1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Nhi đồng.
    Bao h mình có nhi đồng?
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát hay, cũng fê fết.
    abc...xyz....
    Minh Tuyết hát, giọng cũng trong, cũng hơi buồn, và cũng tràn đầy những niềm tin hy vọng mãnh liệt giống Ngọc Lan vậy!.
    Thỉnh thoảng trên đường phố tấp lập, dù trong mưa, mình vẫn còn nhớ nhớ......những kỉ niệm.
    "Đêm lao xao,
    Anh đang nơi đâu, anh đang nhớ ai?......Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai?....Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi....
    "
    Giờ phút bịt ly sắp rồi, ngoảnh lại là cả một khoảng xa xôi. Ôi cuộc tình dở dang.
    Cảm xúc đến chỉ một lần. Với con trai là thoáng qua, với con gái thì đó là những kỉ niệm khó quên. Trừ phi trái tim Hoá Đá.
    Thích nghe hát kinh khủng, ngoài giờ làm việc, nghe nhạc......và nếu có thể .......lại may mắn nào đó sẽ mỉn cười thui. Không việc gì phải lo.
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát hay, cũng fê fết.
    abc...xyz....
    Minh Tuyết hát, giọng cũng trong, cũng hơi buồn, và cũng tràn đầy những niềm tin hy vọng mãnh liệt giống Ngọc Lan vậy!.
    Thỉnh thoảng trên đường phố tấp lập, dù trong mưa, mình vẫn còn nhớ nhớ......những kỉ niệm.
    "Đêm lao xao,
    Anh đang nơi đâu, anh đang nhớ ai?......Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai?....Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi....
    "
    Giờ phút bịt ly sắp rồi, ngoảnh lại là cả một khoảng xa xôi. Ôi cuộc tình dở dang.
    Cảm xúc đến chỉ một lần. Với con trai là thoáng qua, với con gái thì đó là những kỉ niệm khó quên. Trừ phi trái tim Hoá Đá.
    Thích nghe hát kinh khủng, ngoài giờ làm việc, nghe nhạc......và nếu có thể .......lại may mắn nào đó sẽ mỉn cười thui. Không việc gì phải lo.
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có những thứ cực kì đơn giản mình lại bỏ tuột mất?
    Màu sắc, suy nghĩ, cảm nhận xuanh quanh, sao kô nói mà cứ lặng im, để chỉ khi mất rồi thì mới thấy hối tiếc, mới sửa chữa. Không thể chấp nhận nổi.
    "Hôm nay là ngày cuối tuần đẹp, bạn nên dành thời gian chăm sóc cho gia đình, đi chơi, hưởng thụ bởi vì bạn đã lỗ lực làm việc cả tuần rồi. Thậm chỉ là sinh em bé, nếu bạn muốn">
    Quẻ này vừa gieo xong.
    Thư giãn thôi! Hơi thở phải khoẻ mạnh mới "nói này nói kia " được. Không toàn bốc fét hết.
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có những thứ cực kì đơn giản mình lại bỏ tuột mất?
    Màu sắc, suy nghĩ, cảm nhận xuanh quanh, sao kô nói mà cứ lặng im, để chỉ khi mất rồi thì mới thấy hối tiếc, mới sửa chữa. Không thể chấp nhận nổi.
    "Hôm nay là ngày cuối tuần đẹp, bạn nên dành thời gian chăm sóc cho gia đình, đi chơi, hưởng thụ bởi vì bạn đã lỗ lực làm việc cả tuần rồi. Thậm chỉ là sinh em bé, nếu bạn muốn">
    Quẻ này vừa gieo xong.
    Thư giãn thôi! Hơi thở phải khoẻ mạnh mới "nói này nói kia " được. Không toàn bốc fét hết.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mắt kém đi kinh khủng. Thị lực giảm sút. Thời tiết nóng thật. Mà thực ra trong lòng có tâm trạng, nên thời tiết trở nên khắc nhiệt.
    Làm thế nào dễ chịu một chút?
    Đi bơi vào h này thì bơi ở đâu? Đi đâu cũng dở dở dang dang?.
    Mọi lúc mình động viên người khác, bây h mình lại tự động viên chính bản thân.
    Đến h phút này rồi, thì còn "đam mê" cái gì nữa không nhỉ? Tào lao quá!.
    Moi thứ bắt đầu cũng bằng tình cảm, và mọi "bi luỵ" cũng từ vấn đề tình cảm mà ra. Vui cũng nó, tan nát cũng lại do nó. Mà sao vẫn cứ phải có nó. Buồn cười thật!.
    Mà kô có nó, thì còn có cái gì thú vị nữa. Lại cực kì hợp lý.
    Nếu có thể yêu được nhiều người? Mình sẽ có thể yêu được khoảng chừng bao nhiêu là đến giới hạn Max. Mình kô làm được điều đó. Max=1.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mắt kém đi kinh khủng. Thị lực giảm sút. Thời tiết nóng thật. Mà thực ra trong lòng có tâm trạng, nên thời tiết trở nên khắc nhiệt.
    Làm thế nào dễ chịu một chút?
    Đi bơi vào h này thì bơi ở đâu? Đi đâu cũng dở dở dang dang?.
    Mọi lúc mình động viên người khác, bây h mình lại tự động viên chính bản thân.
    Đến h phút này rồi, thì còn "đam mê" cái gì nữa không nhỉ? Tào lao quá!.
    Moi thứ bắt đầu cũng bằng tình cảm, và mọi "bi luỵ" cũng từ vấn đề tình cảm mà ra. Vui cũng nó, tan nát cũng lại do nó. Mà sao vẫn cứ phải có nó. Buồn cười thật!.
    Mà kô có nó, thì còn có cái gì thú vị nữa. Lại cực kì hợp lý.
    Nếu có thể yêu được nhiều người? Mình sẽ có thể yêu được khoảng chừng bao nhiêu là đến giới hạn Max. Mình kô làm được điều đó. Max=1.
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chọn màu khác thay cho màu mình yêu thích.
    Màu sắc cũng đánh giá tính cách con người, và thậm chí cả tương lai nữa.
    Phụ nữ chỉ đáng yêu khi có gia đình và bên đứa trẻ. Mình đã nhận thấy từ lâu. Nhưng mãi mãi khó mà đạt được bởi vì chưa có duyên mà thôi.
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chọn màu khác thay cho màu mình yêu thích.
    Màu sắc cũng đánh giá tính cách con người, và thậm chí cả tương lai nữa.
    Phụ nữ chỉ đáng yêu khi có gia đình và bên đứa trẻ. Mình đã nhận thấy từ lâu. Nhưng mãi mãi khó mà đạt được bởi vì chưa có duyên mà thôi.
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sáng online, lòng buồn biết mấy!.

Chia sẻ trang này