1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 38.
    Hôm nay thứ 7 ngày 07/07/2007, vào lúc 7h sáng, theo như ABC nói, mình đã ước một điều....
    Điều đó thế này này..... :)
    Kô biết có nghiệm kô.

    Đứa cháu mình cũng thú vị fết.
    Mai lại đi chơi tiếp. Cả nhà đi nào....!
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 39.
    Mình vừa đi thăm 1 người bạn nhỏ bị ốm về.
    Nó không ốm như là mình nghĩ. Tại nó mô tả ghê wúa.... :D
    Thông minh thật!.
    -----------
    Vậy là một lúc có 2 đứa bé bị ốm cùng một thời gian.
    Mà mình thì cứ nói là "Ốm thì sẽ thế này.......".
    Thế mà....nó thiêng như ............:)
    Thôi được lần sau Kạch kô nói như vậy nữa. Nghĩ cũng kô. Nhỡ ai đó ốm thật nặng thì mình chết....
    ------------------------------
    Mình có vài cái ảnh rất đặc bịt. :D Mới toanh chụp hôm CN đi chơi cả nhà.... Mải chụp....bị trượt chân ê hết Mông" suýt máy ảnh bơi trong sóng biển nhân tạo.....
    ------------------------------
    Mông" may mà kô sao.....
    :D
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 40.
    Sáng này quả "nà" ngày thời tiết đẹp để bắt đầu đi nghỉ mát.....
    Mình lại thích được nhận quà rồi... :)
    Hôm qua mình bị lây ốm của con bé. Sáng ra lại tỉnh táo bình thường...
    "Mấy hôm trước mình nghĩ ra câu thơ như thế này này...."
    Thứ 7 máu chảy về tim...
    Mình đây mình chỉ ăn tim một mình...


    Tim xào ngon lắm...
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ra Cửa. Và mình lại bị sốc.
    Mình lại bị kéo về cảm giác....
    Kô bao h mình ra Cửa đứng nữa. Ít ra là trong thời gian này cho đến khi mình đi hẳn đây!.
    Riêng mình để đi khỏi đây nó khó khăn hơn là xin một việc mới.
    Số mình đúng là...Mong sao mọi thứ nhanh nhanh đi.
    Càng lâu, mình càng chết dần chết mòn tinh thần
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Công đoạn diệt mối....
    Đầu tiên là làm bẫy mối.
    Mối ăn vào, ngấm thuốc, và bò về tổ
    :-?
    :D
    Tin rằng: Con mối rất khôn, trước khi chết nó vẫn muốn an tán tại quê nhà.:D
    Ông diệt mối: Kười xấu wúa.... :D
    Ông mà comment như thế ở CQ này thì có mà....
    Làm sao mà biết mối đã chết hết nhỉ?
    Diệt mối BH 1 năm.
    1 năm sau quay lại, cả cái Sảnh CQ trụi vì mối.........
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày 11/07/2007. Là ngày rất đặc biệt đối với mình...Là những chuỗi sự kiện đánh dấu trong cuộc đời mình.
    Mà sao lại thế nhỉ?
    Thôi về thôi, về mà để có "Tình yêu cuộc sống".
    Về.!
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày thứ 41.
    Mọi thứ tuyệt vời. Vì hôm nay là ngày 11/7/2007.
    Hôm nay kô hiểu sẽ có những điều gì sẽ xảy ra nhỉ?
    Vì thông thường là luôn phải có 1 điều rất đặc biệt đến với mình.
    Hôm qua ngủ tít. Hôm nay vui vẻ. Chiều nay vui vẻ. Tối nay vui vẻ.
    Olalalalalalalla......lá.........
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc 11h trưa nay ngày 11/07/2007.
    Mình vừa mới ngẫu hứng làm ra bài thơi "Bắn Mèo".
    Mạng TTVNOL....Lởm.... Server Error "/" Application.
    Nhưng bài thơ "Bắn mèo" mình vẫn cứ thích post dẫu lệch h...
    Bắn Mèo.
    Hôm nay trời nắng chang chang.
    Bạn em nghỉ mát ở tận nơi nào chẳng hay...
    Mèo nhà em...1 con kô có..
    Mèo nhà hàng xóm 1 con, 1 đàn...
    E đứng ở lan can nhà, lang thang tìm cách...
    E quay vào nhà, bật điều hoà mát mát để giống như anh...
    Như lúc khác, em sẽ đồng ý đi cùng anh...
    Chứ giờ đây, em chỉ thích nghỉ mát...ở nhà..
    ---------giương kung bắn mèo...
    ----------tan na...zt 1 con....
    --------------Nát.
    Ghi chú: Hôm nay theo lịch trình, thì vào ngày XX, đồng chí sẽ có mặt ở Bờ biển đó. Rõ ràng nhà mình cũng đi đến đo. Vì lý do kô đi nghỉ mát rồi, mà lại xuất hiện lại thành dở.
    Nên: Đáng nhẽ được cùng cả nhà nghỉ mát ở đó. Thì mình ngồi nhà Bắn mèo....
    Kekekekeke
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sắp 7h tối ngày 11/07.
    Chưa có gì đặc biệt lắm xảy ra. (Cũng có rồi...nhưng theo đánh giá là chưa đặc bịt....:) ).
    Mình sẽ chờ đợi đúng đến 11h tối nay.
    Đây gọi là mong chờ. :)
    Thỉnh thoảng mình fát hiện ra mình cũng biết tạo ra những niềm vui, đọc lại thấy Fê fết. Nghĩa là cứ đợi đấy....Mình vui cái đã dù con tim kia đã chết thật rồi..... :)
    Có bài hát: 7 ngày chời mong.
    Mình sẽ sáng tác ra bài: 11h chờ mong.
    Sáng tác song, post sau.
    Bie bie bạn. Chúc bạn may mắn như tớ. Astream82
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 43.
    Mình ở nhà chơi với đứa cháu gấp đôi tuổi mình. :)
    Mình cũng thấy buồn cười...
    Và mình cũng thấy hay hay ở chỗ: Sẽ được có quà (1 của nhà , 1 của bạn lớn).
    Mình cũng vẫn muốn ngắm nhìn vài thứ.
    Mình vẫn muốn sáng tác bài hát :" 11h chờ mong".
    Có lẽ nên đổi thành "11h màu đỏ chờ mong..." hay đoại loại như thế nào ấy cho nó hay hay.
    Hoặc là fải dính dáng đến Kỹ thuật một chút, fải thực tế một chút, fải mang fong chất của một Cô gái Kỹ thuật....
    Nghĩ đi thôi nhé!
    (Nghĩ những việc như thế sẽ làm mình chẳng fải nghĩ linh tinh, mà vẫn có nghệ thuật để thưởng thức)
    Mai có Ca nhạc sống Tại Nhà Hát Lớn. Có lẽ nên đi...cho thoải mái. Hai cô cháu đi cho vui. Mấy khi nó ở VN.

Chia sẻ trang này