1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình kô muốn gặp lại bất cứ điều gì cả. Mình không muốn...
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 26.
    Một giấc mơ lạ.
    Và rồi sẽ sống như chưa bao h được sống.
    Cảm ơn lời nhắn của Astream82.

    :)
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến h tập thể dục rồi.
    Mình thấy vui hơn với trò "Răng miệng" của mình....:)
    Càng nhiều mồ hôi ra mình càng khoái......
    Chuẩn bị về tập thôi!.
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Gần 10h tối ngày thứ 28. Không bít có đếm nhầm kô?
    Ngày mai cả nhà sẽ ăn lẩu cá Photocopy. :)
    Mình thấy mền lòng khi đứa Bé ấy bị ốm. Có lẽ kô thể lạnh lùng được. Mình kô thể dửng dưng được. Làm được tới đâu thì làm.
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 31.
    3 Cô cháu đi du lich Hà Nội. ăn tất cả những gì đặc sản nhất....Không kể giời mưa....
    Chưa đi hết những chỗ nổi tiếng, tuần sau sẽ đi tiếp.:)
    Cả nước vì nhân dân, còn hôm nay Bác chứng kiến lòng thành của nhân dân. Mưa jó như thế...jời mưa thì mặc jời mưa, ta vẫn xếp hàng viếng Bác.
    "Đồng bào chú ý, ai có áo mưa thì tiếp tục viếng Lăng. Còn ai kô có áo mưa, có thể ra về, và vui lòng đến viếng vào ngày hôm sau". Đồng bào chú ý....chú ý.... "
    Mình còn kịp chụp hình ảnh...Một ông bố xòe áo của mình, che cho đứa bé cao độ chừng 80cm. Bé tí. Trông rất hay. và tiếp đó là miếng áo mưa bé xíu bằng cái khăn mùi xoa, che cho đưa bé, khi cái áo kô còn tác dụng nữa.:) Mình cứ nghĩ đến cảnh....Con Gà trống đứng như trời trồng jữa trời mưa, mà fía dưới là vài con Gà con. Nhìn thú vị fết. Ngày mai đến CQ post ảnh. Mạng nhà mình lởm quá.
    :D
    --------------------
    Mình định nói từ "Giá như tất cả còn như xưa...." ....Nhưng kô ...
    Mình sẽ kô nói từ ấy nữa. Vẫn nhớ. Nhưng Im lặng và lạnh lùng là liều thuốc tốt nhất cho mình.
    _________________
    Phượng Buồn, Cẩm Ly hát cũng hay, giống như cơn mưa của sáng nay, chiều nay, và chập tối nay.
    Ảnh chụp tuyệt vời!.
    Chúc tất cả may mắn. Ngày xưa, ngày nay.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ thật! Mắt nhắm mắt mở.
    :)
    Chúc ngủ ngon nhé! :) Mình vẫn còn sống, tinh thần mình vẫn còn minh mẫn. Đừng lo gì cả.......... :)
    Chúc ngủ ngon.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 32.
    Sáng lất fất mưa. Mát thật.
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cảm giác đc yên tĩnh, càng yên lặng càng tốt.
    Mình vẫn kô muốn gặp ai cả. Ép quá. Chán!
    Vẫn màu vàng rực rỡ ấy, vẫn màu đỏ chói loà ấy. Mình cần yên tĩnh thế thôi.
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa có vẻ cũng kha khá đây!.
    Mặc kệ, mình vẫn đi tập.
    Cuộc đời có còn là bao.! :)
    Fắn đi tập thôi.
    :D
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình về đến nhà rồi.
    Mình vui hơn hẳn.
    Mình soạn nội dung này đến lần thứ tư. Và mình đã bấm dấu "ngã", hoặc dấu "shift +ngã". Và thế rồi nội dung biến mất hoàn toàn.
    Đây gọi là Ngu kiểu Úc. :D
    ND kô thể gõ lại nữa. Cụt hứng!.

Chia sẻ trang này