1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nói thật: Mình cũng kô thích đi chơi vào ngày mai.
    Lý do:
    -Mình chưa nghe nhạc như thế bao h.
    -Đi với Cháu mình như thế mình cũng kô thấy thú vị lắm.
    -Mình thích xem fim hơn.
    -Có P. điệu đi cũng cũng hơi đỡ đỡ.
    -Mình thích một mình nghe nhạc hơn.
    -.....Cơ số lý do.
    Và mình thật sự kô thích. Nhưng vẫn fải đi.
    :)
    Mình thích..........
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn ngủ ríu rít hết cả mắt lại.
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ, chỉ muốn chìm uống no nước trong bể nước.
    Bực bội trong người thật.
    Sao thế nhỉ? Không có gì để mình có thể làm vui lúc này nhỉ?
    Nhí nhố, tô tô, vẽ vẽ một lát nhỉ..... :D
    Vẫn mắt ấy, môi ấy, khuôn mặt ấy....nhưng nhìn khác xa vạn dặm so với trước đây. Hơi hơi buồn vì rủi ro ấy.!
    Kiếp sau, mình thích được làm con gì bay bay được trên giời ý!
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không! Mà là rất buồn vì cái rủi ro kô đáng xảy ra với CS cuộc mình.
    Mai vẫn là ngày mới kia mà.!
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa thích nói chuyện với ai, kể cả "Chat"/
    Mà từ xưa mình vẫn thế.
    Dạo này gặp chút vấn đề, mình Nói chuyện một mình cứ lan man vô tận, thậm chí còn chẳng biết dừng khi nào.
    Đúng là tình cảm của con người rất khó nói. Vô vàn, nhiều lúc kô thể kiểm soát được.
    Có lẽ sau khi mình hoàn thành xong tác phẩm "11h màu đỏ chờ mong" cũng là lúc mình ra đi.
    Nên thế là hơn!
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày thứ 43
    Hôm nay lại là thứ sáu ngày 13.
    Mình vừa chợt nhận ra điều ấy, khi đọc tờ báo nhắc đến nó.
    Đúng là ngày này vạn lần đen đấy. Tí nữa thì bị nó giật mất cái di động.
    Đi làm thì buồn ngủ kinh, mà về đến nhà, lại thoải mái. Đứa cháu mình nói nhiều kinh khủng. Nghe mãi không hết chuyện.
    Đúng như mình mong ước: Mong ai cứ nói thật nhiều, mình chỉ ngồi nghe thôi....
    Thôi chúc ngủ ngon.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 44.
    Kế hoạch thay đổi.
    Bơi và Bơi.
    Khoái.
    Thích.
    ...
    Mình kô quên những gì cả. Nhưng mình nghĩ nên làm như thế nào là tốt nhất cho xung quanh!.
    Ướt đẫm trong Bể nước.
    Đê mê nhìn ở dưới mặt nước...
    Kính rơi, ta lại mò kính....
    Mò xong, kính lại rơi...
    Cứ thế,...
    Ta lặn,...
    Ta bơi....
    Thích lắm.
    Khi vận động quên hết mọi thứ.
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 46.
    Đói quá. Quá là đói.
    Kiểu kiểu như:
    E mới ăn sáng cách có 1h.
    Mà sao tưởng chừng 10 năm e chưa ăn
    HH ơi, sao mà đói thế?
    Fắn đi ăn một lúc được Hô.....ng???
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trưa.
    Mình vừa đau bụng lại vừa buồn ngủ.
    Thôi chợp mắt tí vậy.
    Kệ đi :)
    Vui lên đi chứ? Nếu hứng chiều ta lại đi bơi tiếp.
    Hôm qua, trên đường bơi về mình đang hát bài gì có câu: Khóc trong sầu đau.............hát to tướng. Thế "nà" trời đang nắng đổ mưa, và có 1 đồng chí đi cùng đường vô tình fải nghe cái giọng của mình cũng chết ngất. Xấu hổ quá, mình chỉ kịp bịt mồn, fá lên cười và đội jời mưa đi thẳng về nhà, có dám dừng lại mặc áo mưa đâu. :D Kệ đồng chí cứ fóng xe đuổi theo. Mặc thế đố dám chịu ướt đấy. Lịch sự thì fải dừng mà mặc áo mưa vào nhé. Ta cứ fóng thẳng về nhà đấy làm gì được.
    Đây có nghĩa là: Giời mưa, ta khoái tắm mưa nhưng là tình thế bắt buộc.
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe lại bài hát "Vị ngọt đôi môi". Và mình nhận thấy nên sống như vậy. Giống như lời bài hát ý. Đừng vì một lần đổ vỡ mà TC trở nên trai sạn, gò bó, ngột ngạt. Không có Anh ấy, hay không có Em thì đương nhiên sẽ có một người khác phù hợp hơn ở bên cạnh lúc nào đó. Đừng để thời gian lãng phí trôi đi, khi đời người có còn được là bao? Kể cả khi ta cận kề kết thúc một cuộc sống. Nên như thế thì fải. Mình vẫn đang khóc đây. Kệ mọi người đi chơi, và mình lại băn khoăn với rủi ro của Cuộc Đời mình....Và mình nghĩ sẽ không thể quay lại thủa ban đầu, nhưng mình sẽ sống "Điên dại" với đam mê riêng của chính mình. Có thể khi nào đó, mình chợt hối hận, nhưng mình lại có niềm tin là mình đang làm đúng.
    Hôm nay là ngày 16, ngày đẹp trời như số phận của mình. Mình đã sống một mình kể từ khi "chia tay" kô điện thoại, không bạn bè. MQH duy nhất mình còn có đó là với một đứa bé. Mình đã định cứ để số Mobi đó, không nạp tiền vào nữa...Mình kô thích dùng Mobi nữa....nhưng rồi hôm nay mình đã nạp tiền vào tiếp. Và để làm gì bạn biết không: Để thỉnh thoảng mình lắng nghe một chút CS xuanh quanh..... :)
    Cũng lâu rồi cho một MQH ngắn ngủi. Có lẽ cũng chẳng còn gì đọng lại phía người ta. Mình sẽ thanh thản ra đi. Vài người bạn mình quý mến....Nhưng cũng kô bù đắp được là bao. Mình cũng mong họ quên nhanh mình...càng nhanh càng tốt. Dù sao, tất cả đã vỡ. Và mình chỉ thực sự đứng lên khi mình quên tất cả, và mình mới có thể làm được điều đó cho ra hồn. Mình yêu tất cả, nhưng mình đã chọn đường đi cho mình rồi. :)
    Mình mỉn cười vì...mình đã không quay lại. Với mình bây giờ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Số của mình còn vài năm nữa mới hết thời hạn nghe. Mính sẽ thường xuyên nạp tiền vào đó, để giữ số đó.....

Chia sẻ trang này