1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình lại vui vẻ!
    Nói chung là rất vui vẻ sau buổi học!. Ở đâu mình cũng "mò" ra điều vui vẻ.
    Cứ thoải mái đi, rồi nó sẽ chui hết vào đầu ngay mà. Nếu nó mà kô chui được vào đầu. Nghĩa là nó đáng vứt đi!. Không có gì fải tiếc, fải băn khoăn.
    Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời.
    Mẹ thì ra chợ, mua mì xào cho...''
    Vừa đến lớp, e thăm thú hết....
    Trút hết "âu lo" ở nơi nho nhỏ...
    Bước vào, e ngắm fòng ngay...
    Phòng này đã là fòng quen từ trước.
    Học nhiều rồi, nhưng vẫn thấy ngu ngu...
    Cả fòng hoành tráng, Nhân Viên "hoang dại"
    Béo béo, gầy gầy, cao thấp...bèo bọt, keo kiếc nhiều lắm thay.!
    Bởi chắc cho nên họ là VIP...
    Học nhiều vào, họ biến thái thành Anxtanh!...
    Nhận ra rồi nhé, một con Hổ cũ...
    Khi xưa, chung thầy, chung bàn...có fải kô?
    Hổ này là hổ Ngu nhất...
    Nhưng có fần biết nhịn trước, để được sau.
    Hổ này kô thể ăn thịt được....
    Nhớ ra rồi, bởi nó giống Biển hiệu của e!.
    Xong một fát, tất cả relax...
    Lăn tăn nhiều trước đống Calo to...
    E chỉ dám xơi fần nho nhỏ...
    Kô dám Thịt nhiều nó lại biến Thành Anhxta..nh.
    Toi mất!.
    Vui vẻ!.
    Tối nay về, e sẽ ngắm cô dâu hàng xóm.
    Olalalá...cùng với bó hoa to tặng bạn, tặng mà kô thích mang cắm vào bàn nước to!
    Xong! Gian wúa! Chúa sẽ tha tội cho "Con chim nhỏ"
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra, kô bít bước chân "rì" ra đường?
    Ngã đánh oạch một fát. Thế là mình có ngay hình chúa Jê..Su ở nếp váy trắng muốt. Lần này Chúa "sướng nhé, kô fải xuất hiện ở trên jời, kô fải là ở vết dầu loang trong cái gara ô tô ẩm thấp nữa. Mà ở cái váy Trắng của Con nhé! :D
    Đi đường cứ gặp nước là mình Đen ngay. Lần sau nhớ, là bước cả 2 chân ra khỏi nhà cùng 1 lúc, cho nó âm dương dung hoà. :D
    Ung dung bước vào lớp, và nghĩ Chúa ở fía sau.
    Bậy wúa! Dám đặt chúa ở Nếp váy của mình. Thôi, chúa cứ tạm tha tội cho con 1 Tí nhé!
    Đi ăn cái đã. Mà chỉ ăn nhẹ thôi. Vừa nẫy uống nhiều cafe thật. !
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có vé xem Robocon. VIP luôn.
    Kì công mình "săn" vé từ tháng 7! Cứ tích cóp càng nhiều vé càng tốt. Rủ mấy đứa đi luôn@
    Mình ĐỎ....thôi được như thế coi như là mình đang được Bù đắp.
    Sung sướng.
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không đưa Nó đi xem thì áy náy. Đưa Nó đi, thi về Khuya kô thể tả nổi. Về đến nhà những hơn 12h đêm. Kinh wúa. Mà fim thì mình cũng bít sơ sơ. Hic...1 lời hứa với 1 đứa bé....
    Năm ngoái mưa to thế mà mình cũng đưa Nó đi xem được. Ngày mai, kô bít có mưa không nhỉ? Nhỡ mưa to thì sao? Nghĩa là mọi thứ lại giống nhau àh. Năm ngoái mưa to, mạng Mobi lỗi, mình kô liên lạc được với ai để hỏi cụ thể lịch chiếu....Và rồi...mình alô đến cái số ấy. Nói thật cũng kô hiểu tại sao lại muốn nhờ vả lúc ấy. Có lẽ bởi vì, nếu mà kô nhờ, kô lẽ hai chị e đứng giữa trời mưa để đi đến đó xem Fim khi kô bít chính xác lịch chiếu àh?.... Có lẽ duyên số nó bắt đầu từ đấy. Nếu kô bình thường kô bao h có khái niệm gọi cho người mình cảm thấy kô tin tưởng đâu. Nhầm!.
    Mình bây h cũng đâu còn có bạn bè nào nữa. Có mỗi nó làm bạn. Vì nó trong sáng, vì nó là đứa bé. Muốn nhờ ai júp mình, nhưng mà khó thật. Lại nhờ hàng xóm của Nó. Nhờ xong mà ngại Méo hết cả mồn. Kô bít có ổn kô?
    Nhiều lúc trên con đường mình đi, cũng thấm thía fết. Làm gì còn ai? Ai nhìn mình cũng Kười mình, hoặc chí ít, mình cũng thấy kô còn cảm giác tự tin, và chí ít mình kô thể nói được gì. Nhắc đến là thấy nản.
    Mình bít số của mình chỉ có thể là thế. Mình kô nghĩ đến nữa. Nhưng liệu có ổn kô nhỉ? Mình kô sao? Nhưng xunh quanh nhìn vào họ fán xét mới Kinh. Và gặp gỡ bất kì ai ngang hàng với mình đều có những câu hỏi như nhau. Mình sợ trả lời những câu hỏi đấy. Kô lẽ mình nói là....
    Vấn đề đúng là chẳng có gì. Nhưng mà lòng buồn vì những suy nghĩ ngu ngốc hỏi mình ?
    Mình chỉ mong mình sẽ mất đi cảm giác dày vò mình cứ triền miên thế này. Vứt hết vào thùng giác rồi. Họ lại lục lên, bắt mình fải nhớ. Mệt hết cả xác. Đúng là một đống bã đậu. Chả hiểu tình cảm của Họ là gì mà Ngu thía. T/c là tình cảm. Mất đi rồi, lại còn trát muối vào mà làm gì. Dù như vậy, thì mong họ quên sạch sẽ đi. Mình kô có khái niệm trở về đâu.
    Những cơn ác mộng triền miên. Mình có tội tình gì chứ.? hiếm khi mình ngủ đủ 5h một ngày. Mà vẫn fải vận động cho cái Đầu nó kô bị chết đi.
    Đừng tưởng mình kô thể hiểu hết mọi việc. Nên nhẹ nhàng một chút đi. Mỗi người một hướng cứ thế mà đi.
    Mình kô còn trẻ nữa, và những lần đổ vỡ trong mình cũng nhiều rồi. Nên mình cũng kô có cái cảm giác của Cô gái mới lớn bị vấp ngã đâu. Mọi thứ đều fân biệt rõ ràng. Mình vẫn biết tìm những niềm vui xung quanh. ít thôi, miễn là mình kô để mình chết là được.
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đẹp. Không mưa. Tôi nay chắc hẳn kô mưa. Thế thì tốt.!
    Nếu mà mưa, thì mình nghi mình bị "Ma ám"....
    Ngủ trưa fát. Bùn ngủ thật!
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mai là ngày xoá tội vong nhân....
    Thôi fải bỏ Robocon thui. Chịu khó xem chiếu lại vậy.
    Không bít ở trên jời cao, Người thiếu gì nhỉ? :D
    Nhớ nhớ, rùi quên quên, thỉnh thoảng lại như là Bi.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vậy 1 năm, Nó vẫn nhớ đường mình đưa nó đi và về. Trí nhớ quả là tốt.
    May họ cắt bớt fim, mình được về sớm hơn, kô thì toi.
    Kô bít năm sau, mình có đưa nó đi xem đc nữa kô nhỉ? Kô bít.
    Tối nay thời tiết đẹp kô mưa bão...
    Mình buồn ngủ wúa. G9!
    Lớp Phổ Thông họp lớp. Kỉ niệm 10 năm...cũng lâu thật. Nhưng mà có lẽ kô đi. Vừa bận, vừa kô muốn đi. Tóm lại là kô muốn đi.
    Mình đã xa rời hết tất cả rồi. Còn gì nữa đâu!
    Tối nay, mình ước ngủ, và mơ thấy những điều thủ thỉ của Bố....mong sao để mình có thể hiểu hiểu được điều gì đấy!. Mà sao kô mơ thấy nhỉ? Mơ đi chứ?...
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mưa to wúa. Hôm nay mưa To nhá, kô fải hôm wua ...
    Mẹ lại về quê rồi. Thế là, ta lại ở nhà một mình tối nay....Nhịn đói từ trưa tới h đói wúa.
    Mát giời thế này, ăn thịt Vịt thôi. Tí nữa chín, mình fải xơi hết nửa con Vịt này. Cố mà ăn cho hết, cho nó trôi tuột cái cảm giác Buồn Buồn vớ vẩn đi. :D
    Tóm lại: Cuộc đời mình cơ bản là vui, trừ những lúc mình bị mọc mụn ở Mông....Còn lại vui vẻ.
    Hình như hôm nay mình nhìn thấy 13, trên đường đi về nhà...Hay là mình nhìn nhầm nhỉ? Dạo này mắt kô được tinh lắm. Chắc là nhầm rồi. Mà trông béo ra thì fải. Và mình cảm giác như "anh trai" của mình như vừa sản xuất thêm được e bé hay sao ý.? Trông fấn khởi lắm....Lâu lắm rồi mình kô thấy 13 nữa. Chắc fải 1 năm nữa may ra mình mới gặp lại. Chắc thế là ổn...
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình bị say bia, và fê rùi.
    Lâu lâu lại có cảm giác này.
    Mọi người ngồi đây, mình kô muốn nghe gì cả. ... Họ muốn mình rời đây, và rời hẳn VN vì...
    Mình say luôn, vì mình cũng kô bít nghĩ gì nữa.
    Ngủ cái.!
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 28-08-2007, mình đi sinh nhật đứa bé 7 Tuổi.
    Cảm giác: CS đứa bé bình thường, nhiều bạn bé bé.
    Mình đã buộc bóng bay vào thành một xâu dài, cắt hoa quả, trình bày cho cái tiệc SN bé tí của đứa bé đó.
    Mẹ nó ở bên cạnh, nhưng mình thấy chị ấy hạnh fúc khi ở bên Nó. Đâu có vẻ gì là Buồn hay Tủi thân đâu.
    Đứa bé vẫn vui vẻ, có Cu tí, ngồi chán chán thế nào, đứng dậy, đi qua chỗ khác, vén áo và Tụt quần....Để làm gì nhỉ? Mình cũng kô bít? Ôi bọn trẻ con....
    Mình rất có vấn đề với bọn trẻ con? Sao thế nhỉ? Bố Nó thì đi công tác triền miên...
    Ngôi nhà có vẻ thiếu nhiều thứ? Chứ kô fải là một Cô Vợ đâu? Như thế nào nhỉ? Mình cũng cóc bít nữa....
    Nói chung: Mình muốn có sự trở về của Bà chị ấy? Bít đâu được ấy? Khi lòng đã tha thứ,thì cứ về thôi? ....
    Sáng nay, trời mưa mưa ướt ướt...
    Mình ta ngồi duyệt từng Website...
    Chiều nay đường fố đông wúa thể
    Mình ta thẳng tiến tới Thanh Xuân.
    Bó hoa to, tươi tắn...
    Giúp Bé hon, một nụ cười.

    Hình như nhà này, gần nhà 13. Thôi chết rồi, cái gì cũng giống 13.:D Cuộc sống quả là Gian Dối wúa. Nhưng vui là OK!.... Mình cũng Gian đâu kém. Vớ va vớ vẩn là mình Thịt từng thứ một, nếu Gian quá đáng.
    Olalalalâlâssssssssss..........
    Mình nói với bà chị bán Hoa: Hoa chị cứ to vĩ đại vào, trẻ con nhìn vào nó thích là OK. Bà Kười tươi, hào hứng Bó hoa Ly đẹp tuyệt vời. Dù sao fát lộc cho bọn trẻ con còn Khoái hơn cho bọn Người Lớn Fức tạp.

Chia sẻ trang này