1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một học sinh Việt Nam tại KunMing vừa bị giết hại

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi pluto259, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Công an Trung Quốc (TQ) vừa cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ lưu học sinh (LHS) VN Nguyễn Quốc Huy bị đánh chết tại Vân Nam, TQ ngày 28/5 là do 3 nhân viên bảo vệ của ĐH Nông nghiệp Vân Nam đánh nhau với một đối tượng khác.
    Sau đó, chúng gọi điện thoại cho bạn tiếp sức. Khi những tên chạy đến quán hỗ trợ thì chỉ gặp 2 LHS VN, trong đó có Huy, đang ăn tối. Chúng tưởng 2 người là đồng bọn của phe kia nên đã dùng chai bia để đánh. Hai LHS đã bỏ chạy nhưng Huy đã bị đuổi đánh tới chết.
    Sau 6 giờ xảy ra vụ án, công an đã bắt 6 kẻ liên quan đến vụ án. Công an TQ xác nhận đây là vụ án cố tình sát hại.
    (Trích trên ngoisao.net)
  2. pluto259

    pluto259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chính thức về việc lưu học sinh Việt Nam bị sát hại
    Cập nhật: Chủ nhật, 07h 47'' 04-06-2006
    Sáng 29 tháng 05 năm 2005, Tổng Lãnh sự quán nhận được tin đêm ngày 28 tháng 05 năm 2006, em Nguyễn Quốc Huy(sinh ngày 04 tháng 09 năm 1985, cư trú tại tổ 27 phường Trần Phú, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hiện là lưu học sinh của trường Đại học Nông nghiệp tỉnh Vân Nam,Trung Quốc, trong khi đi ăn đêm đã bị đánh chết.
    Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, có thể gây ra những phản ứng tiêu cực đối với cộng đồng các lưu học sinh ở Vân Nam nói riêng cũng như ở Trung Quốc nói chung. Tổng lãnh sự quán (TLSQ) đã khẩn trương cử cán bộ theo dõi sát sao vụ việc phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng như thân nhân gia đình nạn nhân để giải quyết vụ việc.
    [​IMG]
    Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Đồng, Lãnh sự đối ngoại Nguyễn Xuân Đức đến Đại học NNVN phối hợp giải quyết vụ việc.

    Kết quả điều tra
    Đêm ngày 28 tháng 05 năm 2006, em Nguyễn Quốc Huy cùng 3 bạn lưu học sinh Việt Nam khác, đi ăn tối tại quán ăn gần cổng Trường Đại học Nông Nghiệp Vân Nam, trong khi ăn đã nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm người Trung Quốc. Mâu thuẫn phát sinh không được giải quyết do ngôn ngữ bất đồng (tiếng phổ thông và tiếng địa phương) đã dẫn đến xô xát.
    Trước khi xảy ra xô xát, hai bên đều có uống rượu, hung thủ (tên Hoàng Hồng) đã gọi thêm đồng bọn hỗ trợ. Với tổng số sáu người chúng dùng chai bia và cọc bê tông đinh đánh vào hai bên đầu của em Huy dẫn đến tử vong.
    Cả sáu tên hung thủ đều là nhân viên bảo vệ, làm hợp đồng không chính thức của trường đại học nông nghiệp Vân nam.
    Quan điểm giải quyết vụ án
    Phía công an thành phố Côn Minh cho biết, vì vụ án này là vụ án nghiêm trọng, mang tính chất cố ý sát hại, tuy nhiên vụ án còn đang trong quá trình điều tra xét hỏi nên chưa đưa ra được kết luận chính thức cũng như những tài liệu cần thiết. Các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã huy động mọi nguồn lực để giải quyết vụ việc, và đã sớm bắt được hung thủ để tiến hành điều tra xét hỏi.
    TLSQ cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng của công dân Việt nam. Chúng tôi đã gửi công văn yêu cầu các cơ quan chức năng của Trung Quốc, tiến hành xét xử nghiêm minh theo đúng luật phát của Trung Quốc và quốc tế, đồng thời tằng cường sự hơn nữa bảo vệ an ninh cho công dân Việt Nam tại Trung Quốc.
    Nhân sự việc này chúng tôi yêu cầu các em lưu học sinh hãy bình tĩnh chờ đợi sự công minh của pháp luật Trung Quốc, yên tâm theo học và thực hiện đúng những nội qui của nhà trường cũng như của pháp luật Trung quốc. Kiềm chế, tránh những xung đột không đáng có để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.


    www.vietnamchina.net

  3. dalki

    dalki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ồáOổo>ọằƠồZọáồ?ỗZốTổãỗs"ọ<ổf.ọ?
  4. alaska

    alaska Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    làm công dân của một xứ nghèo đói mọi rợ phi nhân quyền, đi đâu cũng bị khinh rẻ bắt nạt, ngay cả sang một xứ khỉ như xứ tàu ....
    khốn nạn !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này