1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7X.4.
    Mình lại đi công chứng tiếp. Và cả sáng nay chỉ có công chứng và công chứng nhé...Đã thấy mặt bà phó chủ tịch phường rồi...He..eh...Hôm nay kô đi chơi. Nhưng mà vẫn chờ và đợi. Đợi hoài mình nhớ đến Gia đình. Nhớ đến thằng cháu của mình khi nó chăm sóc vợ nó đẻ. Tại sao một người đàn ông thành đạt, Việt kiều hẳn hoi, mà sẵn sàng chăm sóc vợ như thế. Trong 3 tháng kiêng kũ của vợ...ngày ngày ngoài những vấn đề cơm nước, giặt đồ...nâng khăn rửa mặt cho Vợ...Nó còn hơ hơ bàn tay ấm vào lò sưởi....rồi kem theo bột nghệ, xoa vào mặt Vợ. Để cho nó bóc hết phần da thay khi sinh bé. Bởi thế mà Vợ nó đã gần 50 tuổi rồi mà có thân hình, làn da như gái 30. Mà 30 chắc gì đã bằng Vợ nó. ...Bởi thế, sao họ hàng nhà mình, bà nào cũng trẻ khoẻ...Khi đã gần 50 rồi. Nó bảo. Nếu lười trong những lúc ấy, về già mình lại chăm sóc nó khổ lắm. Chịu khó tí sau sướng...
    Thế "nà" cái đầu hoa lá của mình "Đẻ" ra bài thơ như sau:
    Chăm sóc vợ
    Tại sao có vô vàn đàn ông.
    Người ta cứ quan tâm về một phía...
    Phía đó khô khan, có gì mà hay thía...
    Sao cứ đăm đăm hướng về nó thế anh?
    Mỗi cuộc vui anh đều quên béng Vợ..
    Nhỡ mất vợ rùi anh có vui thế nữa hông?
    Vợ anh cũng "nà" nửa từng lít rượu.
    Uống say mèn, rượu biến Vợ thành 3...
    Olalalá...
    1 ngả anh, anh ôm mình lăn trong quán nhậu.
    1 ngả anh, anh lại nằm ủ rũ âu sầu...
    Khi sầu hết, bạn bè ra đi hết...
    Anh có còn rẽ ngã còn lại về Vợ kô?
    Hướng của anh là hướng kiếm ra bạc ra xiền.
    Sao nỡ trách điều vô vàn hợp lý ấy của anh!
    Nhưng anh ơi! E hỏi anh câu này nhé!
    Tại làm sao Vợ cứ héo mòn...?
    Khi xiền cứ xúng xính trong từng ngăn ví nhỏ.
    Em cũng thíh nhưng chỉ cần vừa đủ.
    Đủ 1 fần, Đủ nhất vẫn là anh.!
    Tại làm sao bạn anh đã về già..
    Trông "gia cảnh" lại vô cùng "fát đạt"
    Lộc fát, lộc fát khi anh khắc 3 chữ...
    "Anh yêu Em", nhất định "Chỉ yêu Em".
    E là vợ, là lộc fát của riêng anh,
    Khi con tim đã cùng đi về 1 hướng.
    Vợ anh khoẻ, nhất định anh sung sướng,
    Về già rồi, Nó lại chăm sóc anh.
    Anh chỉ "đẹp", chỉ "hoành tráng" khi còn sức trẻ...
    Nhăn nheo nhiều, Bồ nó vò nát anh ngay.
    Tiền anh kiếm, anh làm gì cũng được,
    Mang cho Bồ em "***" nhịn được đâu.
    Em sẽ bảo con, con ơi Bố Fát Lộc,
    Mua súng cao su, Bố bắn nát 1 con Bồ.
    Bồ chết đi, Bồ lại sống lại,
    Anh hết đường, Anh có sống lại được kô?
    Con E nuôi, mà anh nuôi cũng được.
    Lớn lên rồi, nó sẽ hằn dấu "Tên Bồ Anh".
    Đương nhiên E sẽ kô để con e như thế nhá! :D
    Xoá hết vết thương, E & Nó làm lại từ đầu.
    Nhưng anh ơi, nếu lòng e đã tha thứ....,
    Thì cứ về, nhổ hết mọi sầu đau.
    Nếu anh là Vợ, hoặc giả vợ phạm lỗi như A.
    Thì đương nhiên, vô vàn mảnh vỡ...
    Vỡ miếng này, rồi lại vỡ mảnh kia...
    Biết gắn làm sao cho thành là 1.
    Khó thế rồi, anh lại kô quay về với Vợ,
    Khó thế rồi, Vợ cũng kô đi về hướng anh...
    Cả hai ta, hai ngả, hai đường....
    Cuối cuộc đời mới thánh thót "GIÁ NHƯ",
    *** chị được cuộc đời Vô lý thế ư?
    Nên anh ơi! Chăm sóc vợ là...tận cùng của Hạnh Phúc.
    Con xin thề, con chỉ nói Bậy có 1 Tí
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7X.x
    Anh trai về Huế. Ái chà, vui vẻ thật. mình có 1 tuần ở nhà chơi một mình. Nghĩa vụ ông ấy to, ông ấy vác. Nghĩa vụ mình bé tí, nên mình chơi. :)
    Mình lại đang nghĩ về cái sự trùng lập vô lối đang diễn ra bên cạnh mình. Lẽ nào cuộc đời mình sẽ chỉ là số 13. Và vì sao mình cứ muốn tránh, thì nó lại cứ diễn ra, mà kô fải mình nói đâu. Tử vi nó nói đấy. Và thực tế mình nhìn thấy đúng thế.
    Và vì sao mình kô thể có anh yêu, và vì sao t/y đối với mình nó chỉ là hạt bụi đường, mà kô fải hạt sạn,kô fải lá cái gì to tướng... Vì sao mình kô thể có được điều mình mong muốn. Tất cả chỉ vì "Nông nổi" vì mình "nông nổi" nên nhầm đường lạc hướng. Rốt cuộc mình chưa từng có 1 khoảng trời riêng bé tẹo nào với người mình đã yêu. Chưa từng 1 lần, và tại sao mình lại ngồi chung quán cafe với Bồ trước của người ta. Nếu mấy đứa fục vụ ở đấy, cứ nhìn mình mà chửi mình là đồ ngu, thì cũng đúng. Hôm trước ngồi với Bồ, hôm sau ngồi với mình đúng vị trí ấy ấy...
    Nông nổi nhận ra điều "Vô lý" hết sức! Và mình đã yêu cũng vô lý. Vì mình nghĩ, đã trót yêu rồi, thì sẽ kiên nhẫn chờ đợi "cái điều Vô lý" ấy sẽ biến mất. Cho fép có thời gian để xác định mối quan hệ. Nhớ nhung nào rồi cũng fải qua để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng người ta có yêu mình đâu. Mà chờ mà đợi cái điều viển vông ấy. Và cuối cùng là kô thể, kô thể kéo dài được nữa nên chia xa. Yên tĩnh lại mới nhận ra bao nhiêu điều đó. Chỉ biết im lặng mà thôi...
    Và đã 2 lần yêu rồi, mình vẫn là kẻ thứ 3. Và mình nghĩ TY đối với mình nó xa vời lắm. Có nhịn đói cho đến chết, leo đến tận 9 tầng mây rồi, cũng kô thể có nổi 1 TY. Và cũng kô thể biết được những điều "yêu thương" trong TY. Dẫu lòng luôn đi theo 1 hướng. Vì thế, mình cũng kô thèm nghĩ đến TY nữa. Mình fắn khỏi TY. Mình sẽ chết và trở thành Bông hoa trắng muốt. Mình sẽ "sắm" riêng một góc bàn, mà kô fải riêng một góc trời nào nữa. Ngồi vào đó mà học hỏi, mà làm nốt những fần còn lại mình chưa làm cho đến hơi thở cuối cùng.
    Mình ghét nơi Phố Cũ.
    Trở về Phố Mới vẫn khoái hơn!
    Bóng bay, bay quá tận chân trời.
    Hết không khí ảo, nó nổ Bùm cái là xong.

  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7X.x
    Anh trai về Huế. Ái chà, vui vẻ thật. mình có 1 tuần ở nhà chơi một mình. Nghĩa vụ ông ấy to, ông ấy vác. Nghĩa vụ mình bé tí, nên mình chơi. :)
    Mình lại đang nghĩ về cái sự trùng lập vô lối đang diễn ra bên cạnh mình. Lẽ nào cuộc đời mình sẽ chỉ là số 13. Và vì sao mình cứ muốn tránh, thì nó lại cứ diễn ra, mà kô fải mình nói đâu. Tử vi nó nói đấy. Và thực tế mình nhìn thấy đúng thế.
    Và vì sao mình kô thể có anh yêu, và vì sao t/y đối với mình nó chỉ là hạt bụi đường, mà kô fải hạt sạn,kô fải lá cái gì to tướng... Vì sao mình kô thể có được điều mình mong muốn. Tất cả chỉ vì "Nông nổi" vì mình "nông nổi" nên nhầm đường lạc hướng. Rốt cuộc mình chưa từng có 1 khoảng trời riêng bé tẹo nào với người mình đã yêu. Chưa từng 1 lần, và tại sao mình lại ngồi chung quán cafe với Bồ trước của người ta. Nếu mấy đứa fục vụ ở đấy, cứ nhìn mình mà chửi mình là đồ ngu, thì cũng đúng. Hôm trước ngồi với Bồ, hôm sau ngồi với mình đúng vị trí ấy ấy...
    Nông nổi nhận ra điều "Vô lý" hết sức! Và mình đã yêu cũng vô lý. Vì mình nghĩ, đã trót yêu rồi, thì sẽ kiên nhẫn chờ đợi "cái điều Vô lý" ấy sẽ biến mất. Cho fép có thời gian để xác định mối quan hệ. Nhớ nhung nào rồi cũng fải qua để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng người ta có yêu mình đâu. Mà chờ mà đợi cái điều viển vông ấy. Và cuối cùng là kô thể, kô thể kéo dài được nữa nên chia xa. Yên tĩnh lại mới nhận ra bao nhiêu điều đó. Chỉ biết im lặng mà thôi...
    Và đã 2 lần yêu rồi, mình vẫn là kẻ thứ 3. Và mình nghĩ TY đối với mình nó xa vời lắm. Có nhịn đói cho đến chết, leo đến tận 9 tầng mây rồi, cũng kô thể có nổi 1 TY. Và cũng kô thể biết được những điều "yêu thương" trong TY. Dẫu lòng luôn đi theo 1 hướng. Vì thế, mình cũng kô thèm nghĩ đến TY nữa. Mình fắn khỏi TY. Mình sẽ chết và trở thành Bông hoa trắng muốt. Mình sẽ "sắm" riêng một góc bàn, mà kô fải riêng một góc trời nào nữa. Ngồi vào đó mà học hỏi, mà làm nốt những fần còn lại mình chưa làm cho đến hơi thở cuối cùng.
    Mình ghét nơi Phố Cũ.
    Trở về Phố Mới vẫn khoái hơn!
    Bóng bay, bay quá tận chân trời.
    Hết không khí ảo, nó nổ Bùm cái là xong.

  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thịt mít vẫn ngon nhỉ?
    Mình nghiện mít và Trứng Cá..... :)
    Chiều về, mình mua luôn mít. Để mát mát rùi ăn. Mình mặc cả giá cả. Giá cả OK mình mua... :)
    Nhưng cô ơi, trong ví cháu còn từng này xiền. Thiếu 1K có được kô nhỉ? Ngày nào cháu cũng ăn mít. Mua riết thành quen. Thôi cháu nợ cô 1K nhé... Bà bán mít Kười tươi OK ngay.
    Thế này nhé. Bà bít thừa của nợ này là của nợ Kô hề có Kỳ hối trả lại đâu. Nhưng mà bà vẫn Kười tươi mà bán mít cho mình. Mình vừa mặc cả, vừa tán bà bán mít...Phải nói mít của Cô ngon thiệt. Cứ thế, mình fát hiện mình lại mua đồ giống Bà chị Ở CQ mình rùi. Chít thật.... :)
    Mà nói thiệt, có đủ xiền trả mình cứ tán fét bà ấy như thế xem trình độ mua hàng mình ntn? Có ngu lắm kô? Nói chung cũng đường được....
    Vứt hết vào Tủ. Mai ăn ngon mát lịm....
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7X.x.1
    Nhiệm vụ hôm nay của mình là đi "Đong gạo". Hết gạo lúc nào kô hết hết vào đúng lúc này.
    Chiều nay xem trình độ mua gạo của mình ntn? Mình chưa từng mua gạo bao h?
    Để đơn giản....xem nào...mua làm sao giống như gạo ở nhà nhỉ? Kô bít là loại nào nữa.
    Đứng giữa 10 thúng gạo, mình vẫn thấy giống nhau...
    Vo vo một lúc, rã rời ra...mùi thơm thơm....
    Vác về nhà nấu, kô đúng Hương, là cháu mang trả đấy... :D
    Thế là xong!
    ------------------------
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần sau mua gạo Bắc Hương nhé!.
    Nhớ rồi....
    Mình quên hết cả chữ ở trong đầu. Chỉ nghĩ đến việc "Đong gạo" chiều nay. Nghĩa là chắc là mình chán học lắm rồi. Nên bắt đi học nữa thế mới đau.!
    Than ôi!
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không bít ngày thứ bao nhiêu nữa.....
    Hôm qua mơ ngủ cái khỉ gì ấy. Ngủ rồi còn mơ tung tăng đi dự đám cưới đứa bạn.....thế là cái ALô rung rinh...Mình túm alô và alô.......Mãi kô thấy gì....Mình nghĩ sao giống thật thế nhỉ? Cứ như ma ám....Rồi mất ngủ luôn.
    Kô hiểu thế nào nữa. Bây h, lăn ra ngủ thì khoái....Bùn ngủ kô tài nào mà chịu được.
    Mà Mobi để tận đâu đâu, thế mà mình cũng "Mộng du" dậy tóm nó mà kô bít. Ôi mình gặp ma.! Nửa đêm...mà kô thấy gì cả.
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mà rõ ràng điện thoại mình luôn đặt ở chế độ rung cơ mà. Nghe thấy gì mà bảo dậy. Mà để tận xa tít mù tắp....
    Ghê quá. Đứa nào đang úm mình đây, hay là Ma nhỉ? Nếu là ma thì tốt. Mà người mà làm mình 3h sáng bật dậy, mò ra điện thoại chờ điện thoại kêu kể cũng ghê ghê.....
    Ôi...ghê quá. Mình bị Ma ám rùi. Liệu có đứa nào cũng mơ giấc mơ kì kục giống mình kô nhỉ? Rồi trong giấc mơ 2 đứa alô cho nhau nhỉ??????????????
    Ôi giời ơi! Kô hiểu được....
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ, ủ rũ. Về nghe tin 2 đứa hàng xóm Kưới Vợ. Nhanh kô thể tả nổi. Cái đứa sinh trùng với mình cũng Kưới cơ đấy. Còn cái đứa chơi từ thời cởi chuồng cũng Kưới. Không thèm sang nữa. Sang ê cái mẹt lắm. Đi ngủ cho tốt.
    Ngủ bù tội tối hôm qua kô được ngủ. Cho chúng nó Kưới hết đi rồi mình dọn ra ở riêng cho khuất mắt mọi người... Suốt ngày nghe Ca, ngán lắm rồi.
    Fắn đi ngủ đây!
    G9!
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào một buổi sáng tốt lành.
    Đúng là ngủ "LO cái mắt" thì sáng ra sung sướng hẳn.
    Biết ngay mà, nếu mà mất ngủ là mình Káu ngay.! Káu thậm tệ. May là kô chạm trán với ai, kô thì mình "Truyền" cho "tí ti"
    Ôi giời ơi! Sung sướng! Sáng bảnh mắt ra là nghĩ đến việc đến lớp học ABC....Chả hiểu thế nào nữa....
    ABc, cờ sờ sờ....

Chia sẻ trang này