1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một hiện tượng tâm lý thú vị

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    PN có tuyến lệ phát triển hơn, dây thần kinh cảm xúc cũng hoạt động mạnh hơn đàn ông nên họ dễ khóc hơn và dễ bị tổn thương hơn đàn ông, thế nên bị coi là yếu đuối hơn đàn ông.
    Cũng chính vì PN dễ khóc hơn nên họ dễ bộc lộ cảm xúc hơn, điều này làm cho họ dễ giải toả hơn. Còn điều nữa là họ nói nhiều hơn, khi gặp rắc rối, họ sẽ tìm ng chia sẻ, chính xác hơn là tìm 1 ai đó nghe họ nói, rồi họ nói, nói và nói, chỉ với 2 điều này thôi ( khóc và nói ) đã giúp họ vơi đi rất nhiều, thế nên họ dễ vượt wa nỗi đau hơn đàn ông và sức chịu đựng của họ được xem như giỏi hơn đàn ông.
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ, ối thằng chịu đựng cực tốt
    cơ mà như tớ lại ko bít chịu đựng mấy thậm chí còn không có khái niệm đó
    cái này đúng là một hiện tượng sinh lý thú vị =))
    còn một hiện tượng tâm lý thú vị là một ai đó đang kết một ai đó cơ =))
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Xuất sắc :D . Ko sai 1 tí nào .Nhưng mình nghĩ ko chỉ đơn giản là tuyến lệ như bạn nói , mà còn là giáo dục của xã hội nữa .Con trai ko thể khóc , con trai ko thể mềm yếu . Chịu đến 1 lúc nào hết nổi thì rủ nhau mổ bụng tự sát .Thế mới là đàn ông
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thứ 2 là nỗi sợ nảy sinh từ đâu .Nguyên nhân cơ bản của sự sợ hãi là gì . Sợ hãi có tác dụng tốt như thế nào trong cuộc sống . ?
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nhe lời chỉ giáo của BÁC...em chột dạ!

    Cứ như thế thì em...MỔ...mấy phát,CẮT.... mấy nhát...,BĂM tan nát ...rồi còn đâu!
    Số lần là bao nhiêu em không rõ! chắc là bội số của 7....đang phấn đấu vượt....chỉ tiêu đề ra bác ạ!
    EM chỉ sợ....đã...MỔ,CẮT,BĂM,....gần hết những thứ...em có roài bác ơi!
    MỘT HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ THÚ VỊ! RẤT.....ZO-MÓT!
  6. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Có biết từ ngàn xưa , phụ nữ đã đau khổ .
    Có hay vợ đi kiếm tiền để cho chồng hưởng thụ
    Giờ đây thời thế đã thay đổi .Tiểu hương thấy may mắn vì sinh ra trong thời này , để được chứng kiến phụ nữ đang thể hiện tài năng của mình trong một thế giới mới .Ít bị kìm kẹp , bị coi thường . Tiểu hương thấy vui , mặc dù chưa phải tất cả các nơi đều như vầy ... Mọi thứ đều cần thời gian , xoá đi những bụi bẩn , mờ đi những vết sẹo đến từ quá khứ . Tiểu hương sẽ tiếp tục đấu tranh cho chị em , để cho phụ nữ được 1 cuộc sống hạnh phúc .
    Ghét sự phân biệt đối xử . Yêu sự mạnh mẽ của con gái .
  7. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ai nói đàn ông o thể khóc, o thể yếu đuối. Để kể cho mà nghe nhé:
    Ngày xưa sau khi tạo nên trái đất, thượng đế quyết định tạo nên 1 loài vật, 1loài khác hẳn những loài khác, 1 loài pải thật đặc biết, 1 loài mang hình dáng của các vị thần. Đó là con người.
    Rồi người bắt đầu nặn người đàn ông và người đàn bà. Khi nặn ng đàn ông, thượng đế ban cho ng đàn ông 1 đôi tay vạm vỡ. Lúc đó có 1 nữ thần đứng bên cạnh, thấy vậy liền hỏi: " sao ngài lại làm vậy, trông thật thô kệch", thượng đế liền nói: " ta cho anh ta 1 đôi tay vạm vỡ để có thể ôm trọn và nhấc bổng người PN" Rồi người tiếp tục cho ng đàn ông 1 đôi vai to rộng. "Thật mất cân đối", nữ thần lại nói. Thượng đế lại mỉm cười " đó sẽ là nơi bình yên cho mọi ng PN". Rồi thượng đế cho ng đàn ông 1 thân hình cao to. Nữ thần lại nói: " a ta quá cao so với ng PN", "vậy mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho PN đc", thượng đế mỉm cười. Cuối cùng, thượng đế ban cho ng đàn ông những giọt nước mắt. "Như vậy ng đàn ông sẽ rất yếu đuối" nữ thần hét lên pản đối. Thượng đế bình thản đáp: " ta ban cho người đàn ông những giọt nước mắt để họ khóc mỗi khi thất bại, để rồi sau mỗi giọt nước mắt họ sẽ biết quý trọng hơn những thành công. Ta ban cho người đàn ông những giọt nước mắt để họ khóc mỗi khi đau khổ, để sau mỗi giọt nước mắt họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và trên hết, chỉ có ng đàn ông thật sự biết khóc mới biết trân trọng những giọt nước mắt của những ng PN họ yêu đã khóc vì họ" Nghe vậy nữ thần chỉ còn biết mỉm cười
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Maruko!!!
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    In general; it''s a interesting thing but isn''t hard to see
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    ^)^ choáng phết . Hoành tráng quá .

Chia sẻ trang này