1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 60.
    Hôm qua mình đã gặp một cô bé rất Đen. Đen theo đúng nghĩa của nó. Rõ ràng là cô bé này kô may mắn...
    Cô bé đi xe honda và đâm vào đuôi xe mình, rùi ngã lăn ra, mà rõ ràng mình nghĩ trong trường hợp đó, kô thể ngã được. Nó năm im, bất động trong giây lát. Mặt mình tái mét...Rồi lấy được bình tĩnh rất nhanh.
    Mình quay lại, đỡ nó lên, cho nó ngồi bên đường, thực hiện các động tác sơ cứu bình thường....Đang trên đường đi họp lớp cứ tưởng gặp vận đen, là toi cả họp hành....
    Mình cố trấn tĩnh nó. Khi đó mình nhìn thấy mắt nó đỏ hoe, có lẽ đau quá kô chịu được nên nước mắt cứ lăn ra........... :) Chả khác mình khi hồi xưa ngã xe là mấy....
    Mình chạy đi một lát, bảo nó ngồi đấy chờ mình, và cố gắng động viên nó là mình có Kinh nghiệm về Y tế. Cái này thì kô fải điêu đâu. :D
    Lát sau mình quay lại, mang tất cả những thứ cần thiết từ hiệu thuốc về để băng bó cho nó...
    Và mình mới phát hiện ở chân trái của Nó cũng vừa mới bị băng bó xong, nhưng ở phía dưới bàn chân. Còn cú ngã này, làm nó bị thương ở phần phía trên. Phải nói nhìn rất xót ruột.... Nhưng mình đã nói gì đó làm nó bật cười... Mặc dù mắt nó cứ có nước mắt chảy ra.
    -Trong bạn rất quen, đã bao h bạn đi bơi chưa nhỉ? Hình như là gặp nhau ở bể bơi thì fải...
    - Chưa..
    -Bạn sinh năm bao nhiêu?
    -86
    -Thế còn bạn.
    -8X.
    -Ôi sao trẻ thế.
    -Mình cười tươi. Và trả lời nó: Mình chơi bời nhiều nên trẻ dai...
    -Cả hai cười fì.
    Nó đâu bít rằng mình còn đã từng là 1 y tá thực sự.Dù mình học kỹ thuật...
    May mà sự cố kô làm mình lỡ buổi gặp lớp.
    Trời nắng, trời nắng, thỏ con đi tắm nắng rồi.
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tan buổi tập. Thật là mệt.
    Vừa đau mắt, vừa đau xương...đầu thi u ám như là đang sốt dở....
    Đúng là u ám...thật.
    Hãy nhớ rằng: Mọi thứ của trước đây đã vỡ rồi. Không thể hàn gắn lại. Đã vứt vào sọt giác rồi. Thì đừng có kiếm tìm lại làm gì. Phải bắt đầu bằng cuộc sống mới cho chính bản thân nhé!.
    Mình thà mãi mãi chăm sóc một đứa bé kô fải con ruột của mình còn hơn ở bên một người phản bội trong tình yêu.
    Mình có thể tha thứ tất cả mọi thứ. Nhưng trong chuyện tình cảm, không có chuyện tôi trở thành người thứ ba, tôi bị biến thành "trò đùa" được.
    Thế nhé.
    Nếu cái ttvnol này là một cái bảng viết! Mình sẽ kô ngần ngại, cầm viên phấn viết lên vài chữ:
    Tôi, đã từng vui chơi tại đây!
    Viên phấn rơi xuống đất. Tôi rời TTVNOL.
    :D
    Mọi thứ đã thay đổi rồi. Yêu thương vẫn yêu thương nhưng là dành cho những người bít yêu quý, biết kiên nhẫn.
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 51
    Không mình đổi ý.
    Mình muốn thế này này......
    Đại loại là do mình có tâm sự, nên nhất định mình đã có mặt ở box tâm sự.
    Nên mình kô kí tên vào cái bảng Black nữa, mà kí tên thẳng vào Mông" của Mod Box Tâm Sự.
    Mod "anhhaham" xin xì cái Mông" ra nhé....
    Mình kí:
    Mình đã từng vui chơi tại đây!
    Olala.....
    Xong rồi!.
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 65!
    Tình yêu như gió, gió cuốn về trời....
    Cảm mến đứa bé....và đôi điều băn khoăn.
    Bây h mình bắt đầu rơi vào tình trạng ốm vặt. Đúng là sức khoẻ của một con người không thể coi thường được. Nhiều khi cảm giác ốm nằm một mình trên chiếc giường, khi mình chỉ còn một mình nó cũng tủi thân vô bờ bến. Nhưng biết nói làm sao nhỉ? Mình lại là người "bản lĩnh" và rồi mình lại tìm được những niềm vui bù lấp vào đó.
    Trân trọng những kỉ niệm, những gì mình đã có...nhưng không đồng nghĩa mình sẽ "ôm những kỉ niệm" đó để gặm nhấm. Rất mong HP theo sự lựa chọn của người ta.
    Những đứa bé luôn làm mình suy nghĩ nhiều hơn.
    Mình chỉ mong anh trai mình lấy vợ nhanh, để mình còn kịp nhìn những đứa cháu của mình. Thế là hạnh phúc lắm rồi.
    Gia đình mình đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều từ sau chuyện TC của mình.
    Thôi, mình rời TTVNOL. Dù sao cũng là những nỗi lòng rất khó nói với ai, nên spam vào đây.
    Ai cũng có lúc yếu lòng như vậy!
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 69.
    Mình lại đổi ý.
    Tại sao lúc nào mình cứ cũng "mân mê" ngôi sao may mắn ở trên cổ của mình? Sao thế nhỉ?....
    Mình có hai đồng xu, cùng series, và đặc biệt lại có chiếc VƯƠNG MIỆNG 7 cánh trên đầu. Mình muốn tặng cho "ai đó" một nửa. Nó quý nhưng mình lại thấy nó bình thường. Đứa bé ấy mình đã cho nó 1 tờ tem quý, và 1 tờ tiền cổ. Cho lúc nó còn be bé...vì mình rất yêu quý nó. Không hiểu sao lại như vậy. Nhưng qua bao nhiêu năm, cách nó giữ gìn những đồ vật đó dù tuổi nó bé, mình càng thấy mình đã cho đúng người.
    Mỗi người có một sở thích...Đứa bé đó sẽ cần mình khi nó trưởng thành, bởi vì mình biết là như vậy... :)
    Mình muốn đi học nhẩy điệu SALSA...Có thể nào mình sẽ tìm được hướng đi mới khi mình vận động, khi mình đang làm đẹp về hình thể cũng như sức khoẻ để bước tiếp con đường mình đang đi.
    Mấy viên thuốc mình đang uống sẽ giúp mình có nghị lực hiểu rõ bản thân. Vì có khi khi mình trải qua những thử thách của cuộc đời, khi ấy mình mới có đủ sức để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. :)
    Mình bắt đầu làm những món ăn... trước đây có lẽ cũng là điểm sai lớn nhất của mình....Mình muốn bù đắp lại hết.
    Mình sẽ dần dần có được từng M2 trên con đường đó. Có Bạn júp mình sẽ nhanh hoàn thành hơn...
    Cứ cảm ơn Bạn trước. Cảm ơn Bạn vì đã Im Lặng để hỗ trợ tớ. Người bạn học cùng lớp.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 70!
    Bắt gặp 2 đứa bé sinh đôi, mũm mĩn bước vào fòng tập. Xinh kô thể tả nổi.
    Mình cố nói chuyện với đồng chí X để đồng chí trẻ trung mà Kưới vợ 2 ấy. Để đồng chí hiểu rằng, kô fải cái gì cũng quy tắc lắm ....
    Nói chuyện vài lần mình cũng bít điểm yếu của đồng chí này: Quá chi tiết, nên kô hạnh fúc trong cs gia đình. Đồng chí thích chính xác. Nhưng trong CS chính xác như thế Phụ nữ thấy chán, thấy gò bó. Tình yêu của Bố giành cho con, chỉ là điều kiện vật chất và những kinh nghiệm dành cho Bé. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy đứa Bé đó thiếu hẳn điều gì đó. Ngập ngừng mình kô nói nhưng mình cũng hình dung ra.... Đứa Bé sẽ Khôn hơn so với tuổi của nó.
    Làm bạn thôi, chứ kô ý định đâu. Bàn bè nói chuyện júp nhau hiểu hơn về CS thôi. Mình kô cần điều gì từ đồng chí đó cả. .... :D
    Mình chỉ chính xác là: Thích những đứa Bé. Thế thôi... đó là nguyên nhân duy nhất, mình duy trì mối quan hệ "lạ lẫm" này. Giá như đồng chí ấy và nửa kia của đồng chí ấy bít nhìn nhận ra cái gì là quan trọng nhất, thì sự tan vỡ trong GĐ nó kô diễn ra như vậy.... Vỡ rồi, thì đương nhiên kô lành. Bắt đầu bằng CS mới. Rồi sẽ có những con người hợp lý hơn ở bên cạnh.
    Còn mình chỉ Khoái đam mê "Nỗi niềm" riêng của Bản thân. Thành công được, khi ấy nó sẽ là lợi ích của rất nhiều người.
    Biển nước mênh mông vô tận....Nếu fải chết, hoặc chết rồi mình thích được rắc tro trên Biển. Để mình có thể đi được đến mọi bến Bờ.
    Mình sẽ thêm điểm này vào di trúc của mình.!
    :D
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7X.
    Không nhớ được chính xác ngày nữa.... Dù sao mình vẫn Ngu.
    :D
    Hôm qua, mình ăn mỗi bát Rượu nếp, mà lại bị say....Người bình nóng quá, mình Xì hai cái chân ra cho ông anh trai nhờ bóp hộ. Vì mỏi rã rời xương cốt.
    Bé tới h ông ấy đã bao h bóp chân cho mình đâu. Cứ thỉnh thoảng mình kêu Oai oái....ái...... Ông ấy toàn véo mình là chính chứ xoa bóp cái khỉ gì.
    Bực mình mình đá fát vào Bụng. .... :D Anh mà kô tập đi, sau này về vợ nó đạp cho thủng Bụng....
    Mình khoái quá cười khanh khách...và cũng là lúc ngấm rượu...
    Ngủ tít luôn.
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7X.1
    Cơ quan mình có đồng chí cực chi là cẩn thận....
    Đồng chí này rất là có duyên... phải nói là rất duyên.
    Trong các buổi họp, nếu đồng chí có ý kiến, đồng chí sẽ nói: Em xin fát biểu một tí. Nói "chung" ai cũng tôn trọng đồng chí ấy thôi. Nhưng nhiều khi *** nhịn được Kười.
    Nếu nhờ đồng chí: Đồng chí sẽ nói " Chờ tớ một tí".
    In tài liệu sai, hỏi tại sao?: Em bị sai một tí...
    Nói chung đồng chí nói bất cứ vấn đề gì bác cúng Gí vần Tí vào cuối câu. Ấy vậy mà có những lúc đồng chí nói chuyện với người lạ, thuộc dạng VIP, đồng chí cũng alô cái vần ...Í... đó vào....
    Làm thế nào để xửa cái tật này của đồng chí bây h????????????
    Quả là câu hỏi to tướng. Nhất là đồng chí này có Tướng bảo thủ, và lại có cả tướng chậm tiến, ít khi nhận lỗi, mà lại rất thích cầm đèn chạy trước ôtô. Nói chung là rất khỏ xửa chữa...
    Tranh thủ lúc anh em mải mê làm việc, đồng chí đang loai hoay việc j đó ... Mình mới dán cái biển hiệu "CHO EM XIN MỘT TÍ" to tướng vào sau áo đống chí.
    Cả chiều, đồng chí cứ lang thang trong CQ. Cơ mà mọi người biết, nhưng cũng vui vẻ cười. Gọi là Cờ Sờ Sờ....(Cười sung sướng). Phải nói cách làm này hiệu quả thật.
    Khi đồng chí fát hiện ra cái biển hiệu, đồng chí jơ ra trước mặt bà Chị, đổi luôn bà chị. Bà chị mình giải thích:
    Tại e rất hay xin mọi người, mỗi người " 1 tí". Xin nhiều thế để làm gì? Thừa ra ấy....Cả phòng kô nhịn được cười.
    Đảm bảo lần sau đồng chí sẽ quên luôn vần Í đế thêm cuối câu vào.
    Đây gọi là cười sung sướng, cờ sờ sờ...
    Đây gọi là gương soi sáng, gờ sờ sờ....
    Nói đến gương: Mình kô hiểu tại sao đồng chí này lại lắp những 3 cái gương trên 1 chiếc xe máy.... ? Khi được phỏng vấn, đồng chí giải thích: Để khi chở người yêu có thể nhìn được 3 phần của bạn gái.
    Mình kô hiểu 3 phần đó là phần gì? Nặn óc ra cũng kô hiểu. Thế ai biết là 3 phần ấy là phần gì? :D
    Mình đầu óc hơi hoa lá một chút, cộng thêm mắt kô được "tinh" lắm nên trí tưởng tưởng vô cùng phong phú.
    3 phần của bạn gái là những cái gì? Sao kô fải là số khác nhỉ?
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày thứ 7X.2
    Hôm nay mình đi sn đứa bé. SN bù. Vì tuần trước mình kô đến được. Socola chính hiệu. Ăn fát, bít liền. Khoái quá.
    Cô chú coi mình như Con gái nhớn. Ôi, mình sung sướng. Nó lớn nhanh thật. Vài tuần kô gặp nó lại cao lên vài Cm. Chả hiểu ăn j mà cao thế? Đổ cho mình ít để mình có chiều cao chuẩn xác.
    Nó ngủ chung với mình.
    Nó gối đầu vào bụng mình, mình mân mê cái tai to vĩ đại của nó, nhét vào lỗ tai nó. Cái trò này ngày xưa mình và nó vẫn chơi. Thật kô hiểu tại sao Tai của mình lại nhét được vào lỗ tai của mình. Thích thật.
    Mình ho hắng tí, nó bít mình đang ốm, nó tắt luôn quạt, lấy tay chặn lên cổ mình và vuốt, vuốt. Động tác vẫn thế.
    10 móng tay nó cụt, như vì nó đói quá, nó gặm sạch sẽ móng tay. chả còn gì cả....
    Và điều đặc bịt, nó đã có bạn trai, mình vặn vẹo nó đủ điều nó chỉ tiết lộ tí. Chả thu thập được gì như nhiệm vụ phụ huynh giao. Vậy là nó đã lớn. Vẫn hơn mình là cái chắc.
    Nó đã bít để bên cạnh mình tờ tiền may mắn cổ mình tặng nó năm xưa....
    Rồi mình sẽ tặng nó 1 đồng tiền trị giá nữa. Khi nó tròn 20 tuổi. Kô fải ai cũng may mắn như nó, khi nó có được món quà đấy.
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7X.3
    2 hôm nay đi công chứng. Cơ mà tưởng cải cách hành chính thì cơ chế làm việc sẽ nhanh, gọn. Ai dè cái người cần có chữ kí, đi chơi hết rồi. Rút kinh nghiệm, mình mang hẳn 1 tờ giấy trắng, và cái bút, để vẽ vời lúc chờ đợi... Và mình đã nặn ra bài thơ sau.
    Gia đình tôi và IT.
    Anh đau lắm, đau lắm e ơi!
    Đau khúc giữa, phần gần hạ vị?
    Kao Misa đây, cầm vào mà bóp?
    Cứ thế, cứ thế, được rồi, được rồi?nhưng thấp hơn một chút.
    Ái, ái, làm gì ?ochan chát? thế, ?odịu dàng? thôi?e nhé?
    Em vã mồ hôi, múa may đôi bàn tay nhỏ?
    Mẹ nhìn lên, ngắm cái quần sooc rất chi là sờ?tin?le?
    Ngo ngó một lúc, ôi?.Quần Thủng Đít?.
    Anh hoảng hốt, ngoái đầu lại?.vờ vịt kiểm tra?
    Em bật cười ?oKhanh khách? hù doạ theo?đấm xoa?
    Rồi chợt như thiếu thiếu Khúc fần nào đó?
    Em ?onhấn? Kao vào toàn đoạn Cổ.
    Nóng ran lên, em bóp hết?Véo cái này?ai bảo hôm trước véo lại?
    Khoái quá, Kười hai lá phổi rung lên theo từng nhịp thở?
    Thuốc uống chưa E?
    Chưa uống đâu
    Thế àh?.....
    Vậy thì chờ vài 3 năm nữa sẽ khỏi thui em!
    Sung sướng?.
    Em Kười vì cái quần Style quả thật là sờ..teen lém?!
    Rồi hôm nay e lại biết đến bạn IT.
    Bạn IT học tiếp phần nghiệp vụ..
    Admin ở đó thế nào, e tò mò thắc mắc.
    Bình thường thui, nhưng cơ mà Điệu..
    Điệu thì đương nhiên, thế còn fần Xinh?
    Cáu?.Nó bảo em quan tâm vô lý.,
    20 chiếc răng nhe ra, để khớp fần ?ovô lý? ấy của em.
    Vậy là ?oEm mờ ét ây? nó học tiếp?
    Học tiếp rồi, rồi nó vẫn sẽ Ngu như em.
    Nó sẽ biết thiếu thiếu đi một nửa những điều vui vẻ.
    Khi mọi mệnh đề đều hiển nhiên đã trở thành Định lý.
    Đâu còn gọi là Nếu ?như., thì?mà ?là?.nữa Kưng ơi!
    Khi ấy muộn rồi đâu còn gì nữa hả Kưng?.?
    Em băn khoăn đứng giữa 16 ngả đường?
    Rẽ ngã nào, cũng đưa e về góc cuối phố..
    Và mỗi chiều chiều, trên con phố ấy tấp lập..
    E sẽ vô tình biến thành 1 loài ?oSâu lạ? tấn công vào họ nhà IT
    Len vào các computer dò dấu 1 USER?
    User đó là ai em không quan tâm nhé!.
    Chỉ cần đủ ?oChip & Main? là OK thui!
    Em sẽ ấn phím Enter thi hành lệnh?
    Lệnh đưa ra, kích hoạt CPU, thế là e đã có Anh!.
    Thế là em sẽ có 7 công chúa nhỏ?
    Hoặc giả là 7 hoàng tử nhỏ, em thì vẫn OK.
    Công chúa của em phải xinh nhất vùng?
    Cơ nhưng mà điều này chưa chắc được?
    Vì ?osâu nhỏ? cũng fình fường như vô vàn loài ?osâu? khác?
    Cũng can thiệp, cũng phá hoại, cũng chiếm vùng xử lý của Anh?
    Nhưng ?osâu? này hơi khác một chút nhé anh!
    Có ?oô nhớ? rõ ràng rành mạch?..
    Không chèn ?onhầm lẫn? từng mảnh vỡ?
    Để trút vào một Bộ lão trung tâm đâu.
    Như thế độc ác vô cùng, CPU hỏng hết.
    Phá hết ?ochíp & Main? còn đâu mà dùng lại được nữa?
    Ai xử lý phần còn lại nữa hả anh!....
    Vậy:
    Main & Chíp phải tốt chứ nhỉ?
    Nhất định là dòng ?omain? siêu luồng em hằng ao ước.
    Để em có thể cắm thêm vài thanh RAM nhớ nhỏ?
    Nhỏ thôi, để cấu hình anh yêu của em sẽ khác?
    Đê công chúa và hoàng tử sẽ xinh đẹp hơn của ?osâu? khác.
    Em!. Hạnh phúc nhất rồi, Ôi là hạnh phúc.
    Nếu cứ giao nhiệm vụ như thế này nữa, mình sẽ vẽ hẳn ra 1 con Voi.
    Đến khi chết rồi, mình vẫn thấy cuộc đời Vui Vẻ.

Chia sẻ trang này