1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

    Nào bắt đầu một "hơi thở" mới nào!

    Đôi khi sau những vấp ngã, tự nhiên cảm thấy mình bản lĩnh hơn. Dù trong suy nghĩ có những điều "già giặn" hơn một chút. Nhưng nhìn lên, nhìn xuống mới thấy đó chính là cuộc sống bình thường.

    Hôm nay, ngày quốc tế thiếu nhi, vài năm nữa ai đấy sẽ có Nhi đồng. Mọi thứ vẫn diễn ra, rất hợp lý! :)
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nóg wúa, nhìn ra đường như là đang "Rán thịt quay". Nóng thế này, tối nay Nhi đồng đi đâu được nhỉ?
    Toát mồ hôi hột. Đã nóng bên ngoài, còn nóng cả bên trong. Như đánh nhau hay sao ý nhỉ?
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nóg wúa, nhìn ra đường như là đang "Rán thịt quay". Nóng thế này, tối nay Nhi đồng đi đâu được nhỉ?
    Toát mồ hôi hột. Đã nóng bên ngoài, còn nóng cả bên trong. Như đánh nhau hay sao ý nhỉ?
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    1/6 và nhiều thứ linh tinh.
    Chỉ muốn uống thật nhiều nước. Ai uống nước kô?..........
    Bạn bè tụ tập kô dám đi. Đơn giản, tạm thời bây h kô thể ló mặt ra được. Không thì.......chỉ có mếu máo mà thôi.....''
    Nghĩ kỹ, nghĩ đi nghĩ lại, bây h lại nghĩ kỹ. Luẩn quẩn kinh khủng.
    Kiếp sau, Chúa ơi hãy để con làm con Giai nhé.
    Đúng là thật khó để nói "I''m sorry" . Nhưng càng khó hơn vì không thể hiểu nhau thêm một chút cho nhẹ lòng.
    Tất cả là kinh nghiệm cuộc sống mà thôi. Đơn giản lại sung sướng, fức tạp là Bể khổ. Lạnh lùng và xa cách lại là tốt nhất.
    Xin lỗi nếu làm phiền nhiều đến vậy. Mà xin lỗi cái gì đây?
    Biết khi nào gặp lại, có còn được như ngày xưa!.
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    1/6 và nhiều thứ linh tinh.
    Chỉ muốn uống thật nhiều nước. Ai uống nước kô?..........
    Bạn bè tụ tập kô dám đi. Đơn giản, tạm thời bây h kô thể ló mặt ra được. Không thì.......chỉ có mếu máo mà thôi.....''
    Nghĩ kỹ, nghĩ đi nghĩ lại, bây h lại nghĩ kỹ. Luẩn quẩn kinh khủng.
    Kiếp sau, Chúa ơi hãy để con làm con Giai nhé.
    Đúng là thật khó để nói "I''m sorry" . Nhưng càng khó hơn vì không thể hiểu nhau thêm một chút cho nhẹ lòng.
    Tất cả là kinh nghiệm cuộc sống mà thôi. Đơn giản lại sung sướng, fức tạp là Bể khổ. Lạnh lùng và xa cách lại là tốt nhất.
    Xin lỗi nếu làm phiền nhiều đến vậy. Mà xin lỗi cái gì đây?
    Biết khi nào gặp lại, có còn được như ngày xưa!.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mưa và những kỉ niệm. Có nhiều kỉ niệm quá. Không tốt!
    Giống như ở độ tuổi này rồi, còn lang thang giảm Stress bằng cách đi xem xiếc ở Rạp xiếc TW. Cả rạp toàn là các Bé, đi kèm phụ huynh.
    Vui chốc lát, lại thấy chán ngay.
    Bao giờ em đi hết cuộc đời này?
    Lâu quá!
    Nhiều lỗi sai, muốn sửa, nhưng sửa xong rồi thì cũng không thay đổi được gì cả.
    Xin đừng Sai gì nữa cả.
    Xin Chúa hãy tha cho cuộc sống của con được yên bình đi. Đừng sóng gió nữa. Đừng ai hỏi han gì hết, con không trả lời gì được lúc này cả.
    Run away!
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mưa và những kỉ niệm. Có nhiều kỉ niệm quá. Không tốt!
    Giống như ở độ tuổi này rồi, còn lang thang giảm Stress bằng cách đi xem xiếc ở Rạp xiếc TW. Cả rạp toàn là các Bé, đi kèm phụ huynh.
    Vui chốc lát, lại thấy chán ngay.
    Bao giờ em đi hết cuộc đời này?
    Lâu quá!
    Nhiều lỗi sai, muốn sửa, nhưng sửa xong rồi thì cũng không thay đổi được gì cả.
    Xin đừng Sai gì nữa cả.
    Xin Chúa hãy tha cho cuộc sống của con được yên bình đi. Đừng sóng gió nữa. Đừng ai hỏi han gì hết, con không trả lời gì được lúc này cả.
    Run away!
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có thể thanh toán bằng "Tiền điện tử được" mà sao không thể áp dụng vào trong cái PC của mình được nhỉ?.
    Ví dụ, đưa ra 3 xu tiền điện tử, thì lập tức trên màn hình PC của mình sẽ hiện ra 3 giải pháp để có thể đi đến đích được nhỉ?
    Tại sao mình tạo được ra Tiền điện tử, mà không thể nặn ra được một điều mong muốn nhất trong cuộc sống của mình được nhỉ?
    Tại sao mông con Ếch có nhọt thì nó làm việc hăng say hơn, còn khi hết nhọt ở Mông, thì nó cũng chán nản hơn. Mông mình cũng giường như có nhọt. Cái nhọt này có giúp được bản thân mạnh mẽ hay kô lại phụ thuộc vào hoàn cảnh, và nỗ lực của chính bản thân!.
    Ếch, chứ kô fải là ếch ngồi đáy giếng. Mong là thế?
    Nhi đồng của mình sau này sẽ kô bao h mình để nó mắc vào những sai lầm như bây h của mình. Dù sao, cũng phải nhớ rằng, mọi thứ xunh quanh mình hiện tại đều là do mình tạo ra, chứ kô thể đổ lỗi cho ai được. Nên nghĩ như thế, thì mới khá hơn được.
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có thể thanh toán bằng "Tiền điện tử được" mà sao không thể áp dụng vào trong cái PC của mình được nhỉ?.
    Ví dụ, đưa ra 3 xu tiền điện tử, thì lập tức trên màn hình PC của mình sẽ hiện ra 3 giải pháp để có thể đi đến đích được nhỉ?
    Tại sao mình tạo được ra Tiền điện tử, mà không thể nặn ra được một điều mong muốn nhất trong cuộc sống của mình được nhỉ?
    Tại sao mông con Ếch có nhọt thì nó làm việc hăng say hơn, còn khi hết nhọt ở Mông, thì nó cũng chán nản hơn. Mông mình cũng giường như có nhọt. Cái nhọt này có giúp được bản thân mạnh mẽ hay kô lại phụ thuộc vào hoàn cảnh, và nỗ lực của chính bản thân!.
    Ếch, chứ kô fải là ếch ngồi đáy giếng. Mong là thế?
    Nhi đồng của mình sau này sẽ kô bao h mình để nó mắc vào những sai lầm như bây h của mình. Dù sao, cũng phải nhớ rằng, mọi thứ xunh quanh mình hiện tại đều là do mình tạo ra, chứ kô thể đổ lỗi cho ai được. Nên nghĩ như thế, thì mới khá hơn được.
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Nhi đồng.
    Bao h mình có nhi đồng?

Chia sẻ trang này