1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một học thuyết như thế nào sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại .

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi daovh, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bác MDB đang chơi trò thám tử à? Bác có phải tên là DVH không đấy :-)
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    [red]Bác MDB hơi mất bình tĩnh, quay sang đả kích cá nhân rôi. Bác nghỉ ngơi cuối tuần cho bớt căng thẳng đi nhé.[/red[
    u?c lonesome s?a vo 12:46 ngy 20/03/2004
  3. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã chuyển sang chuyện đời, chuyện net. tôi khoá lại.
    Có lẽ tác giả chủ đề có nhiều việc nên lâu lâu viết vài ý gửi lên chủ đề mà chỉ có tác giả tâm đắc. Tôi thấy những người khác tham gia chủ đề này, hoặc không hiểu dvh viết gì, hoặc post bài để cãi nhau những việc khác không liên quan đến chủ đề.
    Có lẽ trình độ của phần lớn các thành viên box này (trong đó có tôi) không đủ cảm thụ được học thuyết đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử nhân loại mà daovh đưa ra.
    Nếu dvh muốn tiếp tục chủ đề, bạn pm hoặc viết mấy dòng lên mục thắc mắc, thông báo, tôi sẽ chuyển chủ đề sang box học thuật để các ''chuyên gia'' bên ấy trao đổi, tranh luận cùng bạn tốt hơn là để nó ở đây và có những cãi vả không đáng có giữa nhiều thành viên.
    Hãy sống và ước vọng.
    Để thấy đời bao dung
  4. mafiavietnam

    mafiavietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    có nghe một chuyện vui thế này:
    trong một giờ "triết học" (Mác-Lênin")
    Thầy: Em hãy cho tôi biết sơ lược về Mác.
    Trò: ngơ ngác không thể trả lời
    Thầy: thế thì Lênin là ai?
    Trò: vẫn như nai vàng bên suối.
    Thầy: (nổi cáu) anh học hành thế đấy hả?
    Trò: (vẫn điềm nhiên như nai vàng bên bờ suối). Thế thâyd biết thằng cu Tí bên nhà em không?
    Thầy: chưa hiểu trò muốn nói gì..
    Trò tiếp: Thế thầy biết thằng cu Tèo bên nhà em không?
    Thầy: ngơ ngác chua kịp nói gì..
    Trò: thế thầy không biết thằng Tí, thằng Tèo thì em cũng chẳng biết ông Mác ông Lênin của Thầy làm gì.

    Không biết sau đó thì ra sao nữa...
  5. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi một nhà nước tiến bộ cần hội tụ ba điều kiện :
    - Nhà nước ấy phải là tập hợp của những người ưu tú nhất trong xã hội
    - Nhà nước ấy phải có một nền tảng tư tưởng vững chắc vừa có tác dụng giúp cho việc xây dựng đường lối phát triển đúng đắn vừa có tác dụng duy trì sự trong sạch và sức sống của nhà nước ấy
    - Nhà nước ấy phải tạo cho mình một lực lượng kế cận xứng đáng với nhiệm vụ mà nó phải gánh vác.
    Ba biểu hiện chính của sự suy thoái của một nhà nước là :
    - Xa rời những khát vọng chính đáng của quần chúng nhân dân
    - Tham nhũng ,bè phái và bất tài
    - Xa rời những lý tưởng tốt đẹp đã giúp cho nhà nước ấy ra đời.

Chia sẻ trang này