1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một học thuyết như thế nào sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại .

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi daovh, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước quả bác lsq có "hì hì" đòi chat riêng với em thật. Dưng cơ mà lúc bác ''hì hì'' với em, hông hiểu sao phản xạ tự nhiên của em là sờ ví, xong lại sờ tai phát! Em vẫn biết là hôm nào chạm trán được với một người như bác thì quả đại phúc cho nhà em. Nhưng vẫn thắc mắc là chẳng nhẽ chỉ tiêu tháng 4 này chưa hoàn thành hay sao mà bác ấy định ngọt nhạt với mình để rồi a-lê-hấp....lập công với xếp. Thế cho nên, nếu bác muốn thảo luận đường đường chính chính, đúng chính sách nhà nước thì mời bác cứ đăng bài lên đây, danh chính ngôn thuận. Bác được đào tạo kỹ càng như bác tự quảng cáo thì mời bác phát huy nghiệp vụ cho bà con thấy mức độ ********* của em thế nào cho anh hùng hào kiệt được rõ công nghệ ấy cao hay thấp.
    Chưa kể tội bác Quýnh định chơi qua mặt mấy anh em bên A25 là may cho bác rồi đấy!
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!
  2. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ông MDB-MoDungBac :
    Hôm trước tôi có chào hỏi ông rất lịch sự, và tỏ thiện ý muốn chat với ông, nhưng tiếc là ông lại lảng tránh tôi. Xin lưu ý là tôi và ông chưa có 1 lần xung đột nào mặc dù rất mâu thuẫn về tư tưởng. Tôi không như nhiều bạn ở đây, tôi trưởng thành trong môi trường nào chắc là không cần giới thiệu ông cũng rõ. Bên cạnh đó, khác với các thành viên khác của box, chúng tôi còn được trang bị những kiến thức nhận diện, lột mặt nạ, khống-áp chế, vô hiệu hoá và dập tắt các âm mưu thù địch, truyền bá tư tưởng *********, vu cáo, bôi nhọ nhà nước Việt Nam XHCN, bôi nhọ Đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông có thể dùng các biện pháp nguỵ biện, vòng vo, tung hoả mù v..v.... với những forum *********, với những kẻ sở hữu những cái đầu u mê, tăm tối vì bị nhồi sọ quá nhiều, chứ còn trong forum này, ai cũng đã thấy ông đã bị traiquay, nameno và nhiều bạn yêu nước, có tư tưởng tiến bộ và kiến thức lí luận sâu sắc lột trần các thủ đoạn ra sao. Nói những điều trên đây tôi không mong ông hiểu ra đâu, tôi chắc chắn điều đó, còn vì sao thì đã có bao nhiêu người nói rồi, tôi không cần nói lại nữa.
    [lh]Ông nên biết lo lắng cho con đường về của mình, MoDungBac-MDB ạ![/lh]
    Đọc lại những đoạn tôi đánh dấu cho cẩn thận. Cho đến giờ phút này tôi vẫn lịch sự với ông, đừng tự biến mình thành một kẻ bất lịch sự, hàm hồ và thủ đoạn. Tôi không thừa thời gian đôi co với 1 người như ông.
    Sống ở đời phải biết mình là ai !

    lsquynh

    Được lsquynh sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 19/03/2004
  3. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Mấy người lịch sự mà em được biết thì không ai chưa quen người ta đã nói như thế vào mặt ai cả. Em vẫn biết bác biết bác là ai rồi và bác muốn mọi người biết bác là ai. Hân hạnh! Em biết bác bận, không dư thời gian đôi co, thế cho nên mời bác đi phát huy nghiệp vụ của bác ở chỗ khác vậy.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Box này mới có thêm mod à
    Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
    Quân xanh mầu lá dữ oai hùm
    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Ðêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
    MTH@
  5. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1

    Một người nhắc đến câu này : " Tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, đó là quyền tự do tối thiểu được pháp luật nước Việt Nam XHCN bảo vệ " mà lại đe doạ quyền tự do của người khác trong khi chưa chứng minh được người đó vi phạm pháp luật thì thật khó hiểu. Còn mục đích của tôi khi mở đầu chủ đề này thì có lẽ tôi phải nhắc lại một lần nữa cho Isquynh rõ :
    " Và một nền hoà bình lâu dài theo tôi không thể thực hiện được bằng cách tiến hành những cuộc chiến tranh mà cần phải để khát vọng hoà bình chiến thắng được những nhu cầu giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực trong lòng mỗi con người. Nếu chỉ có tuyên truyền về hoà bình hoàn toàn chưa đủ cho việc thực hiện mong ước đó. Chỉ có thể thực hiện được nó khi ta giải quyết được các món nợ của lịch sử và một điều kiện phát triển cho tất cả các dân tộc được mở ra. Tức là cần có một hệ tư tưởng tiến bộ có thể thâm nhập được vào nhân dân và biến thành lẽ sống của họ. " . Phải chăng đó là một mục đích không trong sáng ? . Isquynh chứng minh hộ tôi nó không trong sáng ở chỗ nào ?
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Bác daovh đòi kiện củ khoai à! Bác ấy đang định lập công chứ đâu có định nghe bác phân trần phải trái gì đâu?
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!
  7. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ông daovh đọc chưa kỹ bài của tôi đã giật mình rồi!
    Tôi "nhắc" ông, hoàn toàn chỉ là từ thiện tâm của tôi muốn lưu ý ông, chứ chưa nhân danh 1 tổ chức, lại càng không nhân danh 1 nhà nước, để mà - như ông dùng từ - đe doạ quyền tự do của ông. Ông có biết khi có lệnh bắt giữ đàng hoàng, người ta mới nói thế nào không?
    Ông Đào Việt Hải! (nói ví dụ cho ông nghe, đừng giật mình đấy). Ông đã vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam. Nhân danh luật pháp, chúng tôi thực hiện lệnh bắt ông theo lệnh tạm giam số ... của ... kí ngày ....
    Đấy, rõ ràng, đàng hoàng không? Lúc đó thì hẵng nói là quyền tự do của ông bị đe doạ nhé! Tôi mới nhắc nhở ông, là ông nói gì thì nói, đừng có đi quá giới hạn, lạm dụng tự do thì sẽ nguy hại đến tự do của chính ông. Ông cứ sống với các học thuyết của mình đi, điều đó là quyền của ông, nhưng truyền bá nó thì bắt đầu phải xem xét rồi đấy, ông hiểu chứ? Cũng đừng nên dùng các biện pháp đã bị lên án để tranh luận với tôi nữa, tôi theo dấu của ông khá kĩ đấy!
    Còn MDB-MoDungBac, tôi tin đây là lần cuối cùng tôi nhắc đến tên ông. Sao ông không đọc lại các phân tích, bình luận và nhận xét về con người của ông trong forum này, để nhìn lại mình đi? Ông cứ như thế thì bao giờ khá lên được?

    lsquynh
  8. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Trước giờ chỉ nghe phong thanh! Bây chừ mới thấy là cái nghề đi bắt người nó cũng nhiêu khê mà cũng vinh quang kinh! Quả bõ công bác mẹ sinh thành dưỡng dục!
    Tôi nhìn lại tôi trên diễn đàn trí tuệ này? Trước giờ tôi có ý kiến khác với nhiều người, trước giờ sự thật của tôi nó cũng đối chọi với sự thật của một số người. Tuy nhiên, tôi vẫn lấy chữ lễ ra đối đãi với chư vị hào kiệt trên diễn đàn này. Để bảo vệ cho quan điểm cá nhân về lịch sử của mình, tôi đã đem trí tuệ và thời giờ của mình ra truy tầm, nghiên cứu dữ liệu để đáp lại trí tuệ của nhiều bậc cao thủ trên này. Còn với những người thiếu tự trọng, cãi lý không lại tôi mà phải quay sang chụp mũ nọ kia thì thiết nghĩ mọi người đều nhận ra điều ấy và cũng đã có không ít phê bình về thái độ đó. Tôi tự hào là tôi trên diễn đàn này. Tôi tự hào là thành viên trong các cuộc thảo luận trí tuệ ở đây.
    Mai này tôi có khá lên hay không? Thiết nghĩ, tôi cũng có tí kinh nghiệm nhìn đời, nhìn người (ít nhất tôi đã nhận rõ chân tướng của bác khi bác gãi tai hì hì đòi cầu thân với tôi). Tôi có tí khả năng phân tích những điều dối trá người ta đã từng nhồi sọ tôi và đang nhồi sọ nhiều người khác. Tôi có tí khả năng giải thích quan điểm suy nghĩ của riêng mình. Tôi không dọa nạt tù đày với ai khi đuối lý. Tôi không đọc lệnh tạm giam để hù người yếu bóng vía khi cãi cùn không lại. Tôi không thiếu tự tin về trí tuệ của mình tới mức phải phô trương tài bắt người để tranh luận với người khác. Tự nghĩ nếu tôi cố gắng tí chút,....và đừng tốn quá nhiều thời gian trên ttvnol , thì cũng có thể tự lo lấy thân được.
    Thế ngoài cái tài đọc lệnh tạm giam thì bác nghĩ về bản thân bác có tài gì khác? Bác nghĩ bác cũng sẽ khá được à?
    <P>Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!</P>
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 20/03/2004
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.178
    Đã được thích:
    5.572
    Úi giời ui! Các bác lại cãi nhau dzồi!
    Tui thấy box này nên đổi tên cho rồi, lấy tên là Lịch sự - Văn hóa thì hơn, bởi vì các bác không thèm nói tới lịch sử nữa mà toàn là so tài cao thấp về cái khoản "lịch sự".
    Hôm trước tui thấy các bác cãi nhau về các kiểu học thuyết hăng lắm mà, lý luận cũng ra ngô ra khoai lắm. Tui sợ các bác căng thẳng đầu óc vì vận dụng lý luận nhiều quá, thế nên tui mới post bài "cách mạng ghẹ" để các bác thư giãn đầu óc. Ai dè các bác vui quá lại chả thèm lý luận gì nữa mà lại quay sang cãi nhau. Các bác ai cũng bảo là mình "yêu Tổ quốc yêu đồng bào", "trung với Đảng hiếu với dân", thế mà các bác lại hục hặc với nhau thì nguy cho Tổ quốc quá, nguy cho Đảng quá, nguy cho nhân dân quá.
    Theo ý tui là cái chủ đề này nên ngưng là vừa rồi, cãi nhau chi cho mệt. Còn bác daovh, bác cố gắng kéo dài topic chi cho mệt vậy, chả đi đến đâu cả bởi vì đâu có ai trả lời bác đâu, toàn là cãi nhau không à. Nếu bác thích có người ủng hộ bác thì tui xin trả lời mấy ý vắn tắt sau đây để bác hài lòng, rồi bác nghỉ ngơi cho khỏe tí, mai mốt có sức cãi nhau tiếp:
    Tóm lại ý bác là làm sao để có dân giàu nước mạnh, hòa bình lâu dài. Theo tui cần có 2 điều kiện sau:
    1- Kinh tế phát triển: đòi hỏi phát huy hết mọi tiềm lực kinh tế, mọi thành phần kinh tế của đất nước. Theo tui nghĩ chẳng có cái học thuyết nào có thể dùng để thuyết phục nổi gần trăm triệu dân VN làm ăn cùng một kiểu, vậy nên không cần phải cố phân tranh học thuyết nào hơn kém làm gì. Cái cần nhất theo tui bây giờ là phải tìm ra cái gì có giá hơn gạo và dầu để bán thu đô la về xài, chỉ cần thế thôi là đủ sống thêm vài chục năm nữa. Cái gọi là "chất xám" tui e là khó bán bị dzì toàn được xài vô chuyện cãi nhau không à. ( Í ẹ, hình như tui cũng lây bịnh các bác rồi)
    2- Chính trị xã hội ổn định: tình hình chính trị xã hội của VN ta bi giờ tui không dám nói đã là hoàn hảo, nhưng mà ít ra nó cũng ổn định hơn nhiều nước khác. Bác daovh đòi "giải quyết hết các món nợ lịch sử" phải chăng không sợ bị chụp cái mũ "xét lại" sao?. Bác đòi phải "giải quyết" cũng có cái lý của bác, nhưng nếu mà dẫn đến rối loạn tình hình đất nước thì tui xin kiếu, bài học "thiên hạ đại loạn tất dẫn đến đại trị" của "người cầm lái vĩ đại" vẫn còn sờ sờ đấy thôi.
    Tui nghĩ vai trò của học thuyết (chủ thuyết) đối với việc lãnh đạo điều hành đất nước cũng giống như là vai trò của tài liệu tham khảo đối với một công trình nghiên cứu vậy (quý dzị thông cảm nhe, tui lại nổi máu nghề nghiệp rồi). Tài liệu tham khảo chỉ là để bổ sung nội dung cho bài nghiên cứu, hay nói đúng hơn là "tăng tính thuyết phục" cho nó . Không ai lại đi đánh giá sự hay dở của một công trình nghiên cứu chỉ bằng cách xem qua cái danh sách tài liệu tham khảo cả. Tui thấy nhiều bác cứ đòi cần phải xem lại chủ thuyết của ta, thế nhưng lại đi quảng cáo cho những học thuyết gì gì đó và bảo là nhờ nó mà có G-7. Chẳng lẽ mấy cái học thuyết đó lại có sức mạnh thần kỳ giống như các "bí kíp" trong phim Tàu, chỉ cần đọc qua một cái là nội công thâm hậu liền hay sao? Tới đây tui lại đưa ra một câu hỏi tưởng chừng đơn giản thôi, nếu trả lời được tức là giải quyết được rốt ráo vấn đề bác daovh đưa ra, đó là: chính trị và kinh tế, cái nào quyết định cái nào?
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Ông Quýnh này, 2 tuần nữa thì tôi có việc ghé Hà nội. Ông có dám gặp mặt tôi tại cơ quan của ông không?
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!

Chia sẻ trang này