cách thể hiện của binhnx@ rất thú vị ..nhưng mờ thế này có phải là hack girl o ? .( tớ đoán mò thui ..đã hack bao giờ đâu ..)...nhưng thấy lạ wá ..chưa thấy ai dùng ngôn ngữ vi tính để nói về chuyện tình củm chuyên nghiệp thế này..chắc bệnh nghề nghiệp ...
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 15/01/2004
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Con người chứ có phải là cái Server đâu mà Hack dzậy!!!Tại mù mờ về trình độ và kinh nghiệm...Cho lên khi được các bậc tiền nhân chỉ dạy (cái này chắc phải cảm ơn My Father) thì phải tìm cách diễn đạt lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất đối với mình thôi....
    Khi đã đạt được mục tiêu "Her Heart Will Go Out"...Bạn sẽ phải chuyển ngôi, bạn sẽ trở thành một Security...Nhiệm vụ chống lại các đợt tấn From Outside (các thằng khác), From Outside (chính từ bên trong, người ta chán mình)...Toms lại bạn phải thiết lập những Rule và Policy thật hợp lý...
    Ôi thật khó khăn, đây là giai đoạn chống thù trong giặc ngoài!!!hế hế. Thường thì anh em thường bị rụng ở đây....Nhưng đừng buồn mọi vịệc đều không tránh khỏi quy luật kết thúc...Không kết thúc thì sao có bắt đầu...Hãy rút kinh nghiệm cho lần sau....
    Muốn Skill cao và tăng nhanh thì phải không ngừng nỗ lực rèn luyện....
    root@localhost#:./configure --prefix=/usr/local/snort
    root@localhost#:make
    root@localhost#:make install
    root@localhost#:alias goconfig='snort /usr/local/snort/bin/snort'
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng ta phải lòng một ai đó, tim ta bắt đầu đập nhanh hơn, máu chảy rần rật lên mặt, và mọi việc trở nên sôi nổi. Sẽ hay biết bao nếu chúng ta có thể chỉ đơn giản đến bên người mà ta thích và nói : " À, gần đây tự nhiên tôi hay nghĩ tới bạn.Bạn có muốn đi chơi với tôi không ?"Tuy nhiên, mọi việc lại không diễn ra như vậy.
    Đầu tiên, tôi xin nói rằng những câu trả lời mà tôi sắp đưa cho bạn sau đây không phải là hoàn toàn đúng là như thế ". Thí dụ, nếu tôi nói, "Khi bạn thấy cậu ấy cứ nhìn bạn chằm chằm suốt", thì điều đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là cậu ấy thích bạn. Đó mới chỉ là một thí dụ của cái mà mấy cậu trai vẫn làm khi họ thích bạn thôi.
    Cho nên, sau đây là một số cách để bạn có thể biết cậu ấy có thích bạn không :
    - Cậu ấy hay nhìn bạn.
    - Cậu ấy mỉm cười mỗi khi nhìn thấy bạn.
    - Cậu ấy nói chuyện với mọi người chung quânh bạn nhưng không bao giờ nói chuyện trực tiếp với bạn, mặc dầu cậu ấy có vẻ vẫn chú ý đến phản ứng của bạn trước những câu đùa của cậu ấy.
    - Cậu ấy hỏi ai đó có chắc cậu ấy cũng sẽ được ở trong nhóm của bạn không ?
    - Cậu ấy dự những buổi đi chơi mà cậu ấy biết hay cậu ấy nghĩ là bạn cũng sẽ tham dự.
    - Giọng nói của cậu ấy nhỏ đi khi ở gần bạn.
    - Cậu ấy gọi điện thoại cho bạn chỉ để tán gẫu.
    - Cậu ấy chơi thân với bạn thân nhất của bạn.
    - Cậu ấy bắt đầu chải tóc và diện đồ đẹp ( có nghĩa là cậu ấy thích một ai đó ).
    - Cậu ấy hỏi các bạn của cậu về việc đi lại của bạn . "M có đi off dịp này không ? ".
    - Cậu ấy hỏi người quen của bạn là bạn đã có ai chưa.
    - Cậu ấy thích đi với bạn đến lớp.
    - Cậu ấy bắt đầu gửi mail và gửi tin nhắn cho bạn ngày càng nhiều ...
    - Rồi một đêm, cậu ấy gọi điện và rủ bạn đi chơi.
    Mấy cái dấu hiệu này là tớ đọc trong quyển sách lần trước đấy ...hihi....cũng chả bít đúng không ..nhưng mà có lẽ chỉ dành cho một vài trường hợp phổ biến thôi......hihi...Tất cả những biểu hiện trên có khi cũng bắt gặp ở những cậu bạn thân .....Quan trọng vẫn là cảm nhận thôi ...Mỗi người có một cách thể hiện mà ....Cho dù thế nào thì nếu 2 người thích nhau thật lòng , o sớm thì muộn tình cảm đó sẽ được khám phá ra thôi ........Nhưng có một câu mà tớ nghe được trong bộ phim Biệt thự táo đó : " Con gái là chúa hay giả bộ ...nhưng con trai cũng không ngoại lệ ..họ cũng giả bộ rất tài...."[

    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 16/01/2004
  10. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    hơ, có vẻ thú vị nhỉ? cơ mà tớ nghĩ nó tuỳ từng người... hix, có người khó hiểu đến lạ lùng.... chẹp! ha ha...

    I eat cannibals!!!!!!

Chia sẻ trang này