1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một hoàn cảnh trớ trêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dsdsds, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dsdsds

    dsdsds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    một hoàn cảnh trớ trêu

    thật là không có từ ngữ nào có thể diễn tả cái cảm giác đó. nó và ng ấy đã chia tay rồi, nhưng vì 2 ng học chung một lớp nên họ vẫn gặp nhau hằng ngày. ma mỗi lần gặp anh, nó vẫn nói chuyên với anh những ng bạn nình thường, nhưng ko hiểu sao, đến khi nó ngồi một mình, ko nhìn thấy anh thì nó lại nhớ anh. cái cảm giác thật khó chịu lắm. nó chỉ muốn xoá toàn bộ những gì về anh trong trí nhớ của nó nhưng sao mà khó thế, càng cố quên thì nó lại càng nhớ. nó đã nghĩ hay là quay lại nhưng cũng thật khó vì giờ tình cảm của cả 2 ng đều ko còn nhiều nữa. nó đang rơi vào một hoàn cảnh thật tró trêu......

    có bác nào đã rơi vào hoanh cảnh này chưa ah???
  2. littlebluegrass

    littlebluegrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình huống như bạn đây,mình và anh chỉ học chung một môn học tự chọn nhưng từ khi chia tay,mặc dù đã nói với nhau sẽ là bạn bè bình thường nhưng khi đến lớp thì tụi mình đã khg làm được,cứ trốn tránh đi đâu đó...Mình thì rất muốn nói chuyện bình thường vui vẻ với anh nhưng thấy anh có vẻ lạnh lùng và vì tự trọng nên mình đã thôi...
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khi mới chia tay khi nào cũng thấy một cảm giác trống trống, thiếu thiếu, thực chất chỉ là cảm giác thiếu một thói quen hàng ngày thôi, đảm bảo quay lại thì chả mấy mà chia tay, tốt nhất hãy tạm xa nhau, ít nhất là vài tháng để mọi thứ dần đi vào quĩ đạo không có nhau đã, khi cảm thấy thật thanh thản, lúc này làm bạn nếu thấy hợp, có nhiều khi chia tay xong họ mất vài năm mới làm bạn lại được đấy, chứ ngày nào cũng gặp nhau thì ko quên đựơc đâu.
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuũn không biết phải khuyên bạn thế nào nữa nhưng theo mình thì bạn à quay lại chẳng để làm gì cả,đời còn dì và rồi sau này bạn sẽ găpọ nhiều người hơn người ấy ,hoàn cảnh của bạn là bây giờ ngày nào cũng phải giáp mặt với người ấy nên việc quên đi thật là khó nhưng bạn thừa hiểu là tình cảm của hai người chẳng còn được như xưa nữa ,cái ấm khi đã bị vỡ dù bạn có gắn nó tốt đến đâu thì nó vẫn còn rõ những vết nứt vì thế mà tình cảm cũng vậy đã chia tay một lần thì lúc quay lại cũng không bao giờ được như trước đau và rồi một ngày nào đó bạn sẽ lại rơi vào tình cảnh trớ trêu khác khi bạn thực sự nhận ra rằng bạn không còn yêu người ấy ,nmình có cảm giác như bây giờ tình cảm của bạn không còn là tình yêu nữa mà đó là sự luyến tiếc ,bạn đã quá quên với cuộc sống luôn có người ấy vì thế mà khi người ấy vẫn luôn ở bên bạn nhưng lại với một vị trí khác thì bạn cảm thấy hụt hẫng đó là điều rất đỗi bình thường thôi,với bạn và cũng như bao người khác thời gian sau chia tay là thời gian khó khăn nhất và bạn thua thiệt hơn mọi người là hằng ngày bạn vẫn phải giáp mặt với người ta ,tôi biết và rất hiểu bạn nhưng ai cũng có một hoàn cảnh ,hãy biết chấp nhận để rồi vượt qua nó bạn nhé!Chúc bạn có những lựa chọn sáng suốt những bước đi thông minh và những thành công trong cuộc sống

Chia sẻ trang này