1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Kể ra 1 miếng URGO thịt 20K cũng ác thật. Nhưng mình kô thấy mủi lòng mấy. Dù gì, mấy cái băng đó,mình sẵn nhiều lắm....Chứ còn gương lược, son fấn mình Đếch có cái nào cả. :D
    Nếu có một ngày mình dùng cái đó, nghĩa là lúc đó mình VIP lắm đây!. Kể ra xinh xinh cũng thích. Nhưng mà xinh là để làm quái gì nhỉ?????
    ..........
    Yêu anh kô?
    Anh sẽ cho e cả một ĐỒN ĐIỀN rau muống......
    Cờ sờ sờ ngồi nghĩ:
    Phút chốc nghe lòng yêu mến.
    Em xinh tươi tuổi trăng tròn.
    Và tiếng fáo fá tan khung trời.
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhầm,hôm nay là thứ 6.
    Mình fát hâm, ngồi trong bóng tối lách cách. Và nghe Minh Tuyết hát.
    Có những lời nói, wúa in sâu, và dẫu có chết cũng kô thể quên. Nhẹ nhàng vẫn là hơn, đừng ác wúa, để fần sau khổ vì bị ác cảm.
    Cũng vài tháng rồi Đek liên lạc với ai cả. Chắc mình bị chít trong cái suy nghĩ của Họ rùi. Mặc xác. :D
    Đằng nào, Trái Đất vẫn quay, lòng Ta vẫn lữa cháy. Và mình sống ngang ngang với mọi người, và sống " chân thật" với cái PC, .
    Chỉ thấy áy này với Mẹ thui, còn thiên hạ, kệ nhá, chả liên quan gì với mình cả. Có lẽ mình cần một Người cha dạy bảo vỗ về mình thì đúng hơn là cái cảm giác bị "Thất tình" . Có lẽ là thế là đúng hơn thì fải...Vỗ về, chăm sóc........và nhiều nữa. Giá Bố còn sống ...
    Một bài học: Khi Disconnect với ai đó, xin hãy bít dùng từ, xin hãy bít giãi bầy, kiểu gì cũng là Dis rùi, nhưng cách đó luôn làm người ở lại kô fải chịu nhiều điều như mình bây h. Nó như cốc nước đã hắt đi. Thì là chấm hết thui.
    Bao nhiêu năm tháng mình đã dành trọn cho 1 thứ rùi. Có lẽ đối với 1 cô gái, kô cần thiết fải khắt khe với bản thân mình thế. :)
    Nhưng mình cũng kô động vào khoảng trời riêng tư của Họ. Để họ bắt đầu vào CS mới. Kể cả, cần xoá mọi thông tin về họ, mình xoá được. Còn lại kô liên quan gì tới mình cả.
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra được cái tin này cũng fấn khởi lắm...cờ tờ tờ (cười to tướng)
    Đây là một ngày thuận lợi để tìm kiếm sự cân bằng hài hòa vốn bị che lấp bởi sự xung đột trong con người bạn. Bạn tuyệt vời hơn bạn nghĩ đấy. Hãy vui vẻ và tự tin bạn nhé.
    Mình tuyệt vời..........
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình bị "Hun".....
    Mình bảo nó hun mình fát nào".....Nó lon ton hun mình fát vào Má. Fê đến tận bây h. Đây là bé trai tuyệt vời nhất, và là nụ hun tuyệt vời nhất mà mình có....Khác hẳn những đứa bé khác hun mình....
    Mình thích Hun...
    Chít thật!!

    Mà mình lạ như thế, mà nó dám hun mình....
    .
    Thôi được, đây là sở thích của mình.
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng khó ngủ thật!.
    Chắc bị em bé hun nên mất ngủ.
    Trong lòng thấy lẫn lộn nhiều cảm xúc. Nói chung là rất khó mà tả được.
    Ngoài jời thì đang mưa to tướng. Còn mình cứ thấy bồn chồn cái gì đó. Nhưng mình cũng kô bít là cái gì. Cả tuần nay đều bị như thế này rùi. Mà rõ ràng mĩnh đã giải toả tâm lý rùi. Thì còn điều gì nữa đây. Cứ như bị ai đó xui khiến, mình kô tài nào mà kiểm soát được nghĩa là làm sao nữa. Lạ lùng thật....
    Mưa mai mát mát ....
    Mình lại thích ngắm nhữg bông lúa vàng của mình rùi.........nghe fát!.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xoay vần một lát., thấy buồn cười wúa. Cảm giác nụ hun mãi mãi......sao lạ thê nhỉ?.
    Nghe nhạc kô lời, thấy nhẹ nhàng...mình cũng kô thấy buồn ngủ, dù hôm wua có ngủ vài tiếng. Có vẻ hôm nay dễ chịu hơn,kô còn cảm giác "lửa cháy" trong người....
    Muốn nhẩy, muốn tung tăng....
    Mình đúng là: Trông xa thì đẹp đẹp giống con mèo, nhưng lại là con Hổ bị nhốt, ai đi wua cũng gầm gừ....đấy đoại loại người khác miêu tả mình như thế đấy.
    Điểm nữa, từ ngày mình nghĩ mình rất xấu xí, tự dưng mình thấy fấn chấn hẳn lên. Nguyên cơ là chưa ai khen mình cả, đấy là cả những người đã từng yêu mình. Nên mình nghĩ xấu là chắc chắn. Khi mình xấu rồi, thì chả có gì fải bận tâm nữa nhỉ?....
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    "Sound of Silence" một bản nhạc nghe nhẹ nhàng, nếu ai đã từng nhẩy, hoặc xem nhẩy, rùi kiều j cũng nhẩy thui..... Mình đag chiến đấu với Salsa. Đó là nghệ thuật, chứ kô fải là một điệu nhảy mà mọi người nghĩ là ***y đâu. Biết dùng, biết học đúng lúc đúng chỗ, nó sẽ đem lại cho bản thân một sức mạnh fi thường lắm....
    Từ ngày mình bắt đầu "Vận động" mình đã hiểu ra được điều đó. :)
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tối wua, mình mơ thấy có người cho mình 2 nắm tiền xu vàng lóng lánh....nhiều thật, và một ít tiền mới 500đ & 200đ. Mình để tất vào ví lẫn với tiền xu của mình....
    Một là mình sẽ giàu, được nhiều vàng thế cơ mà....hai là "tối đen như mực" như lúc mình bước chân ra khỏi cơ quan..
    Nói chung tạm thế cái đã. Là điềm báo trước chẳng hạn. Chắc chắn là có ý muốn mách mình đây mà.
    Được 2streams sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 14/09/2007
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sắp trung thu rùi!
    Có lẽ nếu kô có kế hoạch j thì mình sẽ leo lên nóc nhà ngắm trăng 1 mình cũng đc. Đêk làm sao cả! Cuộc đời vẫn vui vẻ cơ mà.... :)
    Bao nhiều "nét" xấu mình fô ra gần hết rùi? Càng xấu mình càng thích. Chả làm sao cả....
    Tiếc jời đẹp, mà ngồi "Ngắm 1 mìn" cũng hơi khó chịu. :!
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đến tầm này mà cứ hắt hơi liên tục. Khéo lại cúm nữa.
    Vừa nẫy thế mà kô trêu cái đứa gọi điện đến hỏi thăm ông anh mình...Nghe giọng lạ lạ...kô trêu nó tí cho hay nhỉ???? Tiếc quá....
    Cứ ngồi ở nhà một mình triền miên thế này như có nhọt ở Mông". Làm hết mọi thứ, mà mãi chưa bùn ngủ để ngủ fát.
    Đúng là "Dog" giữ nhà.!
    Triền miên.
    Sao mình kô sinh sớm 1 năm, hoặc muộn 1 năm nhỉ? Cứ fải cái năm này....

Chia sẻ trang này