1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một hoàn cảnh đáng thương cần vòng tay nhân ái giúp đỡ............

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tear_may_dry, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một hoàn cảnh đáng thương cần vòng tay nhân ái giúp đỡ............

    Hiện nay HSV trường đang phát động ủng hộ cho một bạn sinh viên có hoàn cảnh rất khó khăn. Bạn tên là Nguyễn Thị Lan sinh viên lớp 45K. Lan có hoàn cảnh hết sức éo le, bố bạn là thương binh 1/4. Hiện nay bố Lan đang nằm nhà vì bệnh viện mặc dù đã tận tình cứu chữa nhưng ko còn hy vọng đành đưa trả về gia đình.
    Nói thêm một chút về bố Lan là bố bạn do tham gia kháng chiến nên trong đầu còn găm rất nhiều mảnh đạn tuy đã mổ 2 lần rồi nhưng ko có gì tiến triển và đến giờ thì chỉ còn chờ ...
    Lan đang là một sinh viên rất nghị lực biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn của bản thân và gia đình để sống thì không may trong một lần đi học bằng xe đạp thì đã bị xe máy đâm. Tuy đã được chạy chữa một thời gian nhưng bạn vẫn không bớt bệnh về thần kinh cộng thêm tin dữ của bố Lan làm Lan giờ trở nên trầm cảm nặng và không còn ý thức được lời nói và hành động của bản thân mình. Do gia đình không có tiền chạy chữa nên hiện nay mẹ bạn phải lên HN để trông bạn và đang ở tạm tại KTX trường ta. Mình đã gặp Lan nhiều lần thấy tình trạng hiện nay của Lan thật đáng thương. Mình rất mong mọi người đọc song bài viết này có một chút suy nghĩ về hoàn cảnh của Lan.
    HSV trường chỉ kêu gọi mỗi bạn sinh viên ủng hộ ít nhất là 1000 đồng cho bạn Lan để bạn được sớm chữa bệnh và trở lại bình thường là một sinh viên một kỹ sư tương lai như bạn hằng ước mơ.
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thế đoàn SV đã có hoạt động gì chưa !!?? Hô hào ở trường hiệu quả hơn nhiều em ạ...
  3. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy HSV nên làm thế này này:
    1. Bố trí chỗ ăn ở cho mẹ Lan tại KTX
    2. Việc kêu gọi sinh viên đóng góp là rất thiết thực nhưng ko nên làm rầm rộ quá , nếu để cho mẹ Lan mà biết thì bà sẽ từ chối đấy.
    3. HSV nên tác động đến các giáo viên nữa, nhất là Khoa K để nhờ các thầy giúp đỡ về kinh phí và về mặt học tập
  4. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhà trường và ĐTN HSV đã bố trí chỗ ở cho Lan ở KTX được hơn một tuần nay rồi nhưng mà Lan giờ tinh thần không ổn định nên có ảnh hưởng nhiều đến các bạn sinh viên khác ở KTX nên cũng đang khó khăn. Còn HSV đã có thông báo tới tất cả các lớp về việc ủng hộ bạn Lan. Riêng khoa K thì các thầy cô và bạn bè trong lớp đã giúp đỡ nhiều về tinh thần và cả vật chất nữa.
    (Còn Teu_us đừng lo)
    Trong buổi toạ đàm học và thi hiệu quả do ĐTN và HSV tổ chức cùng công ty Tâm Việt đã quyên góp tiền ủng hộ bạn Lan.
    Đối với các lớp thì ví dụ điển hình như lớp 43V đã trích quỹ lớp 65000 và mỗi cá nhân đã tự nguyện ủng hộ thêm mong rằng bạn Lan sớm được chạy chữa sau 2 ngày quyên góp đã có được hơn 300000 đồng một số tiền không lớn nhưng thể hiện được tình cảm của các bạn sv.
    Mình post bài này chỉ mong các bạn đọc để biết và nếu có thể thì có thể đóng góp một chút. Các bạn có thể liên hệ với HSV trường ĐH Thuỷ Lợi 114 nhà 4 KTX Thuỷ Lợi để biết thêm thông tin.
    Được bit sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 21/12/2004

Chia sẻ trang này