1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    thế cái topic này cậu lập ra là để mỗi mình cậu nói thôi à ? lảm nhảm hoài thôi tôi lảm nhảm với cậu chút cho đỡ buồn nhé !
    Hôm nay ngày giết sâu bọ cậu đã dùng cái gì giết gì chưa thế ?
    chúc cậu một cốc nhé !
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình về nhà. Và vui vẻ, ngày mai sẽ tốt lành hơn.
    Một tuần 7 ngày, 1 ngày 24h........Mình có thể vượt qua được mà.
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Này bạn 2sờchim ơi cho tớ xin cái nick tớ cũng cùng tâm trạng với cậu. tớ với cậu buôn chắc hợp chuyện lắm đấy !
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Uh, chắc là hợp lắm đấy.!
    Nhưng mà mình lại kô khoái nói chuyện lắm....
    Bạn thích viết gì cứ viết nhé!.
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 21.
    Mình buồn ngủ rã rời....
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh ngủ. Và nghe Thanh Hoa hát.
    Xong 1 việc :)
    Nghỉ ngơi cái đã.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 22. Những hai số 2 kia đấy :)
    Mình bắt đầu những bài tập thể dục thẩm mỹ vào các buổi chiều.
    Vận động sẽ giúp ích cho mình rất nhiều.
    Kể ra lẽ ra hồi xưa mình cứ tiếp tục tập thì có lẽ đầu óc mình thông thoáng từ lâu rồi. Chứ kô như bây h!... :D
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 23.
    Hôm qua, thứ 6, sau buổi tập mình thấy khoẻ rất nhiều.
    Khi đổ mồ hôi, mới thấy lòng nhẹ nhàng. Vận động cực kì hiệu quả.
    (Sẽ có ngày mình vẫn còn nhớ....nhưng mình tin là nỗi nhớ đấy sẽ không làm mình ngã xuống được)
    Nghe hát, và tự hát khác nhau nhiều. Nhưng thoải mái hẳn!
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sắp tròn 2h chiều rồi!
    Bỗng thấy hụt hẫng thật!
    Mình bắt đầu có kiểu nói chuyện với bạn bè như Ném đá vào mặt người ta. Thôi kệ đi. Để tránh mất hết bạn ......mình Offline một thời gian.
    Mình đang hành động bằng lý trí. Mà lý trí thì khô khan, nhạt nhẽo...mình không muốn trở thành người như vậy!
    Có cách nào khác kô để giúp mình vững vàng.
    Xoè bạn tay ra, mình kô còn nhìn thấy được j nhiều nữa....
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn toát mồ hôi hột. Càng nhiều càng tốt.
    Khi một người đang ở trạng thái kô j là vui, có thể coi là thất bại thê thảm.....thì người ta cũng không thể "kiên nhẫn nhẹ nhàng" trong lời nói của bản thân được. Xin lỗi vài người nhé!. Mình rất xin lỗi. Nhưng kô nói trực tiếp đâu. Mà cũng không cần mọi người phải hiểu gì cả. Mọi người thích nghĩ gì thì nghĩ.
    Cứ tình trạng như thế này mình kô thể tiếp tục điều trị được. Bỏ cuộc thì mình mất cuộc sống. Mà tiếp tục mình cũng gần như "tắc thở" rồi. Nhưng mình lại phải tiếp tục. !

Chia sẻ trang này