1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình vừa nhận được tờ "Lá số tử vi" của mình.
    Nói chung lời chú giải rất chuẩn. Và cũng tốt!.
    Mình muốn thanh than, mình nt hỏi thăm bạn cũ. Nhưng bị Disconnetion, Oài có vẻ kô may mắn. Mình mong nhận được một tin nhắn, mang nghĩa nhẹ nhàng hơn một chút, đừng lạnh lùng wúa!. Ý của mình là chỉ muốn hỏi thăm bình thường thôi, nhưng rất khó. Nhưng thôi, thế tạm ổn. Khi mình nghĩ được như thế, thì tất cả những điều mình suy nghĩ trước đây về Bạn cũng kô còn j nữa. Bởi vì chắc gì đã là đúng như những suy nghĩ mà mình nghĩ khi mình bị mọc mụn ở Mông"/ Có thể do tâm trạng wúa, làm mình nghĩ là như thế. Còn bây h kô nghĩ thế nữa, nhưng mình bít một điều, 1TY đã wua đi, thì kô bao h có thể trở thành một bạn bè bình thường được. Điều đó là kô thể riêng đối với mình.
    Còn Lý do tan vỡ, mãi mãi mình bây h cũng kô cần câu trả lời nữa.
    Còn 1 người nữa mình muốn hỏi thăm nốt, sau 2 năm. Nhưng mà quên hết cả số điện thoại rồi, kô bít liên lạc ntn? Thôi bỏ qua... mong bỏ qua sự lạnh lùng mà mình đã tạo ra chừng ấy thời gian.
    Tất cả sai trái, sai nhiều nữa đằng khác, là mình hết. Mình cứ nghĩ như thế cho nó OK. Khỏi cần fải lăn tăn nhiều....
    Điều mình luôn hối tiếc trong 2 TY của mình là: Mình chưa từng có 1 Valentin nào cả. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng cái fần này mình lại chẳng giống ai cả. :)
    Giá mình được mơ một giấc mơ thế nào là Valentin thì hay bít mấy? Nhưng mọi thứ thì lại wúa thực tế. Muốn mơ cũng kô được.!
    Mọi thứ chấm hết!
    Ngày mai khác hẳn tất cả...
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà 1 ngày trong khi thiên hạ Làm việc,kô tài nào chịu được.
    Ngủ thì mơ toàn thấy Khoai tây, Khoai lang. Chả hiểu thế nào nữa. :( Chắc là tự dưng thèm khoai tây chiên nên ngủ rùi còn mơ thấy nó.
    Quả này, đầu mình toàn Khoai, với Sắn, chả được tích sự j cả. Hâm wúa!
    Hết nằm lại ngồi, tự dưng thấy 4 bức tường cứ tưởng là vách đá. Tệ thậm hại...
    Một phát hiện mới của mẹ: Ăn rau muống thì cấm được uống sữa. Nhớ đấy, nếu kô lại cảm giác bồn chồn, kô thoải mái.
    Mà mình bây h chỉ thích uống sữa thôi. Uống thay cơm cũng được, chả khoái nhai j cả. Hoặc ăn khoai tây chiên với nhiều tương ớt. Càng cay càng tốt.
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mùi tỏi xào thịt bò thơm quyến rũ hơn bất kì mùi gì mà mình đã từng ngửi. Thơm thơm, tạo cảm giác đói nhanh hơn là tưởng.
    Mình thấy khoái khoái với cái cảm giác như thế này đây.
    Thêm đĩa khoai tây nữa thì tuyệt vời.
    Đợi khi nào khoẻ hẳn, mình lại vui với cái kế hoặch mới mình đang hình thành trong đâu. Thành công thì cực tốt. Mà kô thành công, mình coi như là "chuyện vui chơi" của mình. :D
    Còn tạm thời cứ ngồi nghĩ lung tung, và ngắm thiên hạ cái đã.
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm wua mình lại mơ!.
    Mơ rằng:........mà có thèm nghĩ nữa đâu mà mơ mới miếc
    Thôi được, ăn cá Giếc vào cho nó tỉnh nhỉ?
    Trời mưa thế, cả tuần nay mưa, mình ở nhà một mình, buồn wúa.
    Ôi trái tim 1 mìn
    Đi ăn sáng cái đã, đói wúa. Nhiều cay vào!
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mong cho hết ngay ngày hôm nay, để sáng mai mình còn được Tắm. Khó chịu wúa....
    Mình làm các kiểu để đỡ khó chịu mà kô ăn thua j? Nói chung con người là fải Tắm. Sau đợt ốm này, mình thấy đó mới là vấn đề lớn nhất :) > ...Trong đầu kô thể nghĩ được j hơn thế nữa. Đã thế lại hoa hết cả mắt, nhận tin bạn bè cưới. Kưới j mà nhanh thế? Giấu hết đi, mẹ mình mà nhìn thấy thì lại "đứt ruột" ra mất. Mình chỉ khổ fải đối fó tình huống như những lúc ấy. Kô tài nào mà tả được cái cảm giác ....
    Tự dưng nhớ bé Hoa thế? Nhớ thế....gọi điện đi chứ...mình cứ ngắm chằm chằm vào ảnh của nó thảo nào nó cũng Alô cho mình. Mọi lần toàn vậy....Kể ra mình cũng có chút "Fép thuật" nhỉ????????
    Mình là Phù thủy xấu xí.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Xem gala xong, thấy vui vẻ hẳn.
    Hy vọng mai trời kô mưa, để mình thẳng tiến tới CQ cho nó mát mẻ....
    Tối nay ngủ ngon.
    G9.
    Tối nay mà mơ miếc nữa, hẳn là mình bị Ma ám. Có lẽ fải nói chuyện thật nhiều nữa, để đỡ bị ám ảnh.
    Trong những cái mạnh mẽ, vẫn là những fần "dịu êm" ...vẫn vui vẻ, vẫn đam mê, vẫn sống, vẫn nói cười... Mình sẽ giữ được fong độ này!. Mình đã xoá cái nick ra khỏi list. Đỡ fải nhìn ngắm.... :D mãi mình mới làm được điều này.!
    Bít đâu ngày mai ra sao nhỉ?
    Nghe bài "LÀNG LÚA LÀNG HOA" cái trước khi đi ngủ. Mình cứ thả về thiên nhiên hoang dại là OK hết. Nghe cả một màu biển lúa vàng bát ngát mênh mông. Bàn tay nắm từng bông lúa......ôm cả biển lúa vào lòng. Có lẽ đây là bài hát ấn tượng nhất mà mình từng nghe. Nghe song mình hay nghĩ đến Mẹ. Một người phụ nữ, kô fải ai cũng được như thế. Mà kô. Kô ai được như thế? Còn vì sao lại thế? Thì cuối cuộc đời mình sẽ nói.
    Bibi... G9.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đấy hôm nay jời đẹp đấy!. Thiêng nhỉ? :)
    Gió ở HN kô "HIỂM" đâu? Rất tốt là đằng khác.
    Tịch thu lại cái nick nhá!
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Con cá voi ngu ngốc này, fiền fức wùa. Loằng ngoà loằng ngoằng là Ta thịt đấy?
    Mà thịt con này có ngon bằng thịt con Hổ , hay con mèo Mun kô nhỉ?
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết vẫn đẹp đến h fút này.
    Tiếc hôm nay kô mang theo máy ảnh, kô thì mình sẽ chụp CS xung quanh, về làm thành bộ sưu tập....
    Mình ăn một bát Bún với tương ớt. Cay hết bờ môi....nóng, cay, cảm giác môi đang fồng nên vì dộ nóng...còn lưỡi thì tê tê...nhưng tuyệt nhiên kô có cảm giác cay ở trong cổ họng. Có lẽ chả ai có kiểu ăn kì quặc như mình... :D
    Mình sẽ chuyển sang tập buổi sáng sớm...để chiều mình có thể ngắm CS xung quanh.!
    Những lúc mà mình quên đi những lúc vớ vẩn, mình tìm đến món ăn yêu thích, măng, tương ớt, trứng cá, khoai tây chiên, và một ít coca...Thế là quên sầu luồn.
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ mà càu nhàu nhiều, giục nhiều, nhăn mặt nhiều.........thì suốt đời chỉ thể là ĐÀN BÀ kô thể trở thành đành ông được.
    Ông anh mình vừa tuyên bố thế, mà mình có bao nhiêu răng là nhe ra hết. Kô chừa cái nào cả? .....Mình càu nhàu có tí thôi. Ác thật... :D
    Mà hoá ra từ trước tới h, mình là một cô gái, hay là...thôi, nghĩ đến thế thôi mình cũng nhăn mặt rùi....nhanh già lắm.... :D

Chia sẻ trang này