1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 49. :)
    Tuần này coi như toi kô tập tành bơi lội gì rồi.
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 50.
    10%VAT của những đồ mới mới được quy đổi ra "thịt mít". Chỉ có mít mới có VAT là 10%, ăn đồ khác chỉ được 5%.
    Hai bà chị ra chợ, chợ vẫn thế, vẫn hàng Mít quen thuộc.... :)
    Hàng mít: ơ cái cô hôm nọ đâu, sao hôm nay cô này lại đi ?
    Bà chị : Cô ơi, con bé ấy nó đang bị nghén, từ nay trở đi, sáng, trưa, chiều lúc nào cũng chỉ hàng mít của cô. Hôm nay nó mệt, cháu đi mua hộ... Giọng bà cứ dài ra.
    Hàng mít: ơ thật àh, nó nghén thật àh??? Nghén mít àh?
    Comment: Ở đây 2 bà chị khoái mít. Mình nhớ đi cùng có mỗi mỗi lần...thế mà bây h trở thành Nghén mít. :D Nổi tiếng rồi.
    Về CQ: H chị...! mít đây, e nghén àh? ăn vào nhé. :D
    5" sau: Bà chị đang ăn mít. Mà cũng lạ, bật dậy đi ra ngoài đường luôn. Mãi trưa mới về (kô bít nguyên do là sao)>>>:D
    Trở về CQ: Trời ơi, bà ấy đi Ngân Hàng, nhưng nhìn "***" kỹ, cứ thấy có biển hiệu "VI...." gì ấy là xông vào luôn. Bị bảo vệ chặn lại hỏi:
    - Vào đây có việc gì?
    - (Đang nóng vã mồ hôi bỏ mẹ) Thế kô có việc tôi đến đây làm gì? Là việc của anh àh? (Giọng đúng của Sếp)
    - Chú BV giụt cổ lại.
    - 1" sau bà quay ra luôn.
    -BVệ: ơ sao chị ra sớm thế?
    - Quên một thứ ở nhà! (Bà chuồn thẳng).
    Hoá ra bà ý vào nhầm ngân hàng của Nga. Bà chỉ nhìn cái Biển VI...là bà xông vào thôi.
    Thịt mít vẫn ngon lắm....
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vừa này mình vừa qua hội trợ về.
    Mình đi lòng vòng một lúc rồi tạt qua gian hàng "Cân điện tử"
    -Anh ơi có "kân" ở đây kô?
    -Kô. E quan tâm đến vấn đề gì?
    -Kô đâu (Kười tươi) E tưởng có Kân thì e cân thử một lát.
    (Chuồn thẳng, người ta Kân là Kân vàng, còn mình thì bít vậy cũng cố fải đòi hỏi một tí....:D )
    Tạt qua hàng lắp truyền hình cáp:
    Con Versa cổ màu xanh biển đẹp thật.
    Đứng im lìm.
    -Anh ơi có chìa khoá không?
    -Có đây? Nhưng mà nhà e có truyền hình cáp chưa?
    -Chưa!
    -Chưa có cấm chạm vào. Con này cấm chạm vào nhé :D.
    -Ơ thế chưa có cấm động vào àh? Thế thì fải mắc truyền hình cáp àh?
    -Chính xác....
    Thế là ta cứ đăng ký, đợi đến tết tây thì may ra truyền hình cáp mới về tới nhà mình. :D
    Trời mưa to rồi. Không áo mưa, ta ngồi đây lách kách....
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 51.
    Mình kô rõ về Luật bóng đá lắm. Nhưng mà cá với ông anh trai hoá ra là thắng. Được fết. Nhưng mà vẫn tù mù về bóng đá lắm.
    Dù đi trên đường phố đông đúc, trong quán ánh Dương, mình vẫn mường tượng ra cái trường ĐHGT đó. Ái chà....
    Hôm nào đi về kô lần nào mình kô nhìn vào cái trường đó.
    Bao h mình mới bắt đầu có được từng m2 đường đi đến Trường đó nhỉ? Cả cuộc đời. Khi trái tim hoá thành đá.
    Thôi buồn ngủ rồi. G9
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 52.
    Hôm nay thời tiết đẹp thật.
    Hôm qua ngủ muộn, sáng nay dậy rất sớm.
    Lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ như thế này.
    Nhưng mà mình vẫn muốn yên thân. Gọi điện làm gì, gặp mà làm gì. Mình kô muốn gặp lại dù bất cứ ai.
    Lại ép quá. Thôi được, cho bạn nhìn mặt mình lần chót nhé. Mình đã thay đổi rồi, không như xưa đâu. Dù kô theo con đường sai, nhưng cũng lạnh như tủ đá rồi. Khi nào tớ đủ bản lĩnh, gặp sau. Rất lâu đấy....
    Mong mấy người ổn định đi. Mong mấy bạn luôn may mắn. Thế thôi!. :)
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 53:
    Cái hôm khỉ gì vào ngày mùng 7/07/2007, lúc 7h sáng mình đã ước một điều.
    Tưởng quên rồi, bây h nhớ lại thấy buồn kười quá.
    "ƯỚC sau này mình có đủ 7 đứa baby". Nhưng mà hỏi thì đương nhiên đến chết đời nào mình hở miệng ra....Hâm àh...
    Cái điều ước này, nghĩ lại thôi mà phải pò ra Kười.
    Cái đầu hoa lá của mình...Ôi la lá....
    Rõ ràng là giảm đi rất nhiều so với cả cái buồng trứng vốn có. :D
    Thôi được rồi, hôm nay đang vui vẻ. Chiều ta đi bơi cái. Cả tuần kô được bơi lội rồi....
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Phì..phì...cười ko nỗi
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 57!
    Mấy hôm rồi, tự dưng đọc được bài viết sưu tầm trong mail. Thấy hơi bất ngờ. Có thể nào lại như thế nhỉ? Mình hơi nhớ nhớ là bài viết đó đã từng ở đâu đó. Nhưng mà lâu quá kô nhớ nổi.
    Thôi kệ, có làm sao đâu. Chỉ là cái bài viết thôi mà. :)
    Mấy hôm nay đầu óc thông thoáng lên nhiều.
    Mình cảm thấy nhẹ nhàng...
    Mà Bơi lội cực kì thích.
    Những buổi chiều kô tập thể dục là lại có mặt ở hồ bơi. Và mình kô làm mẹ mình fải bận tâm về việc TC của mình. Mọi thứ vẫn vui vẻ...
    Gió vẫn mát, thời tiết vẫn đẹp...Vẫn có những người tốt ở bên. Mình chỉ kô may mắn trong chuyện tình cảm thôi. Còn những thứ khác vẫn kực Đỏ. Kô fải nói là rất Đỏ. (Mà có những lúc mình cứ tưởng là hết tất cả) :D
    Lẽ nào Tử vi nói chuẩn. Mình có Quý nhân phù trợ....
    Ôi bài hát ...Trong tình yêu hoa lúa rộn ràng....
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 58.
    Hôm nay rằm.
    Chợ vẫn thế, chả khác tẹo nào.
    Mua hết đồ cúng Kụ xong....
    Thấy đào tiên ngon quá....
    Mua luôn.
    Mình đã ăn 1 quả đào tiên. Ôi, mình sắp thành tiên nữ.
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa bơi về. Khổ thật, lại gặp đúng đứa bạn thân tại Bể bơi..... :)
    Mình đã muốn tránh rùi, để từ từ gặp sau, thế là gặp mất rồi...
    Mình lao xuống bể nước. Nước hôm nay lạnh thật...Kô mát như mọi khi.
    Mình lặn, và kô nhớ là nỡ tay dìm một đứa bé..... :D
    Tại nó cứ học nổi, chân khua lung tung, mình ngứa mắt, mình túm chân nó....
    Rồi mình bơi tiếp. Đương nhiên chẳng ảnh hưởng tới hoà bình của ai....
    Rồi mình cứ thấy vật tròn, đen, bé tẹo, cứ bơi đuổi đâm đầu vào lưng mình. Ở đâu ra đứa bé vừa Béo, mặt tròn, xấu thế, ngắn củn mủn cứ đuổi theo mình thế....
    Té ra cái đứa bé mình nỡ tay Dìm lại là Bà chị gái nó đang học bơi. Khổ thế kô bít.
    Đã thế mình cũng đuổi Bơi với nó. Mình túm nó, nó cứ nhất định đâm đầu vào mình như cái đầu tàu. Thế là cứ chơi trò đuổi bắt dưới nước...Sặc vì uống nước với nó. Mà đứa bé này lạ thật, nhất định nó kô chịu nói với mình một lời, mình cũng kô thèm thanh mình với nó....
    Và lúc ra về, nó nói đúng một câu. Hẹn bà chị vào ngày mai bơi tiếp. Chột hệt cả dạ. Đúng là cục than di động, Béo, mặt tròn quay, bé ngắn tí.... Ôi giời ơi....Mai chị Teck ở nhà....Chịu,, chị lỡ hẹn với cục than nhé....
    Cả buổi bơi, chỉ có mỗi mình và nó chơi mèo, và chuột dưới nước. Kể ra cũng thích thích.././

Chia sẻ trang này