1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình lại được giao nhiệm vụ đi Công chứng tiếp!
    Bà Phó phường lại đi chới nhá. Cứ vứt đấy, cuối h bà đi chơi về, bà tổng duyệt ký cho. MÌnh bùn cười vì mấy cái vụ Oánh dấu vô lý của mình....
    Nói chung, Phường gần dân nhất, dân gần gũi hơn, nên thoải mái hơn, dân đi chơi, mà phường cũng fải vui chơi chứ.
    Mình ăn luôn 1 bát Bún nhiều dọc Mùng, (dù trong bụng kô hề đói). Ngồi chỗ mát mát,mình nghĩ linh tinh, trong lúc chờ đợi........Ăn xong mình cũng thấy ngang ngang nhiều thứ lắm.
    Thế là cái bài thơ Oánh dấu nó được sinh ra.
    Mỗi một tờ sao, là những 9 con dấu kia đấy. Nhớ nhá, đúng 9 con dấu.
    Công văn đến, e ơi công văn đến.
    Đã đến rồi fải Oánh dấu thui,''
    Đúng, đủ toàn lượng 9 con dấu đỏ.
    Mỗi một con anh Oánh rõ ràng...
    Xong một tờ, e đếm đã đủ chưa?
    Nếu chưa đủ, A hun fần thiếu nhé.
    Hôn một fát, dấu tròn là trọn vẹn.
    Xong hết rồi, e sẽ còn thấy fê fê.
    Gian wúa!
    Anh, 9 con dấu đủ rùi vành vạnh.
    Hoàn tất rồi, e tịch thu ngay.
    Nhưng anh ơi, cái fần xác thực !!!!
    Thiếu hẳn rùi, anh có cho wua kô?
    Wua bằng mắt....
    Quay lại nhá, e ơi, anh kí nốt.
    Bực hết mìn, e chìa giấy ra.
    Thế đã đủ chưa? E chưa thấy đủ...
    Xì mông ra, e kí XY....
    Bà phó phường fức tạp y như anh!
    Tích góp thật nhiều, tham thì oánh một trận.
    Over time liên tục vào h fút cuối.
    Đống bản sao đây, bà Oánh fát là xong.
    Kinh wúa...
    Dân đứng đó, mặc kệ nhá...
    Bực mình rùi, rùi cũng fải giãn mặt ra.
    Xong hết tất, e cười toe toét.....
    Xung sướng ra về vì đã Oánh dấu được tên anh!
    Xong vụ dấu má, e lại nhớ tới đứa bé đó. Thời gian rất lâu rồi. E vẫn kô thể quên được giây fút ban đầu e gặp nó, và bắt đầu hướng nó tới Toán học.
    Cục Bột nhỏ, mền mại trong váy mẹ.
    Nó và em dò dấu cuộc đời nhau.
    Đôi mắt ngây thơ trong sáng dịu dàng.
    E hôn nó bằng tâm hồn lạ.
    Lúc e buồn nó gọi tới Fone e!
    Những điều giản dị cứ thế trôi đi.
    Góp thật nhiều, cuối đời bật thành nỗi nhớ...
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ lễ mùng 2-9, mình đg nghĩ có lẽ mình đi tu 2 ngày nghỉ ấy.
    Ví dụ lên chùa, ăn chay, tụng kinh Kúng Kụ, bảo các Kụ fù hộ nốt những fần còn lại cho nó OK liệu có đc kô nhỉ?
    Lên cái chùa nào thiêng thiêng một tí. Xin ít lộc chùa, về cho nó mát nhà mát kửa.
    Còn hơn ngồi nhà, Mọi người nhìn vào, sốt ruột, làm mình khó trụ được tinh thần lắm.
    Cứ như thế nhẩy!
    Ngày lên chùa. Tối về nhà ngủ. Lòng thanh thản cho nó khoái!.
    Khi nào mình bít tin 13 có em bé nữa, mình sẽ gửi wùa cuối cùng cho nó. Một đồng tiền may mắn cuối cùng. :)
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có vẻ rất đẹp jời.
    Nếu kô thế, thì tại sao, vừa xong mình online và tìm được một câu chuyện hay để đọc. In tất. Tối về đọc cho nó vui vẻ."Chuyện tình New York". Đọc vài trang rồi, cảm giác jống ở câu chuyện nào đó đã đọc. Nhất thời chưa nhớ ra. Mấy cái vụ văn chương này, mình có vẻ chậm tiến....Download tất và Để đấy Saveas và đọc dần
    ...
    Và lần đầu tiên mình bít đến mặt tờ báo: Mẹ & bé của đứa sắp Kưới nó đặt. 9.900đ/tờ. Phải nói nhiều mặt e bé thật. Mà ai đưa cho mình xem nào. Là đồng chí Bảo vệ. Rỗi kô? Xem đi. Mình cầm luôn. Và nhiều e bé thế. Hic.....mình có nợ với bọn trẻ con hay sao. Đi đâu mình cũng rất có vấn đề với bọn này.
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc xong 30tr tờ A4, thấy bị cuốn hút bởi cô gái này.
    Có điểm duyên fết: học làm Nail, học Spa, sống ở New York và quan trọng nó lại là Hà Kin. Dù sao, chưa đọc hết chưa bít mấy. Nhưng mình bắt đầu bít tò mò nữa rồi. Thật hay bịa chưa bít, nhưng cũng thuộc dạng "hâm hâm" đây! Thú vị fết. Cái tiệm nó học Nail ???? Mình lại có thắc mắc, muốn điều tra đúng thế kô nhỉ? Bít đâu được ấy. Để kiểm tra dễ lắm...dù sao nó cũng ở cùng khu với ông anh họ của mình. Và nó làm Nail. Nhớ nhé! Cô gái này cũng thuộc diện fức tạp lắm....Xem tình hình ntn nhỉ?
    Xuất bản thành truyện cơ đấy? Mình tò mò to tướng lên rồi đây!
    Mình lại đổi ý kô đi tu nữa. Đi tu chán lắm. Khéo mình ngủ gật khi tụng Kinh ấy chứ. Đưa mẹ đi chơi, và đến Vincom đập côn trùng cho Khoái!. Cứ xả láng đi, chả tốn bao nhiêu xiền đâu :D
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nóng wúa. Tệ hại của hôm wua vừa ăn mít vừa đọc truyện.
    Rõ là Mít để ngăn đá rồi. Mà nóng thế. Mọi lần ăn tẹt ga có nong đâu. Sao bây h nóng thế nhỉ?
    Bơi được thì tốt bít mấy. Làm thể nào, nhúng cả con Vịt" vào nước nhẩy khi đg ở CQ .....
    Sáng ra mẹ mình đọc cho mình 1 đoạn, chả bít thơ hay văn xuôi. Đại loại là những kinh nghiệm sau những buổi sáng triền miên ngồi ngâm cứu sách về ăn uống, dinh dưỡng...nói chung là rất là nhiều. Những >20 quyển cơ mà. Đọc xong mình lăn ra cười. Tối về mình post. Các bà chị nào mong muốn, cứ dán ở cái bếp ý. Rất hữu ích mà nhớ dai.
    (Cái trò biến xuanh quanh thành thơ cóc tía, mẹ và mình là cùng gen di truyền ấy, còn mình thì rất khoái xuyên tạc tả thực chân thật CS mà mình thấy nó vẫn fải Khoai Khoai mới đúng yêu cầu của mình...)
    Mình thì vẫn dốt dốt...
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trong những lúc chế biến thức ăn, có thể chúng ta không để ý hoặc chưa hiểu biết hết về tác hại của những loại thức ăn tương fản rất thông thường, các lương y và đầu bếp nổi tiếng trung quốc đã khuyên các bà nội trợ, đặc bịt chủ quán ăn phải hết sức lưu ý đến những loại thực phẩm này và nói rõ cho mọi người không được ăn cùng một lúc với nhau. Vì chúng tạo ra độc tó có hại cho sức khoẻ, thậm chí chết ngay trên bàn tiệc.
    Đấy đại loại dẫn dắt vấn đề như thế.....
    Nó được xuất fát từ đài fát thanh Xã địa fương nơi mình cư trú. Mẹ mình nghe được, về thuật lại như thế. Và có thơ sinh ra....

    Mật ong sữa sữa đậu lành.
    Ăn cùng tắc tử đề fòng mau mau.
    Thịt gà kim giới kỵ nhau.
    Cùng ăn một lúc ngứa đầu fát điên.
    Ba ba ăn với rau sam.
    Bụng đau quằn quại khó thoàn vẹn thân.
    Chuối hột ăn với mật đường.
    Bụng fình dạ trướng dọc đường fân rơi.
    Trứng gà nấu tỏi than ôi!
    Ăn vào chắc chết mười mươi rõ rành.
    Sữa bò cam quýt bưởi chanh.
    Cùng ăn một lúc liên thanh sấm rền ( Đánh rắm)
    Đường đen với sữa đậu lành.
    Đau bụng tháo dạ hoành hoành suốt đêm.
    Nôn mửa bụng dạ kô yên.
    Vì do hải sản ăn liên trái cây.
    Nước chè thịt chó no say.
    Thường xuyên như thế có ngày ung thư.
    Khoai lang hồng mận ăn vô.
    Dạ dầy viên loét tổn thương tá tràng.
    Vitamin C chớ có tham.
    Nấu cùng ốc hến, nghêu, tôm, cua sò.
    Chẳng may ăn fải vài giờ.
    Chúng tạo chất độc bảng A chết người.
    Gan lợn giá đậu lực cười.
    Bỏ chung mất sạch bổ tươi ban đầu.
    Thịt dê ngộ độc do đâu.
    Chỉ vì dưa hấu xen vào bữa ăn.
    Động kinh chứng bệnh rành rành.
    Là do thịt lợn rang chung ấu tầu.
    Thịt gà rau cải có câu.
    Âm dương khí khuyết thoát vào hư vô
    Cải thìa thịt chó sào xô
    Ăn vào đi tả hôn mê khôn lường.
    Quả lê thịt ngỗng tưởng thường.
    Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao.
    Thịt rắn kị củ cải xào.
    Ăn nhiều sao thoát lưỡi dao tử thần.
    Cá chép cam thảo nhớ rằng
    Trúng độc tức khắc không cần hỏi tra.
    Chuối tuôi khoai môn fiền hà.
    Ruột đau quằn quại như là dao đâm.
    Ba ba ăn với rau dền.
    Trúng đốc nguy hiểm chớ lên coi thường.
    Tránh cho làng xóm quê hương.
    Thức ăn tương fản trăm đường hiểm nguy.

    Chúc mọi người nhìn ra được điểm j ấy hữu ích. Còn mình đag nhẩm đọc, xem có vào đầu được ít nào kô nhỉ?
    Mẹ mình làm thơ về cuộc đời của Mẹ. Nhưng có đặc điểm mình bít nhưng chưa bao h mình mở quyển số đó ra để đọc một chữ. Dù nếu nó có ở trước mắt. Vì mình nghĩ, khi nào đến lúc, mình sẽ đọc mà thôi. Còn bây h mình chưa muốn đọc.
    Ngồi gõ text thế này mình đg nghe bài hát trên TV có câu hát " ....Ánh mắt nào thiết tha.....bay lên những áng mây....."
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình kô kìm nén nổi, mình nói chuyện lại với L.cẩu. Nói chung tạm để bít thông tin về nhau. Dù sao đó là đứa bạn thân nhất của mình. Sau bao nỗ lực, cuối cùng mình cũng nói chuyện lại với nó. Thú thực cũng kô thích. Nhưng tự dưng nóng ruột, online và nói chuyện thôi.
    Có lẽ cái máy bay hôm trước bị Cụt cánh trên đường bay lên có vẻ thông tin bị Cụt hẳn luôn. Lần tin chót cuối cùng là lúc vừa ngủ vừa Alô, nên chả nhớ được gì. Mình vui vì mình khoái kiểu nói chuyện 1 đằng cứ nói thật nhiều, mình chỉ khoái ngồi Ùh là sung sướng kô thể tả nổi. Mình càng Ừh liên tục, thì người nói chuyện với mình càng fải nói nhiều. Nói nhiều vào cho đầu nó To tướng ra ....Cứ thế nhé. Bây h mình kô thích nói nhiều, chỉ thích mỗi Ùh mà thôi. Để xem mình vui thích được bao nhiêu lâu như thế?
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào sáng ngày 2-9.
    Sáng mở mắt ra, lại ở nhà một mình.
    Mình đg nghĩ trưa nay sẽ ăn Khoai tây chiên cùng với tương ớt thật cay.
    Món mănng xào, hay nấu canh với cái j cũng được miễn là fải có măng.
    Thèm wúa.
    Định rủ L.cẩu đi đập côn trùng chung, nhưng lại thôi. Dù sao cũng chưa muốn gặp. Cứ tạm thời như thế đã.....
  9. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0

    [/quote] [sub] Chúc cả nhà 2/9 vui vẻ.[/sub]
    [/quote]
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi trưa mùng 3-9! :)
    Công nhân hôm nay thời tiết tệ thật. Nhưng hai mẹ con vẫn ra khỏi nhà....Tính đi chơi xa xa, mưa wúa vào luôn Metro. Tính chơi bời, rồi hứng thích, mua nhiều wúa.
    Lẽ ra phải lòng vòng vào trung tâm, ăn uống....ngắm cảnh, mua bán cái j mà mua...mà lại thành lệch mục đích. :)
    Mình nhìn thấy cái biển "Dừng xe và tắt máy"....mà mưa wúa, mình lại liên tưởng tới dòng chữ" "Dừng xe và đi bộ cùng anh"//.... Mưa ướt ướt hết...nhưng nói chung cũng mát mát.
    Mà sao bọn bảo vệ ở đây lại có dòng chữ " Bảo Vệ Việt Nam" nhỉ?
    ????????????
    Thôi chết nếu kô có dòng chữ ấy, chắc hẳn mình nghĩ là bảo vệ nước ngoài rồi. Trời ơi!, từ bé tới h mình toàn thấy bảo vệ nước ngoài thôi, làm j có cái biển hiệu nào như thế chỉ cho mình bít đâu!
    Đường xá thế này, đi ngắm được j nữa nào...Mấy hôm nữa thời tiết đẹp, nhất định mình fải đi "Ngắm" thiên hạ...Ngắm tuốt. Cái nào kô nhìn được thì nhắm mắt vào. Còn lại mở hết mắt ra mà "Ngắm".

Chia sẻ trang này