1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp gỡ, và Tử vi đã nói đúng phần nào đấy!
    Không lẽ nó lại có thể trở thành sự thật. Đơn giản chỉ là mình muốn hiểu chính bản thân mình hơn. Một cuộc nói chuyện nhỏ với người lớn tuổi để mình hiểu chính con người mình.
    Cuộc đời đâu có thể ngờ được.....
    Mình bắt đầu nghe nhạc Trịnh. Thể loại mình kô bao h nghe trước đây! Vì nó sâu lắng quá...mà mình thì kô thích như thế?
    Nhưng khi trải qua những vấp ngã, mình đã bắt đầu nghe!.
    Khóc như cơn mưa..........
    Những cô gái nóng vội, chưa kiên nhẫn, không khéo léo trong quan hệ.....những cô gái trẻ thường coi tình yêu giống như trò chơi. Và khi mất đi ........cô ta mới bật khóc.......bật khóc vì tiếc nuối cái đã mất là mất vĩnh viễn không quay trở lại. Nhưng cô gái cũng "Kiêu" kô bao h chịu để người kia khinh thường mình. Vậy là cô thà để mất chứ kô nứu kéo lại nữa. Cô không muốn nhìn thấy những mảnh vỡ cố ghép lại đến suốt cuộc đời.......
    Mình khóc như mưa, như những giọt nước mưa ban nãy rơi thẳng ướt đẫm khuôn mặt mình sau cuộc gặp.
    Và hoàn cảnh, cuộc sống, tất tần tật nó lặp lại y nguyên......
    Mình muốn có một người bạn thật sự lớn tuổi để có thể kiên nhẫn, để có thể lắng nghe một người bạn nhỏ tuổi như mình....Chỉ là những người bạn bình thường mà thôi.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Mình vẫn khóc, nước mắt ướt đẫm bờ mi. Sao bao nhiêu người, mình lại chọn 1 người......để rồi nó tạo ra vết xước lớn hơn mình tưởng.
    Mình vẫn còn trẻ cơ mà, sao lòng mình cứ lênh đênh thế?
    Giờ fút này mình thấy nhớ quá. Nhớ bạn bè, nhớ người yêu, nhớ tất cả. Mà sao lại để mình rơi vào hoàn cảnh này. Nỗi nhớ mà cứ fải đóng chặt. Không thể nói ra...
    Về nhà, CQ, Bạn Bè lại là áp lực lớn với mình.
    Đứng ở đâu mình cũng chết 1/2. Ở đâu mọi người cũng hỏi han....Mình kô giải đáp được.
    Tại sao? Cái gì? Lý do?......như ngày hôm nay?
    Tim ơi, ngừng đập 1'' đi thôi!
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 14.
    Mình đã tĩnh tâm sau cuộc gặp hôm qua. Có thể chỉ là tình cờ mà thôi. Có thể chỉ là chẳng may trùng lặp mà thôi. Nên nghĩ đơn giản thôi. Không thể có tháng 6 thứ hai lặp lại được.
    :)
    Nhưng số trời định, liệu mình có tránh được kô?
    Trưa nay lại 1 mình. Lặng thinh. Cảm giác thinh thích. Mình vẫn yêu thích đọc truyện như hồi bé tí. Dù thời gian đã lâu lâu lắm rồi, khi mình đã chuyển hướng, khi mình đã được người khác định hướng ...........và mình đã quên đi những quyển sách.
    Nên lắng nghe một chút! :)
    Rồi ngày mai lại đến, một ngày mới.....
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một bầu trời hoa nắng....!
    Mình, trong lòng mình vẫn có những khao khát....
    Mình muốn được sưởi nắng trong cái nắng "ran" của mùa hè.
    Mấy hôm nay sắc mặt chán thế?
    -----------------------------------------
    Đường phố vẫn tấp lập, bụi...Mình vẫn ngắm tất cả mọi thứ, những Nhi đồng. Con đường của mình bỗng dưng trở nên quen thuộc, và quy luật trong phút chốc. Nó ngắn ngủi từ Nhà đến CQ và ngược lại.
    ----------------------------------------------
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 16. Số đẹp, thời tiết đẹp. :)
    Mà thời tiết hôm nay đẹp thật.
    Không khí thật trong lành, rất thích hợp cho những cuộc đi chơi với người thân, bạn bè để thay đổi không khí. Tiếc mình chưa bao h có được một lần như thế! :(
    Mình kô hẹn hò, kô bạn bè, trở về nhà nhưng tinh thần nhẹ nhàng.
    Nên lắng nghe đừng vội vàng bất kỳ điều gì trong lúc này. Nếu kô mình sẽ đánh mất tinh thần của bản thân.
    Sớm mai, sớm ngày kia thời tiết hẳn đẹp hơn ngày hôm nay!
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là hôm nay trời đẹp thật. Buổi sáng mình ngồi quán làm một ly cafe mà thấy tinh thần thật sảng khoái
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 18.
    Ngoài sự tưởng tưởng.
    Câu chuyện riêng tư của mình bị bóp méo sự thật kinh khủng khiếp. Dưới cài "Mồn" của bà ấy.
    Thật kô thể ngờ.
    ..............................
    Xử lý thế nào cũng kô ổn, mà chắc chắn mình kô thể làm gì được. Làm to chuyện lên đều kô đem lại bất kì sự đơn giản nào hơn. Có những việc, nên để từ từ thời gian cho nó rơi vào dĩ vàng.
    Bà chị ơi! Bà chị ác mồn ác miệng quá.!
    Đây gọi là kiểu giết người bằng Lưỡi miệng đây!.
    Sự khéo léo nào cũng kèm theo thuốc độc.
    Mà mình chưa từng làm gì, thậm chí coi như người bạn.
    Nói chung: Nhỏ tuổi, bít ít, nên xem xét lại các mối quan hệ....Không khéo lại bị người khác "dắt mũi".
    Nản vì vài thứ vớ va vơ vẩn đan xen.
    Để xem "Người phụ nữ" có thể làm những gì nào???????
    -------------------------
    Có những lúc.......mình thấy khó hiểu vô cùng.
    -------------------------
    Gió vẫn mát, thời tiết vẫn đẹp. Mình vẫn còn tỉnh táo làm việc, và lắng nghe....
    -------------------------
    Nhưng fải nói: Mình chịu đựng được ở đây đến h fút này là cũng đủ rồi!
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đẹp. Rất đẹp. Sẽ là may mắn cho vài người nếu sinh vào hôm nay!. Chúc mừng sinh nhật những con người may mắn đó.
    -----------------------------------------------------
    Nên bỏ đi những sự hiểu nhầm. Đồng nghiệp thì nên chỉ ở mức đấy. Có giãi bày giải thích điều gì cũng là rất dở. Buôn chuyện cho vui, nhưng kiểu Buôn chuyện đi vào chuyện riêng tư của người khác là kô ổn. Chị ấy nên bít điều một chút.
    Mình cũng rời bỏ đây rồi. Muộn fiền, những điều cỏn mọn mình để lại cho họ đấy. Mình kô thèm chấp!
    -------------------------------------------------------
    Có ngày ra đi, sẽ có ngày phải trở về!
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/10/05F5F0E6/
    Giống như những bông lúa vàng.......Mình cảm thấy chìm trong biển mênh mông những bông lúa vàng.
    Trong tình yêu hoa lúa rộn ràng.........
    Dù mình chưa từng trồng ra một bông lúa.....
    Một người đã lại ra đi. Nhưng dù còn một tia hy vọng mình vẫn muốn sống, muốn được hạnh phúc.
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 19.
    Thời tiết vẫn đẹp.
    Hôm nay ngày giết sâu bọ.
    Trong những ngày "cúng cụ" như thế này, mình là người "hoá vàng" dù ở CQ hay ở nhà.
    Thích thú vì như vậy.
    Chúc những ngày tiếp theo may mắn hơn.!
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mệt .......kiệt sức đôi fút nào đó. Rồi lại muốn tìm lại tất cả mọi thứ.......
    :(
    Trái tim có còn muốn quay về kô?.
    Mình đã mất:
    Lớn nhất : Hạnh phúc riêng.
    Xunh quanh : Bạn bè.
    Gần gũi : Gia đình.
    Mình kô còn gì cả. Là người Vô sản, nhưng sao trái tim mình vẫn cứ phải mạnh mẽ, vẫn phải im lặng đến cuối cuộc đời.
    Ai chỉ cần cho mình một cú ngã cuối cùng. Mình chắc chắn sẽ chết như cây gỗ bị mục.
    Được 2streams sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 19/06/2007

Chia sẻ trang này